Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chán quá đi mất, chuyện gia đình cũng chán, bạn bè cũng thế, gia đình cũng thế...
 
Mệt!
Đau hết cả chân cả người vì văn nghệ văn gừng!
Hôm nay lại còn túi bụi lo bài present Sinh!
Công mình thức khuya mấy đêm cuối cùng cũng kiếm được điểm 10 :D
Iu thế! Cứ lo lắng mãi!:))
Hôm nay khóc vì quá sợ, sợ ghê gớm! Eo ơi!!!:(( Kinh tởm!!!
 
tối nay chơi vui vật :))
lần đầu tiên 8 con người tụ tập đông đủ thế :x
trước khi về chắc chắn phải xin vài cái ảnh copy vào máy để mang đi khoe :D
iu thế :*
 
oài, các anh chị cho em hỏi các anh chị đi tham quan ở đâu? có phải cả trường cùng đi một chỗ không hay là các lớp đi riêng??em hỏi thế vì thứ bảy này nhìu lớp cùng đi tham quan lắm...lớp em đi Thiên Sơn-Suối Ngà--->chẳng biết đấy là cái chỗ khỉ ho cò gáy gì nữa...thà cho em đi ăn buffet Nhà Sen còn hơn(lại tinh thần ăn uống...):D:D
 
hình như cuối tuần này nếu lớp mình được đi nữa thì là 3 lớp đi tam đảo :| ? ( CE, lý 2 , hóa 2 ?? )

hứa hẹn nhiều thú vị :x >:) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hè hè, thứ 7 này lớp mình mới đi tham quan, dù Cúc Phương chắc cũng chỉ bình thường như bao chỗ khcá nhưng sướng nhất là ở chỗ đc nghỉ qua đêm ở đấy, tha hồ thức khuya quậy phá :)) >:)
 
ACK ACK :))
Đi Tam Đảo lại gặp nhiều lớp thế :))
Nhưng mà ko muốn đi Tam Đảo :(, chán chết T_T
Ms Buff đúng là /:)
Sapa cô ơi :((

Ơ, xét ra bạn Nấm với con Lian được lợi nhất nhỉ, L2 với H2 8-} :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ACK ACK :))
Đi Tam Đảo lại gặp nhiều lớp thế :))
Nhưng mà ko muốn đi Tam Đảo :(, chán chết T_T
Ms Buff đúng là /:)
Sapa cô ơi :((

Ơ, xét ra bạn Nấm với con Lian được lợi nhất nhỉ, L2 với H2 8-} :))

Chủ yếu là đc đi với cả lớp chứ đi đâu chẳng đc hả con :D Tam Đảo cũng hay mà :x
L2 đi nữa ah :| Thế là ko đc làm trò bỉ rùi :| Ko lại bị bạn An chụp thì chết :|
 
Hum nay đang vui nhìn thấy có ng` sầu thảm phát là nó lại đụt thế này đây :(( đời pon chen :)) Mà dạo này thik cái câu này thế :D
 
1 ngày bùn ngủ|-) |-)

ko vui lắm,ko bùn lắm:| :| :| :|


bt ,ngày nào cũng bt:| :| :| :| :|


bt,hết ngày này qua ngày khác:)) :)) :)) :)) :))
 
Ức chế! HAO đơ cùng cái FF 2.0 này.b-(
Làm ăn gì với cái kiểu mạng này đây.:((
 
Nov 1st - a special day
My friend
My brother
:* >:-D< :x
Best wishes to you :)
I will try
I'm still hoping ...
You :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi chơi vui wá :))
lần đầu tiên mò về nhà muộn thế này :))
F4 :))

vui có nhưng buồn cũng chẳng kém :(
vậy là ngày kia Lanche về nhà rồi 8-|
buồn :((
 
k biết hnay có giở trò j nữa k đây... b-(
ng đâu mà điên cuôgnf... 8-}
 
1 ngày toàn English :| Quay cuồng 8-}
Mẹ còn chuốc bia mình nữa chứ :| Ngồi nãy giờ sao vẫn chưa say nhỉ :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên