Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cái composition làm thế nào bôi ra đc 300 từ đây :(( lạy chúa, plot thì rành rành trong sách rồi, biết thêm thế nào đc nữa trừ vài chi tiết vãi cả vớ vẩn :( Thôi cố lên anh em, tối xuống cr chơi vs cả nhà nào :D
 
Sáng nay rất bực mình vì thái độ thiếu nghiêm túc của chúng nó!
Chẳng biết cố gắng gì cả, mất công quá!
Lo ơi là lo, ko biết làm sao???
 
ngày rảnh nhất tuần mà mệt thế ><
bù lại cũng dc khen nhiều :D
ngày mai ... :-s
đỡ ko nổi mất ++
 
Nghỉ học 1 hum mà nhớ lớp quá :((
Chuẩn bị đi pv tiếp :| Cứ như chạy sô ý 8-}
Mong là pv thật tốt :|
 
... Hôm wa Chủ nhiêm chuyển chỗ thông minh ko chịu đc .... ko hiểu bà ý nghĩ cái j` nữa X(
.... Thứ 6 học 4 tiết .. kiểm tra 1 tiết 4 môn :( pó tay :(
 
đi chết đây

cần tao đèo đi ko :| ?
-------------

x x: tao đang dich toàn bộ bài GDCD ra tiếng anh
chicki: sac.
chicki: ghe^ ta
x x: mai cứ thế ubng dung mà chép
chicki: ***
chicki: vô hoc.
x x: thế mới gọi là pzo
x x: thôi
x x: đi dịch tiếp đây
x x: bye


xàm qua' =.=, 1 kiểu quay mới =.=
 
Tuần tới là cái tuần quái gì mà khủng khiếp??
Kiểm tra 7 môn :(
Chuẩn bị cho giao lưu :(
Chết chứ sống thế nào được???:((
 
sáng vừa gió vừa nắng,buồn ngủ đến díp mắt

mai lại có tiết của phệ,chết mất thôi|-) |-) |-) |-) :(( :(( :(( :((


thứ 7 tham wan,yeahhhhhhhhhhhhhh:)>- :)>- :)>- :)>- :)>-
 
ngày hnay 8-|
cũng ko tệ lắm nhỉ 8-|
2 lần ' star ' 8-|
test bình thường 8-|
kiếm dc cái máy tính 8-|
... 8-|

nhưng rồi ngày mai 8-|
biết là sẽ rất tệ 8-|
Lanche đi 8-|
ngôi nhà lại chỉ còn 3 8-|
buồn thế 8-|

LancheLot đi may mắn nhé >:-D<
có Y!M + Skype của tớ rồi thì nhớ liên lạc thường xuyên :)
quý bạn lắm :(
sẽ rất nhớ bạn đấy :((

gbye & gluck, Lanche :((
 
1 ngày mưa......đến trường mỗi lần đổi lớp lại ướt hết......chán...mong mai đừng mưa nữa...
vừa nhận được mail của nó.....cảm thấy hụt hẫng.....chẳng muốn làm gì hết...
 
1 ngày mưa......đến trường mỗi lần đổi lớp lại ướt hết......chán...mong mai đừng mưa nữa...
vừa nhận được mail của nó.....cảm thấy hụt hẫng.....chẳng muốn làm gì hết...

take care :* :D

==========================

sáng dạy, mang máy đi sửa 8-} ... amen, mong là sửa được trong sáng nay :((
 
Ko được đi tham quan chỉ vì 1 lý do cực kì vớ vẩn!
Cáu tiết!!!
Lần cuối cùng được đi cùng đông đủ chúng nó, thế mà ...
Éo đỡ được với ông bà già!
 
Bó tay với anh gia sư 8-}
Sao dạo này mình ăn ngủ chẳng có giờ giấc j cả thế nhỉ :|
Mai đi rùi mà vẫn chẳng có cảm giác j :|
Xing fu ji le :x
 
ôi, ngày hnay, ngày mai 8-} 8-}
đại hình lượng + 1 bài thơ 8-} :eek: /:)
Kĩ +Văn 8-} tí CD 8-}}
Chết thôi chứ còn j nữa :(( 8-}
 
chết thật rồi :| :| :|
ngày mai nữa... chết lần 2 :-s
tạm biệt ...
 
Bắt đầu một trang đẹp nào >:D<
Tự chúc bản thân :D học toán lý hoá nói chung và lượng nói rieên đỡ ngu :D
thi cái j` đỗ cái đấy :D
mọi thứ đều ổn :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên