Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Kim Anh đã viết:
cố gắng làm tốt những gì được giao........
cố gắng tiến tới những gì mìng mong đợi.........


=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

ngủ sớm nên dạy sớm quá +_+
 
bài ANh của mình mờ mịt qua b-(
chiều còn kt 1 tiết nữa 8-}
điên mất
 
Sáng nay đi học chán chết, bao nhiêu chuyện ko vui, bực mình ko chịu đc, hic hic :( trường với chả lớp, mong đến mùa đông để bỏ qua cái khoản đồng phục quá, sáng nay bị cô chủ nhiệm bắt về thay quần đồng phục mới đau, xe thì đến gửi sớm bố trông xe cho xử vào trong cùng đek lấy đc phải đi xe ôm về, xe ôm thi đi chậm, thế cũng may, trốn đc gần nửa tiếng học trên lớp, nhưng chắc tối nay cô chủ nhiệm gọi về thông báo với bố về tinh hình thực hiện nội qui nhà trường của mình quá, chả biêt sẽ như thế nào đây,tối qua thì còn đang cãi nhau với bố chưa xong, cái điểm 6 kiểm tra Sinh chất lượng đầu năm của mình thì làm hỏng cả cái bảng điểm đẹp của mình từ đầu năm học đến h rồi, chán chết đi đc :(
 
Muốn tẩu về nhà. Ở đây thật là chán. Đời có nhiều sự đần độn đến thế này cơ ah :(( thật là nhục.
Nhớ tủ sách. ở đây koc ó j đọc, nhục :((
 
ha ha, hôm nay trung thu 10 + 11 địa :)) ... chưa thành công lắm, nhưng mà vui rùi :-? ... năm nay các em 10 địa " ổn " hơn năm ngoái :)), 1 vài bé xinh phết ;;) :| ... hơn các chị 11 rồi ;;) ... ( hội gia cầm đọc được thì đừng oánh tao nhé ^^ :)) ) ....

giao lưu xong, lại bâng khuâng, vac đàn lên lớp đánh liền từ 4h30+ đến 6h 8-| ... sặc sặc sặc +_+
 
Tối nay rất vui, vừa đi tập về đến nhà, rất thích hợp cho 1 buổi tối học bài chuân bị cho sáng mai đi học :p :D
 
tuần này ác liệt wá :|
sợ *** đỡ được wá :-s

đi học muộn 5' :|
chạy hộc bơ đến trường ---> tí thì đột quỵ :|
hw chất đống :|
lạnh :|
 
hôm nay bùng tiết tự học........may mà ko làm sao..........
4 tiếng ngồi chơi đàn........lâu lắm mới được chơi nhiều như thế!!!!!!!!!
 
Vợ mình dạo này toàn bấn những thằng mặc quần đùi màu mè mới ghê chứ:))
Chẳng thế chiều ý vợ được rồi! Chẳng lẽ lại mặc quần đùi đến trường àh?:))
Vợ ơi là vợ!:))
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
Vợ mình dạo này toàn bấn những thằng mặc quần đùi màu mè mới ghê chứ:))
Chẳng thế chiều ý vợ được rồi! Chẳng lẽ lại mặc quần đùi đến trường àh?:))
Vợ ơi là vợ!:))
Ôi pa pa nhắc lại con lại lăn ra chết cười =))
Rốt cuộc bạn C*n hay anh Feng "gao", TQH, LCD, TĐP mới là ng mẹ thích nhất nhờ 8-}

Hôm nay dậy muộn o_0, chán quá đi
hy vọng chiều nay học TD nó ko ngớ ngẩn như mấy hôm đầu nữa, nhưng điểm nó vất cao đc như thế :))
Boring :D
 
Cả ngày 5 tiết,mệt đêk chịu được:(!
 
Lại 1 ngày đi học, dật dờ như 1 con dở hơi. Cứ chui vào guồng học hành là lại chẳng làm ăn j đc. Ngày trở nên ngắn dễ sợ. Thực chất cần ngày dài làm j đâu, chẳng có j mà làm cả. Thời gian ko học bài thì ngủ, còn lại thì nhớ... thôi. Có mấy quyển sách mới... thôi thì đọc. Chỉ ngại Eng. Khổ chưa, chọn topic love at first sight cho nên toàn phải đọc love stories thôi, mà đọc thì buồn lắm.
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
Vợ mình dạo này toàn bấn những thằng mặc quần đùi màu mè mới ghê chứ:))
Chẳng thế chiều ý vợ được rồi! Chẳng lẽ lại mặc quần đùi đến trường àh?:))
Vợ ơi là vợ!:))
:)) Chồng thì thế nào vợ cũng iu mà :x Ko mặc j cũng vẫn iu :))

Ngày zui :x Chỉ tiếc mei kan jian dù chỉ 1 lần :(
 
nghỉ 3/5 tiết 8-|
đúng lúc bước chân vào đến nhà thì mưa 8-|
rồi còn nhiều thứ lặt vặt nữa 8-|

chừng đó vẫn chưa đủ để gạt đi cái cảm giác khó hiểu 8-|
điên quá 8-|

nhớ Trung Thu năm ngoái 8-|

mọi người ăn bánh nướng + bánh dẻo vui vẻ nha :)

757128ac.jpg
 
hôm nay ngủ gật trong lớp........bây giờ vẫn buồn ngủ.........mình tài thật..........T___T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix, thề trước Chúa dạo này con bị dở hơi
Con bị ngu ngu
Hôm nay là Trung thu, muốn đi chơi nhưng phải ở nhà mà đánh nhau với SAT và Văn
Thôi, tất cả là do cái sự stp của mình +____+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hnay gặp 1 chuyện rất chi là .. :))
thích người ta thì nói ra đi, bày đặt mắc cỡ làm gì ko biết :))
bó tay :))

P/S: ngáp .. chuẩn bị đi học thôi 8-|
mệt ghê gớm ><
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên