Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Hix,pama đã tuyên bố chính thức cắt net khi hết tháng anyf.
Ôi,sống sao đây khi ko được online nữa:(
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

thật àh :o chân thành chia buồn

thà ko có còn hơn 8-} có rồi mất thì đau lắm
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Mình thì chỉ mong bố mẹ cắt net giùm, để buổi tối ko có net thì phải học, kết quả sẽ khá khẩm lên :P
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Shit!X(
Đúng là ở nhà lắm chỉ tổ ức chế
Sáng nay vì cái vụ cỗ bàn thôi mà bà ngoại >< ba, roài hiệp hai bà ngoại ><mẹ và tập 3 là bà ngoại ><mình
Đúng là kịch vui
Mà ghét nhất là bà già rất thích đi nói đểu (nhất kà nói mình)
Cái kiểu nói đểu là mình ghét nhất
Tức gì nói thẳng xừ nó ra
Deck gì phải ám chỉ này nọ b-(
Mà hình như chưa có hôm nào mình chưa cãi nhau với bà
Đúng là khoảng cách xa vời giữa 2x và 9x
Hờ, chắc tại do sáng nay cãi nhau với ba mẹ bà tức quá mà ko làm gì được nên trút lên đầu mình vì mình cũng theo fe ba mẹ
Chẹp chẹp đúng là người già có khác, suy nghĩ zớ zẩn làm mình lộn hết cả ruột gan, đốp chát lại bà lại chửi mày hỗn
Damn, thế bà chửi cháu thì là đúng à
Tự dưng chửi đểu ko lý do, ngứa deck chịu được
ốm thế này ko đi đâu được thì trùm chăn đi ngủ còn sướng hơn
Ghét X(

Thỉnh thoảng bà chị lại lên xả stress thế này
Chúc chị mau khỏi
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay đen đủi nhất là bị cảm lạnh, ốm, chả làm gì đc sau buổi sáng, có ăn, ngủ, học rồi tí nữa lại ăn, ngủ, sáng mai đi học :((
Hôm nay đến lớp học thêm trong tình trạng chưua bình phục hoàn toàn --> ngủ 80% thời gian thầy giảng bài 8-}
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Tsb ông già !
Lúc *** nào cũng học !
Học cho lắm vào để rồi về sau hại con hại cái như ông ấy à ?
Mơ đê !

Đen *** chịu đc nữa rồi !

MK !
Cố gắng về nhà sớm để mà tham gia cái VLVN cup roài nhận đc 1 câu " Im " mà thấy "vui" !

Life is a big Sh!t !
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

hôm nay cái nhau với 1 thằng điên....nhận ra mình cũng điên khi coi nó làm bạn
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều tồi tệ nhất đêm nay là phải thức trắng đêm học SINH dài dằng dặc :((
Điều vui vẻ nhất là tối nay học vào phết :))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Mong mai giao lưu 12 Lý và 11 Văn hay.
Tồi tệ quá khi tẹo nữa sẽ phải học Sử.
Sao ông này cho học dài thế chứ.
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hơ !
Hôm nay miss trận tứ kết VLVN cup roài ( chỉ vì về muộn ) !
Nghe bảo Ams mình thắng ^_________^ !

Hix !
Đề vòng 2 tởm vãi 8-}8-}8-} !
Mà thoai, chán roài, bất công xã hội !
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui vẻ nhất: ngồi cả chiều sms cho vợ, vui dã man !

Tồi tệ nhất: miss trận tứ kết VLVN cup !

Điên *** chịu đc !
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Tối nay là 1 trong những tối mình học hành đàng hoàng nhất :P ĐÚng tối đang bi ốm, chắc cứ ốm là học hành tử tế anh em nhey ? :))
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Tối vừa đói vừa buồn ngủ.
Thế mà vẫn phải chép bài và học Sử
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

mk ức chế
bố mẹ dek hiểu j` cả chỉ to miệng là giỏi
có giỏi thì cãi lý đi
ko nói lại đ.c bắt đầu bảo là cãi
đugns là muốn nói ngoa làm cha mà nói
mà bố tao thì có yêu thương j` tao dek đâu :))
bất hạnh :))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

VLVN CUP Trg` mình thua rồi hả VÕ :-O
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Hơ !
Thua đâu mà thua !
Thắng 6-4 ! ( hiệp 1 )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

thế mà lại thấy chửi.
Cứ tưởng thua.
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MU thắng rồi :)):)):)):)):)) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MU vô địch :)):)):)) !!!!!!!!!!
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

MU thắng rồi bà con ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=D> =D> =D> :)>- :)>- :)>- MU vô địch :)>- :)>- :)>- =D> =D> =D>
Khởi đầu ngày mới thật may mắn :)):)):)) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Sáng nay là 1 buổi sáng căng thẳng khi sắp bắt đầu phải làm 1 bài kiểm tra Sinh hệ số 1 - bài KT SINH đầu tiên của HK 2 , ko làm tử tế --> cô báo cho bố mẹ --> hết cả nhảy nhót chơi bời 8-}, có khi cấm đi nhảy 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên