Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Tồi tệ nhất là làm bài 1 tiết Đại
Như dở hơi
Sau Tết nhận điểm mới gọi là phũ phàng chứ lại :((
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Sao vội thế
Còn lâu mà
Nhầm
Năm 2006 đã đến lâu rùi
Nhg năm Tuất thì còn lâu:P
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui: Đã được nghỉ tết
BUồn: làm văn như c
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều vui vẻ nhất hôm nay là mình đã khỏe hơn sau 2 ngày ốm khủng khiếp :-S
Điều tồi tệ nhất là đã mất cảm giác với bóng rổ :((, ko biết còn tham gia đấu giải nổi ko :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Vui: đã là bài thứ 100 cố gắng kinh khủng :D
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Cố đc 150 bài kiếm 1 sao đi bạn Hòa :)):)):)):)) !

Vui: mỗi buổi gsư ăn bớt đc 1/2h 8-}8-}8-} !
1 vì mình bận !
1 vì gsư bận !

Buồn: vợ ốm quá :((:((:((:((:(( !
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Những đứa gọi nhau là vợ vợ chồng chồng là ko có tình cảm thật :)), chắc thằng Võ và vợ nó cũng phải ngoại lệ, thế mà sao vợ thằng Võ ốm mà nó đau lòng thế nhỉ :)) ??? :))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

thằng dog Sơn đã viết:
Những đứa gọi nhau là vợ vợ chồng chồng là ko có tình cảm thật
Thế bố mẹ mày gọi nhau là cái gì ?
Điên à ?

dog Sơn đã viết:
chắc thằng Võ và vợ nó cũng phải ngoại lệ, thế mà sao vợ thằng Võ ốm mà nó đau lòng thế nhỉ ???
Câm !

Vui nhất là mai đc nghỉ Tết :):):) !


Chán nhất là Tết khó có thể đi chơi với vợ :((:((:((:(( !
 
Re: Nhật ký chung cho 05-08

Hôm nay đen vãi lúa :((
Học xong buổi sáng tưởng đc nghỉ TẾT mà đi quậy bét nhè rồi, ai ngờ cô chủ nhiệm còn bắt học tăng ca thêm 1h30 phút buổi chiều :((, bỏ mất tập nhảy, bỏ mất 1 trận cười khủng :(( bỏ mất 1 bữa sinh nhật :((
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

điều vui là ngồi ấm
điều buồn là buồn ngủ lắm roia
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Cám ơn Võ, tui sẽ cố gắng.
Khốn nạn thật đang vừa vào mạng vừa bị nghe chửi.
Tết tiếc là phải dọn dẹp phiền phức thật, hôm trc đã quét nhà rồi mà bố già đòi hỏi lắm quá, bực mình thật
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Điều tệ hại nhất là vừa nãy bố đã bắt được mình đang online:(
Thế là cuối tháng chắc chắn bị cắt net roài:(
Vui vẻ nhất vì cuối cùng có lẽ là đã ...:)
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

sơn đã viết:
Những đứa gọi nhau là vợ vợ chồng chồng là ko có tình cảm thật , chắc thằng Võ và vợ nó cũng phải ngoại lệ, thế mà sao vợ thằng Võ ốm mà nó đau lòng thế nhỉ ???
hiếm khi thấy cùng quan điểm với thằng sơn, :)):))

thích gì thì chả biết có thích thật hay ko
nhưng cái thể loại gọi nhau là chồng với chả vợ nó !@#$%^& 8-}8-} lắm
mie nghe !@#$%^& đek chịu được
(muốn hiểu thế nào thì hiểu :D:D:D)

tao chỉ nói cái j` tao nghĩ :)), đừng có bực nhớ

hôm nay vui cái là được nghỉ tết
vui thứ 2 là cuối cùng cũng xin lắp adsl được 8-}8-}

chán vì nhớ GB chết đi được :((:((, xung quanh thấy đứa nào cũng đang bắn 8-}, bực chết mất 8-}
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Những đứa gọi nhau là vợ vợ chồng chồng là ko có tình cảm thật :)), chắc thằng Võ và vợ nó cũng phải ngoại lệ, thế mà sao vợ thằng Võ ốm mà nó đau lòng thế nhỉ :)) ??? :))

ủa vậy hả, vậy cho vợ chồng Võ vào ngoại lệ đi
Vì ko xưng thế thì xưng thế nào, anh em à :))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Roài thì anh em !
Khó chiều mấy cái bạn này quá :)) !
Bó chiếu !

@MTrang: điều vui vẻ là em đã hạ sốt ( hạ hỏa :)):)):)):)) ! )
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Buồn: bố bắt phải đi ngủ bây h
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Mình thì vẫn còn vui chán :)):)):)) !
Từ mai đc nghỉ => papa: " muốn bao giờ ngủ thì ngủ ! " :)):)):)):))
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Lê Hà Phương đã viết:
hiếm khi thấy cùng quan điểm với thằng sơn, :)):))

thích gì thì chả biết có thích thật hay ko
nhưng cái thể loại gọi nhau là chồng với chả vợ nó !@#$%^& 8-}8-} lắm
mie nghe !@#$%^& đek chịu được
(muốn hiểu thế nào thì hiểu :D:D:D)

tao chỉ nói cái j` tao nghĩ :)), đừng có bực nhớ

hôm nay vui cái là được nghỉ tết
vui thứ 2 là cuối cùng cũng xin lắp adsl được 8-}8-}

chán vì nhớ GB chết đi được :((:((, xung quanh thấy đứa nào cũng đang bắn 8-}, bực chết mất 8-}


Quên mất :D:D:D:D !
Sao bức xúc thía HF ?
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

ừ đúng đấy anh em cho đỡ ngứa 8-}
tớ cũng bức xúc lâu rồi
 
Re: Điều gì vui vẻ or tồi tệ nhất ngày hôm nay

Hơ !
Uh roài !

Điều tồi tệ là ............ phải nghỉ Tết 8-}8-}8-}8-} !
Chán như chưa bao giờ chán hơn !
Thà ko nghỉ còn hơn !
Ngồi nhà chả biết làm gì :((:((:((:(( !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên