Chán

chỉ mới vài ngày chúng ta đã thấy tuy ít người tham gia, nhưng tình người đã chan chứa, ta ko chỉ thấy sự sẻ chia của mỗi người mà còn thấy đc những thông cảm như của bạ Linh, lời khuyên ý nghĩa nhue của Việt Anh và của một số người nữa, cảm ơn các bạ là những con người có ý nghĩa và lam cho diến đàn có ý nghĩa, mỗi người thấy gần nhau hơn.

Và tôi cũng biết mod cũng là con ngừoi có trái tim biết rung động và có ý nghĩa, các bạ cứ hãy yên tâm tocpic sẽ ko bị dừng vì mod ko phải là kẻ vô tâm, xin cám ơn các bạ đã tham gia diễn đàn và goan nghênh các bạ thông cảm và sẽ chia. Xin cảm ơn
 
@ tâm:câu bài ở đây la ăn chửi thối mặt đấy em ạh.
@ TÙNG:chuyện chán thì nhìu nhưng ko biết chia sẻ với ai ông bạn ah,quen chịu từ nhỏ rồi,bi h thằnh quen ih',,với lại chuyện chán nhìu lắm,chia sẻ bao h cho hết nổi,kiếm chuyện nào đó vui vẻ 1 chút bù vào,tự nhiên thấy người vui vẻ hơn.
@huyền:thấy rồi ah`,đừng câu bài nữa em nhá
@bạn mai link:có j`chán,môn toán bạn link cố 1 chút,bạn ko tin bạn link được dưới 9;))
 
Đọc từ đầu đến h thấy mỗi em Tùng là chán từ đầu đến cuối.:))
Gì mà cứ như bác sĩ tâm lý ấy.:D
Anh đáng chán cái máy tính đây, chỉ mong một ngày đẹp trời, dứt đc ra khỏi net mà mang đi sửa.:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Thắng thân mến, niềm sẻ chia là ko phải từ tâm của tôi, mà tôi muốn từ con tim các bạn, thiện ý phát sinh tâm, tâm ý lai chung tại, nếu bạn đã có nỗi lo như vậy, xin rất cảm ơn, vậy thay vì nhắc tôi, bạn hãy chia sẻ với mọi người cùng với tôi, xin cảm ơn bạn
*******************************************************

em cũng bt thôi, chúng ta đều là những con người nhân ái mà

********************************************************
thời đại bây giờ con người con yêu máy tính hơn người yêu, hoặc là anh đổi người yêu, - , đổi máy, hoặc là bày tỏ cho người yêu để người yêu sửa, ko thì anh sử luon , - , đem sử máy và check lai nó đi.

******************************************************

song cảm ơn mọi người đã tham gia chia sẻ , cảm thông, cám ơn bạn Hưng đã giúp tôi nhắc nhở mọi ngừoi, và tôi tháy bạn cũng là một con người có ý nghĩa, biết quan tâm, và có trái tim thông cảm, xin cảm ơn.!!!!!!!!!


************************************************************************************************

Chán quá, cãi nhau với ông hâm ở diễn đàn 10NGArealy khiến mình bị ghét, con bạn thân từ cấp hai ko thấy mọi chuyên đang yên ổn hay sao mà lên tiếng làm ong hâm có cơ hội xỉa xói mình.!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thời đại bây giờ con người con yêu máy tính hơn người yêu, hoặc là anh đổi người yêu, - , đổi máy, hoặc là bày tỏ cho người yêu để người yêu sửa, ko thì anh sử luon , - , đem sử máy và check lai nó đi.
Ủa anh có nói đến người yêu gì đâu mà suy nghĩ lung tung thế.8-| Bệnh nghề nghiệp tư vấn tình cảm ah.;))
Anh đào đâu đc ma nào yêu chứ.:D
Cứ làm 1 người nhân ái thôi đã nhỉ.:P
Trước hết là mang cái của nợ này đi sửa.(:|
 
[
đây là tất cả lòng thành của tôi, xin đừng coi là giả dối, nếu có ai tin tương và muốn tìm lời khuyên hãy nói với tôi : [email protected], hy vọng sẽ giúp đc cho các bạn, tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu
mày thành bác sĩ tâm lí từ bao giờ đấy hả Tùng.Mà sao ở đây toàn đồng chí chán đời thế hả? Thông cảm với mọi người,tính em từ bé vốn vui vẻ nên chẳng việc gì ngồi mất thời gian mà ủ rũ.Để thời gian mà làm việc khác chứ;))
 
thật là tốt khi có mọt con người đấu tranh với cuộc sông, vô tư hồn nhiên và tôi chắc trong sáng như bạn, quả thật đây là mọt lời chia sẻ có giá trị, và tôi và mọi người rất cám ơn bạn, hơn nữa, nếu nói về bác sĩ tâm lý tất cả chúng ta đây đều làm cái nghề cao cả ấy, chúng ta lắng nghe, chung ta chia sẻ, chúng ta thông cảm, mỗi con tim chúng ta đều chứa một phàn thiên cách của con người cao quý và nghề cao quý ấy, và tôi thấy bạn, hay Việt Anh, hay Thái Hà đều có chung suy nghĩ, nhưng cũng như tôi nói, ko phải nỗi buồn nào cũng quên đc, ko phải vướng mắc nào cũng tự mình giải đc, và hướng đến con tim người khác, lấy từ họ sự sẻ chia, thông cảm thì có gì ko tốt>hơn thế nữa ta cũng làm cho họ có ý nghĩa, ta với họ gần bhau hơn có gì ko tốt
. HƯỚNG THIỆN LAI SINH, THIỆN Ý ƯU TÂM, LAI TÂM LAI Ý, NHẤT Ý GIAO PHÙNG, nếu có ai cần tôi, tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu


******************************************************

em đang từ một nói hai, mở rộng ngôn ngữ mà, mà anh đi check lai cái máy là đúng rồi
***************************************************

Ở đây ko phải toàn người chán dời mà là những con ngừoi cao cả, đẹp dẽ đi tìm cho mình tình bạn, sự sẻ chia, cho ngừoi khác sụe hòa đồng thông cảm, xin ban Diệp đừng nói vậy, tôi rất hoan nghênh ban tham gia diễn đàn song hay cân nhắc lời nói của mình, tôi xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Híc cái gì mà cứ Việt Anh từ mấy bài liền thế tớ có làm gì nên tội đâu :( :( , tớ là tớ chỉ thấy gì khuyên thế thôi chứ ko ý nghĩa lắm đâu :D
----------------------
1 lần nữa lại chán ... phải tự tát cho mình 1 phát ( đến giờ còn đau ) để lại tiếp tục cuộc sống ... phải chấp nhận ... buộc phải như thế hoặc mình sẽ ko thể tồn tại.
 
Ở đây có bác sĩ tâm lý à?
Hix vậy tớ cũng đang thấy chán.
Thấy chán nản vì mình làm được quá ít việc ... chưa thực hiện được những điều mình muốn.
Chán vì những điều mình mong muốn thường ko bao giờ thành hiện thực...

Chán vì.....(cái này nói nhỏ ^^)
 
chán lúc không có gì để vui
không có gì để buồn
thế nên ai mà hỏi
sao chán thì đúng là ...:))!!!
chán vì không có gì .....@_______@
 
hay wa'!! tôi cũng đang chán vì có một thằng bạn ko bình thường. Là ai thì chắc bạn Tùng cũng biết!=))
 
về khái niệm bình thường hay ko bình thường xin ghé qua topic bàn về triết học :)
tớ thấy bạn Tùng vô cùng bình thường :) chỉ có điều thể hiện rõ suy nghĩ của mình, mong muốn chia sẻ và cảm thông mãnh liệt hơn những người khác, đó là điều đặc biệt chứ ko fải là ko bình thường :) topic rất hay :) nhưng trong này lại có những người nói những câu sáo rỗng, thể hiện sự vô tâm, nên nhớ, trong này ko đơn thuần chỉ là than trời kêu đất :)
mong topic này sẽ là "heart to heart topic":))

tình hình là chẳng ai vào cả :) rớt xuống trang 2 rồi :) có vẻ như mọi người ko thik chia sẻ và cảm thông cho nhau nhỉ:) và còn có vẻ coi thường việc này nhỉ :) đc thôi :)

hôm nay tâm trạng tồi...

nhưng với tình hình thế này thì chẳng ai an ủi mình đc để nói hết những gì mình nghĩ mà cũng ko sợ bị đánh giá...

:|
p/s: có lẽ tại cái tên topic:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán có loại người cứ ngồi than vãn kể khổ
Chán có loại người dằn trong lòng để rồi chết trong cô đơn.
Nhưng chán cũng có loại người quên nó đi để lại mỉm cười mà bước lên phía trước.
~~> đây là tớ tự rút ra có điều gì ko phải xin bỏ quá.
 
Chán có người cứ đi spam làm hỏng topic của người khác.
Chán có topic lập ra với mục đích tốt đẹp, rồi bị spam làm hỏng...
Chán vì phải đi dọn ...rác^^

Chán thế nên nhiều khi muốn 1 topic chết trong cô đơn còn hơn thành hồ câu....

Bạn Tùng lâu nay ko vào giải quyết sự "chán" của mọi người nữa nhỉ^^?
 
cám ơn các bạn đã chia sẻ những suy nghĩ cùng với nhau, xin lỗi dạo này tôi đang trong tâm trạng bị cho rớt đài nên Chán quá hóa lười, xin các bạn thông cảm.Râts vảm ơn bạn Hưng đã nhắc khéo và ưu tiên cho diẽn đàn, cũng như Hưng nói xin mọi người đứng spam hay câu bài, tôi biết các bạn ko có ý muốn phá hủy hay làm hỏng diễn đàn như Hưng nói, và tôi cũng muốn nói lại rằng, diễn đàn này ko phải của ai cả, mà là diễn đần chung của những con tim biết sẻ chia, thong cảm, và tất cả chúng ta đều là những con người như thế.
Và hom nay tôi rất cảm động vì có mọt ngừoi như bạn Thanh Nga đã hiểu tôi, chia sẽ với tôi, ko cho rằng một người con trai có thẻ biết khóc, mà cho đó là một tình cảm đáng quý, cám ơn bạn Thanh Nga đã nói lên câu TRÁI TIM DẪN ĐẾN TRAI TIM mà cũng là tôn chỉ bấy lâu nay của diễn đàn, nhưng bạn Thanh Nga yêu quý, chưa hẳn ko tham gia diễn đàn đã là ko quan tâm chia sẻ, có những người vẫn âm thầm làm việc tốt ,có nhưng người vẫn tự xóa đi nỗi buòn và làm việc khác có ích hơn, nhưng tôi cũng ko hề nói việc THAN THỞ ở đây là vô nghĩa, mà là cực kỳ có ý nghĩa, ý nghĩa với tâm hồn của người chia sẻ và với tâm hòn của người cảm thông.
 
Còn tôi nói tiếp về Việt Anh, bạn ko hẳn là nói ko có ý nghĩa, sự tham gia của bạn đối với tôi và mọi ngừoi đã là vô cùng ý nghĩa rồi bạn ạ. Việc tự chán mình của bạ theo tôi chẳng có ý nghĩa gì và quá tiêu cực, nếu nói về sự tồn tai, nếu mình ko tự coi trọng mình ai coi trong minh đây. Hãy biết tự quý trọng mình bằng cách đừng đem sự tòn tậi ra làm câu nói đùa.
và như bạn nói quả thật có những kiểu người nói trên, và theo tôi bạn nói lên đc diều đấy là rất có ý nghĩa, vì bạn cho chúng ta thấy cái đích của diễn đàn , ko phai là kêu khổ,muón mọi ngừoi chia sẻ làm cuộc sóng có ích hơn, và đặc biệt thật tốt khi có thể làm việc ích cho mọi người. Và việc đó chẳng là gì để bỏ qua hay ko bỏ qua. Xin cám ơn bạn
-------------

bạn Thảo thên mến, đến giờ mùa đong dã rõ nết lắm rồi, xin hãy tận hưởng nó với tâm hòn thư thái.

Tôi ko có ý gì nhưng xin bạn hãy đừng nói những lời ko có ý nghĩa, đừng đem danh từ "chán" đẻ làm theo cái khác của diẽn đàn . xin cảm ơn.!!!!!!
-------------

còn về Huyền Trang, câu "hay quá" của bạn là một đièu ko thể tha thứ, vì nó đi ngược với tôn chỉ của diễn đàn, xin bạn cân nhắc! Còn việc bạn chán bạn của bạn thì tôi thấy bạn hình như ko biết cảm thong với bạn củ mình, hãy tự kiển điểm.!
 
@ tâm:câu bài ở đây la ăn chửi thối mặt đấy em ạh.
@ TÙNG:chuyện chán thì nhìu nhưng ko biết chia sẻ với ai ông bạn ah,quen chịu từ nhỏ rồi,bi h thằnh quen ih',,với lại chuyện chán nhìu lắm,chia sẻ bao h cho hết nổi,kiếm chuyện nào đó vui vẻ 1 chút bù vào,tự nhiên thấy người vui vẻ hơn.
@huyền:thấy rồi ah`,đừng câu bài nữa em nhá
@bạn mai link:có j`chán,môn toán bạn link cố 1 chút,bạn ko tin bạn link được dưới 9;))

thật cảm ơn bạn đã có tinh thần dám phê, đây là điều đáng quý, cám ơn bạn đã nhắc nhở tôi, nhưng thay vì nhắc tôi bạn hãy là một ngừoi cảm thong, điều đó mới thực sự là đáng quý, và bạn cũng đừng lo vì nơi dây là nơi niềm nhân ái tràn đầy xứ sở,con tim tràn trề nhiệt huyết.và cuối cùng xin cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn
 
công nhận là cái topic này chán !!!
:-<
chẳng ai trơ đến mức chán 1 ng nào đấy hay 1 chiện nào đấy mà lại đem nói toẹt ra cho cả HAO biết cả
nếu ko thì đấy cũng chỉ là những chiện bth ko-ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thôi

nói chung thì mình cũng đang chán
nhưng chiện nì thì chẳng ai biết và chẳng ai có thể chia sẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
lol, thế à ? Chuyện gì vậy . Nếu không đoán nhầm thì là chuyện ... đúng không ? ;) ;) :p :p
 
Back
Bên trên