Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui: ko có gì vui cả!
Buồn: hôm nay mất công cả buổi sáng chẳng được tích sự gì ngoài rước cái ốm về nhà!
Tiếp theo là lớp mình ốm hết 1/3, đứa thì vào viện, đứa thì ngã xe!
Tiếp nữa là mình suýt lộn cổ ngã từ cầu thang xuống!
Tình hình là cả lớp bị ma ám quẻ!
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

vui vì lớp hum ni nổ quá trời...
buồn vì hum ni 3 lần...đang patch cái Maple Story...thì gần xong điện thoại gọi đến => mạng down => làm lại...
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Chiều nay, Cười Đẹp đến trường, trông vui vẻ dã man, nhìn thấy Dô, cu cậu cười, nhìn thấy mình, lại cười tiếp ( chắc trông hai con vẫy vẫy như hai con điên:)):)):))), đã thế lại còn vòng lên tận tầng 3 hỏi thăm nghỉ tiết à:)):)):)) Biết là chẳng còn hy vọng gì rồi, nhưng mà được nó cười cho một phát mà phởn cả chiều, cười như một con điên, lại còn hát hò linh tinh nữa :)).
Đến lúc học thầy Hiệp thì bức xúc không thể tả, có hai thằng chó Kim Liên ngồi đằng sau nói xấu mình, mình chả quen biết gì chúng nó, chúng nó cũng chả hiểu biết mình do đâu mà ngồi chửi mình NGU, bức xúc không chịu được, hai thằng chó. Nói xấu cứ thậm thậm thụt thụt, ghét nhất loại con trai lắm chuyện toàn ngồi buôn dưa chẳng khác gì đàn bà X(X(X
Lại thêm chuyện buồn nữa, anh ý 28 tuổi:((:((:((, muốn chết mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Dô nghe nhầm thành bị điếc à với cả mày điên à :))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

T_T.Hôm nay em đã lấy chồng và sau 45' được đeo nhẫn và chung sống với chồng em đã có 1 đứa con ngỗ ngượcT_T>
Ko được tự do nữa roài.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

hôm nay đã chính thức có con,lấy chồng.
Khổ nỗi nhẫn cưới được đeo có 1 tiếtT_T
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

điều vui nhất ngày hôm nay: chưa phát hiện ra
điều tồi tệ nhất: ốm rồi...
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm qua ốm lên ốm xuống.... ngày tồi tệ.... đèo con Hậu = xe đạp lên tận Trúc Bạch, ngồi ôm mấy cái áo TRung Quốc dở hơi đến 1 h đồng hồ, nhận đc lệnh ko cần thuê quần áo nữa... Mệt dek chịu đc
Đêm về nằm mơ thấy thạch sùng... ác mộng....
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui vẻ nhất là hum nay hầu như ko có bài, và chắc là đc nghỉ tiết
Tồi tệ thì khủng khiếp! Mơ thấy Thạch sùng, chết be bét....:(( Ốm từ hum wa-> hum nay chưa khỏi, rùi còn bài tập tết ... ui trời ui.....:((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui: Xong một bộ truyện nữa :))
Buồn: Còn 5 tiếng nữa sẽ phải nộp mạng cho bà văn :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Thui
Hội hết cãi nhau
Coi như đó là 1 niềm vui
Nhg BT đi rùi
Bùn wa'
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Đồng chí die cho band nào đầy ??
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

TTDCH đã mất đi BT ngay trg nhiệm kì đầu tiên
Chán chết mất
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui: Hôm nay tổ chức Tất niên vui vãi :):):):):) !

Đen: T5 định đến nhà thầy Nghĩa nhưng roài cuối cùng lại phải học Văn 8-}8-}8-}8-} !

Đen: Hôm nay tay vẫn còn đau quá :((:((:((:(( !

Đen nhất: vợ lại ốm rồi :((:((:((:(( !
Dịch quái gì ko biết nữa :((:((:((:(( !
Thương vợ :((:((:((:(( !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

:((:((:((:((:(( hôm nay chán quá :((:((:((:((:(( quá chán ý chứ

:) mình muốn về lại cấp 2 :) những lúc buồn nhìn bạn ấy là thấy vui lên :) còn cái :@) bây h thì chả cho mình 1 tí cảm xúc nào :-s ** /:) cứ phải dối lòng, mình ko thik nó mà 8-}

nó thì có cái dek gì hay cơ chứ :)) những thằng con trai như thế trên đời này đầy rẫy, cho cũng chả ai nhặt :| mà mình thì ko phải là cái loại thừa thãi ở đời. :) cũng có cái giá riêng chả việc đek gì phải theo nó cả

** :((:(( tất cả chỉ là dối trá hoặc là :-/ mình tưởng bở :)) :)) ** tính cách thì như **** bất lực. Phát buồn nôn, kinh tởm...
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Quên mất là chiều nay phải học gsư :((:((:(( !
Chán ko chịu đc :((:((:(( !
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay L1 tổ chức Tất niên vui nhộn vãi :):):) !
T5 định đến thăm Mr.Nghĩa ( Lý ) thì lại phải ngồi học Văn 8-}8-}8-}8-} !
Đang vui .............. !

Hơ !
Mà vợ lại bị ốm lại rồi :((:((:((:(( !
Mới khỏi chưa đc 3 ngày lại bị :((:((:((:(( !
Đại dịch :((:((:((:(( !
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui nhất là hôm nay ăn tất niên ở lớp vui vẻ!
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

từ hồi cãi nhau với bạn Hà trong này hình như mình khoái vào đây:)).
hôm nay la tết rồi happy new year everybody(hi vọng viết đúng)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên