YEARBOOK 04-07 -1 kế hoạch vĩ đại và hoành tráng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Oạch... Có Thảo đây cũng trong BCH Đoàn trường mà sao chẳng thấy ai đoái hoài đến thế nhỉ???? :-/ Chẳng lẽ mình nhạt nhòa đến thế sao???? :(( => :))

Uhm... Cái vụ làm yearbook nì cũng hay ho phết nhẩy. N0 mờ mấy hôm nay vẫn đang bận, chưa thực hiện được đâu. Đợi khi nào thi HK xong cho tớ tham gia với.

(Có cả đống ý tưởng nhưng ngại post lên quá. Bao h rảnh Phong chat với tớ chút nghen) :p

Chúc mọi người ngủ ngon, bây h đang là 1h20 sáng :D
 
ừm, tớ cũng định cầm trịch lém, nhg mờ hiện chưa có time, cụ thể sẽ bàn kĩ hơn sau khi thi HK ... ok?
 
Chính xác là tớ đang định nói chuyện trước với Thảo để bàn bạc cái này, mỗi tội dạo này lên mạng ít quá, chưa gặp được.(Vô cùng xin lỗi )
Vì đây đang là thời gian thi, nên mọi người cứ thư thả, cái gì cũng phải để thi xong cái đã.(Tốt nhất là đợi lúc tớ về :D).
Dân Ams không sợ không làm được, chỉ sợ thiếu ý tưởng và nhiệt huyết.
 
Thế bao h Phong về, bảo tớ là sang năm đi... lúc đấy đảm bảo có ng` xông ra giết ấy...
 
hí hí, tình hình là sau mấy hôm đi phục kích thầy Tuấn, rút ra kết luận thế này:
-Bạn Phong ghét thầy Tuấn: vừa nhìn thấy thầy thì bạn Phong biến đâu mất!
-Thầy Tuấn ghét bạn Phong: lần nào đi với bạn Phong cũng không thấy mặt thầy đâu!
-Bạn Phong và thầy Tuấn sợ bạn Trang Thư: mầy lần đi với Trang Thư thì cả 2 trốn biệt! :D mặc dù là có hẹn đấy nhớ!
-thầy Tuấn, bạn Phong và bạn Trang Thư: yêu bạn Nga :"> : suốt ngày gặp mấy người này, nhưng toàn là đi một mình nên cũng chẳng làm ăn được gì. đặc biệt là thầy Tuấn với bạn Phong nhá, suôts ngày gặp, chứ Trang Thư là còn ít gặp :D đến lucs tớ ăn bạn Phong còn không tha cho tớ cơ mà! :D rồi thầy Tuấn, hic, cứ lần nào tớ đi một mình là kỉu rì cũng đụng mặt thầy :(( sợ thế! tìm được mọi người rồi thì thầy lại biến mất luôn! chán! mà tớ thì cũng chẳng dám vượt cấp vượt quyền, sợ lại có người giận + dỗi thì chít! thế là lại phải đi tìm, thầy lại biến mất!
hờ, làm việc kiểu này hay nhờ!
 
thì là thằng nào mà chẳng được :p mà bây giờ thì có mỗi bạn Xuân Phong yêu quí là ở Việt Nam để mà suốt ngày đụng mặt nhau thôi, chứ bạn Thế Phong yêu quí thì té mất rồi :((
ông học hành cẩn thận đi. lần thi này quyết định tới chuyện ông có được về Việt Nam đợt này không, mà ông biết ông không về thì chuyện gì xảy ra rồi đấy X( cho nên là chú tâm vào! cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau bài viết của tôi là sao hả :D ở bên đấy chắc không phải thi môn management nhỉ, nên ông chẳng có việc gì trên này đâu. đi học đi! việc ở nhà cũng phải đợi thi HK xong. từ giờ đến lúc đấy bọn tôi sẽ cố lo được bao nhiêu thì lo. nhiệm vụ của ông là thi tốt rồi còn về, nghe chưa? mặc kệ mấy đứa ở nhà đi!
ờ, mà bạn Phong chứ có phải cơm đâu :D kiểu gì chả về được, Phong nhỉ ;)
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
hí hí, tình hình là sau mấy hôm đi phục kích thầy Tuấn, rút ra kết luận thế này:
-Bạn Phong ghét thầy Tuấn: vừa nhìn thấy thầy thì bạn Phong biến đâu mất!
-Thầy Tuấn ghét bạn Phong: lần nào đi với bạn Phong cũng không thấy mặt thầy đâu!
-Bạn Phong và thầy Tuấn sợ bạn Trang Thư: mầy lần đi với Trang Thư thì cả 2 trốn biệt! :D mặc dù là có hẹn đấy nhớ!
-thầy Tuấn, bạn Phong và bạn Trang Thư: yêu bạn Nga :"> : suốt ngày gặp mấy người này, nhưng toàn là đi một mình nên cũng chẳng làm ăn được gì. đặc biệt là thầy Tuấn với bạn Phong nhá, suôts ngày gặp, chứ Trang Thư là còn ít gặp :D đến lucs tớ ăn bạn Phong còn không tha cho tớ cơ mà! :D rồi thầy Tuấn, hic, cứ lần nào tớ đi một mình là kỉu rì cũng đụng mặt thầy :(( sợ thế! tìm được mọi người rồi thì thầy lại biến mất luôn! chán! mà tớ thì cũng chẳng dám vượt cấp vượt quyền, sợ lại có người giận + dỗi thì chít! thế là lại phải đi tìm, thầy lại biến mất!
hờ, làm việc kiểu này hay nhờ!
bạn Nga viết toàn những thứ chẳng liên quan gì đến cái topic này cả, mà hình như tớ cũng chẳng hiểu ấy nói cái gì nữa!
Trần Thế Phong đã viết:
**Làm ơn ghi rõ XP hay TP, như cái bạn gì gì (Mai thì phải) lớp Hóa 2 ấy,chứ cứ Phong, Phong thì ngay cả 2 thằng Phong cũng không biết nó gọi mình hay gọi thằng kia.
ấy nói ai thế, lớp tớ làm gì có bạn nào tên Mai? hay là ấy nói tớ nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nào nào, định chờ mọi người thi xong mới nói, nhưng mà mọi người thi xong thì tớ lại bắt đầu thi nên nói trước vậy, sau khi đi rà lại HAO, thì từ trước đến giờ chỉ có 1 khóa làm thành công yearbook: 95-98 (nhưng sau đó ít khóa làm vì sợ thất bại).
Đề nghị những ai có trách nhiệm và hứng thú thì vào cái này tham khảo:

http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/

Nhìn xuống cái ô đầu tiên bên trái, đề yearbook 95-98, đó là một số bài viết thuộc year book (theo các anh chị ấy thì việc chụp ảnh là khó nhất).
Đề nghị các thành viên sau khi thi xong xem xét.
***Quả thật đây là tài liệu có thể nói là vô giá khi làm year book
Các bài viết:
- Về A1: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.217.1.26.html
-Về A2: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.222.1.26.html
-Về A3: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.223.1.26.html
-Về Toán 1: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.219.1.26.html
-Về Toán 2: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.224.1.26.html
-Về Toán 3: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.225.1.26.html
-Về Lý: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.220.1.26.html
-Về Pháp: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.218.1.26.html
-Về Sinh: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.221.1.26.html
-Về Văn: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.216.1.26.html
-Về Hóa: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.293.1.26.html
-Về Nga: http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.287.1.26.html
-------------------------------------------------------------
Đó là tàm tạm về các lớp:
Đây là survey Yearbook:
http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.288.1.26.html
http://www.hn-ams.org/hao/thuvien/tuyentap/YearBook95-98/0.289.1.26.html
----------------------------------------------------------
Và bây h là một phần qui mô của quyển yearbook đấy: (một phần thôi, mỗi bài ở đó ít nhất là 3,4 trang đấy)
---------
Year book 95-98


Lớp Nga, 95-98 (21-10-03)
Lớp Hoá, 95-98 (20-10-03)
Bóng đá nam Ams 95-98 (20-10-03)
Bóng đá nữ Ams 95-98 (20-10-03)
Bóng rổ Ams 95-98 (20-10-03)
Survey Yearbook (phần 2) (20-10-03)
Survey Yearbook (phần 1) (20-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 3) (10-10-03)
Lớp T3, 95-98 (9-10-03)
Lớp T2, 95-98 (9-10-03)
Lớp A3, 95-98 (9-10-03)
Lớp A2, 95-98 (9-10-03)
Lớp Sinh, 95-98 (9-10-03)
Lớp Lý, 95-98 (9-10-03)
Lớp T1, 95-98 (9-10-03)
Lớp Pháp, 95-98 (9-10-03)
Lớp A1, 95-98 (9-10-03)
Lớp Văn, 95-98 (9-10-03)
Khi nghĩ về các thầy cô (phần 3) (9-10-03)
Khi nghĩ về các thầy cô (phần 2) (9-10-03)
Khi nghĩ về các thấy cô (phần 1) (9-10-03)
Hotmail Yearbook (9-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 6) (9-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 5) (9-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 4) (9-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 2) (3-10-03)
Chuyện của chúng ta (phần 1) (27-9-03)
Kỷ lục khóa 95-98 (25-9-03)
Thành tích khóa 95-98 (25-9-03)
Tản mạn trường Ams (25-9-03)
Lịch sử khóa 95-98 (25-9-03)
Nơi sinh, Ams 95-98 (25-9-03)
Chúng tôi làm Yearbook (25-9-03)
Nhìn lại một cuộc hành trình (24-9-03)
Yearbook -- có một thời để nhớ... - Trang Ngân (24-9-03)
---------------------------------------
Bây giờ tớ xin được kết lại với câu của chị Trang Ngân:
Yearbook--có một thời để nhớ...

Yearbook -- có một thời để nhớ... - Trang Ngân

"Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm. Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ..."

Khi bạn cầm cuốn sách này trên tay thì những ngày tháng đẹp đẽ ấy đã vĩnh viễn trôi qua không bao giờ trở lại. Thời gian trôi qua nhanh và chúng ta ai cũng quá bận rộn với bao nhiêu công việc của mình mà quên mất một điều rằng: đã tới lúc phải chia tay. Đã bao giờ bạn thử ngồi nhẩm lại những khuôn mặt, những hình ảnh tưởng như quá đỗi thân quen của mái trường này, của những con người suốt ba năm qua đã sống bên mình, và rồi thử tưởng tượng xem ba mươi năm sau thì hình ảnh về họ ai còn, ai mất... Có ai đó đã từng tự hào nói với một thầy giáo trong trường rằng: "Em thầy, khối 12 năm nay hơi bị xịn!" Điều "xịn" nhất mà chúng ta đã làm được là cuốn Yearbook mà các bạn đang cầm trên tay, cuốn Yearbook đầu tiên trong lịch sử. Đây chưa phải là tất cả, nhưng ít ra nó cũng là một phần nào đó ghi lại những gì đã xảy ra trong ba năm qua, những gì đã gắn bó gần 400 con người chúng ta từ xa lạ trở thành anh em một nhà. Và rồi đến khi, ngập trong cuộc sống bộn bề lo toan và phức tạp, sẽ có một phút giây nào đó, dù là vô cùng ngắn ngủi, để chúng ta cùng được nhớ về một thời đầy hoa và nắng đã qua, về một thời tươi trẻ đầy nụ cười, niềm vui và nỗi nhớ...

Trang Ngân A1, 5/1998
--------------------------------------------------------
Đề nghị mod làm cái sự kiện trong ngày rồi pin lên (kiểu nhật kí của khóa, sau này tiện dùng).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yearbook.jpg


Đây là bìa Yearbook 02-05 do bạn Trang Thư đưa link (chân thành cám ơn mod)

Mong mọi người tham khảo
Tớ thấy cái bìa này rất đẹp, họa tiết vô cùng bắt mắt, tuy vậy không thấy đậm dấu ấn của Ams và khóa 02-05 cho lắm do những dòng chữ hơi nhỏ và không ấn tượng.

(source : http://a2ams0205.com/archive/yearbook.jpg)
*Vô cùng xin lỗi các anh chị A2 02-05 do đã tự tiện lấy ảnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừm, với 1 yearbook như 02-05, tớ tin là 04-07 cũng sẽ làm được như thế, chúng ta yêu 04-07 mà ;)
 
Trông đẹp mắt lắm, nhưng nếu 0205 chỉ thế thì 0407 sẽ có thể hoành tráng hơn đấy
 
Tịt cái j mờ tịt, chưa tiến hành thui... cứ từ từ, đằng nào cũng còn nhìu time. Có lẽ là trong năm học sau, chúng ta mới có thế bắt đầu được b-)
 
Ngày mai có thể sẽ có "1 chút" tiến triển, thử chờ xem sao.
 
hix, sắp vào năm học rùi, ko biết bạn Nga, bạn Phong giờ này ở đâu :((

-------------------
location của 2 bạn, 1 bạn thì SG, 1 bạn thì US :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thư gọi bạn Phong nào thế? Chắc là TP rồi!
Hi vọng năm sau tớ giúp được các bạn, vì chưa chắc năm sau tớ đã ở trong BCH (nhiều lí do)! Tớ có thể giúp bằng những cách khác... OK?
 
Gì vậy mày, đừng nói thế chứ Phong, chán thế :(.
Chỉ xin góp 1 vài ý thui: YB theo như các bạn nói là lấy thông tin từ nhật kí các lớp. Nhưng ko phải lớp nào cũng có nhật kí và ko phải quyển nhật kí nào cũng thọ được. Như lớp tui viết như điên trong tháng đầu, nhưng giờ ai cầm NKL thì chịu.
Còn về ảnh, chắc chắn là phải cóp ra CD vì có cả chục lớp, mỗi lớp chục cái ảnh thui thì thành quyển album mất rùi. Ta có thể lấy trong phần ảnh của khóa trên HAO và yêu cầu mọi người từ nay thường xuyên up ảnh lên trên HAO. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhìu.
Về quản lí, ai có thời gian, năng lực thì làm. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là tìm người để quản lí quản lí chớ. Trước hết cứ kêu gọi càng nhìu người vào làm càng tốt.
Chuyện sớm hay muộn ko phải là vấn đề, mà là có làm hay ko. Nếu làm thì làm đến cùng. Năm nay lấy thông tin, năm sau tìm tài trợ, nói chung dàn đều công việc ra thì 2 năm ko phải quá dài đâu.
 
Đúng thế, và tớ đang có chuyện cần nhớ các bạn bí thư đây, Gà giúp tao nhé :D.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên