Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mẹ đi công tác. ko biết nên vui nên buồn đây :|:|:|
cười cái khỉ gì...cười nhiều rách mồm đấy...nhìn nhiều lác mắt đấy...kệ đi...stealth rồi...từ nay ko dính nữa...chả dám... sợ rồi...giả tạo...thâm độc...
thấy đi học có động lực hơn:))...có một khuôn mặt thiên thần...một nụ cười rất dễ thương...một dáng đạp xe rất hiền...:x
 
chán thế.
đến trường từ 7h30. Đợi con Xôi gần nửa tiếng. Rồi thì BV ko cho Chiến vào trường. Rồi chuyện xin phép làm đơn lằng nhằng...
Muốn chửi lắm...
May mà được gặp mấy bạn Lý 1:x:x:x... Bấn khủng khiếp....
Ước chiều nay các bạn ý học tầng 3 để mình bấn tiếp....
 
Ôi những tin đồn thất thiệt!
Ôi lệch lạc những luận suy!
Ôi sự xem xét thiển cận nơi biểu bì!
Ôi....thật là ...vớ vẩn!

:)) Haha, hết chịu nổi luôn, :)) bức xúc lắm í, mà cũng thấy vui ghê :)), ko ngờ mình dính một quả "lăng xê" hay ho thế :), hay! rất hay :)!
 
Một ngày mới, rất tiếc là nắng không lên nhưng em vẫn
Dang tay chào đón
Một làn gió lạnh nhưng trong em thật ấm áp!
mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo của nó!
gia đình, đặc biệt là gia đình!
cảm ơn chicky nhé!
đứa nào cũng khen hoa đẹp!

Otanjyobi omedetou gozaimasu!
seyonara !
 
Một ngày mới, rất tiếc là nắng không lên nhưng em vẫn
Dang tay chào đón
Một làn gió lạnh nhưng trong em thật ấm áp!
mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo của nó!
gia đình, đặc biệt là gia đình!
cảm ơn chicky nhé!
đứa nào cũng khen hoa đẹp!

Otanjyobi omedetou gozaimasu!
seyonara !
 
Tổ chỉ có 4 người! Ai chấp nhận được ko?
Chúng nó thì tổ nào cũng 8 đứa! Sao bất công thế???
2 đứa kia thì ko chịu về tổ 4, chuyển thằng Cường với con Shu thì được mỗi tiết chủ nhiệm, rồi chúng nó lại bay về chỗ cũ!
Xin từ 3 tổ kia thì có gì là sai đâu mà chúng nó cứ nhìn tổ mình với ánh mắt căm thù thế nhờ? Tổ mình bị ghẻ hay sao?
Xin cũng như ko, đã thế bố dek thèm!!!
 
em ko trả lời,chẳng biết tại sao,em làm j`,chị cũng ko bít,nhưng em sắp bay đến 1 phương trời mới,còn chị vẫn cứ chết dí ở chỗ này.Chẳng nhẽ em ko nỡ viết cho chị 1 vài dòng hả béo thân mến ơi:(

có thể em chưa nhận đc,có thể em ko quan tâm,nhưng mà thôi,như thế thì có sao chứ,em còn n` việc để làm mà,ừh,chị ko sao đâu.Em cứ bay đi,mặc kệ chị:(:|
 
hnay thế nào nhỉ :-?
may mắn vì đi học đúng giờ :)
may mắn vì được hoãn BT :)
may mắn vì được nghỉ 1t :)
may mắn vì được gặp 1 người bạn đặc biệt :)

4 cái may đổi lấy 4 cái xui xẻo 8-|
xui xẻo vì bị què chân ---> phải về nhà = bus :((
xui xẻo vì chưa lấy được sách :((
xui xẻo vì hôm nay có tiết cả 4 môn ---> BT chất đống :((
xui xẻo vì nhận được mail của pama là cái thẻ 1 tháng nữa mới đến :((
 
hà hà :D

chicki: still using old " nik " ??
121: no
121: i'm here sometimes to see ur status
121: so... if u dont write (and think) something like the status, we'll be able to become friends like before
chicki: :D

há há :D sướng :D ... ko bâng khuâng nữa :D ... làm bài tip thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Coi nào
Sao mọi chuyện rối tung lên thế :(
Đang sướng vụ Au vớ được 1 bạn hay ho thì ra khỏi đó là có chuyện
Bình tĩnh nào 2 đứa bạn :-s
Suy nghĩ thoáng ra nào ge :-s
Mọi người đang làm sao thế :(
hay chỉ có mỗi mình fởn fơ ++
 
Mẹ ơi, Canada! con đường còn dài lắm!
Bố ơi, Japa! con đường còn gập ghềnh lắm!
Ông ơi, Kore! con đường đầy sương mù!
Bà ơi, AU! con đường chìm trong bão tố!
Mày ơi, US! con đường lên Mặt Trời!
 
Ngày j đây
Suýt thì tai nạn, mà chẳng lẽ là do lỗi mình nên xe của cô ta văng ra giữa đường như thế ?????????
Bạn bè thì stress, mọi chuyện ảm đạm quá +__+ Chỉ biết lo lắng và hy vọng [-o<
Hãy để bọn tao bên mày những lúc thế này được k :(

Tối về thì thấy thằng em bị 1 thằng oắt con nào dở hơi vô duyên vô cớ đánh X(
Md
 
ngày gì như điên ấy 8-}
ngồi đến 12h chắc vẫn chưa xong cái bài Anh
sao lại đổ lên đầu bạn Lian nhỉ???
tổ thì mất toi thằng Cường với con SHu 8-}
h ra chơi thì ngồi nhe chúng nó nói chuyện giao lưu
ức chế quá 8-}
đau đầu :)|
muốn ngủ :)|
 
hớ hớ hớ :))
*** đỡ được :))

bt làm đã ko xong lại còn xin thêm 8-}
xin, cho rồi thì đòi khó hơn 8-}
bó tay 8-}

thôi kệ :D

P/S: mấy cái gai khó chịu wá ><
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái FF hôm nay tuyệt vời.=D>
Cả cái YM nữa.:D
Mai lại đc 1 hôm đi học như đi chơi.:))
Yêu đời quá.:x
 
Mai ... 11địa sẽ tổ chức trung thu cùng 10 địa .... ong chờ 1 thành công tốt đẹp :D
 
cố gắng làm tốt những gì được giao........
cố gắng tiến tới những gì mìng mong đợi.........
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên