Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chuẩn bị đi học thôi :D
hnay có 4t :p
sướng wá :))

tối về sẽ thử làm 1 cái gì đó thật ý nghĩa :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sad,tired,dissapoited:| :| :| :| :| :|

everything is like a shit:| :| :| :| :| :| :| :|

only can blame myself:| :| :| :| :| :|

okey,that's it.What else?what the hell do you think you are:| :| :| :| :| :|
 
Chào một ngày [cool],

Thế là sắp đến sinh nhật JD rùi! thế là sinh nhật lần 17 hay sao í nhỉ!
Ngay mở đầu một tuần mới nhá!
Khởi đầu tốt đẹp!

Yeah, Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, Let's Go
Ha ha ha ha ha ohhhhhhhh
N dey say ohhhhhh ohh ohhhhhhhh
Ha ha ha ha ha ohhhhhhh
N dey say ohhhhh ohhh ohh

Sao dạo này mình thik nghe bài này thế nhỉ!
Mỗi ngày qua đi lại là một quà tặng, một bí ẩn mới
" tomorrow is a mystery. today is a gift. that's why it's called a present"
---------------Rossevelt------------------------------------------
 
he he, chơi bóng rổ bị đau ngón tay, nhưng tối nay vẫn ngồi gấp hoa, khửa khửa ;;)
 
ngày hôm nay,đúng vào luk đấy,bản thân phát hiện ra rằng tốt nhất là chẳng cần dựa vào thằng nào cả.Cứ tự chịu,tự nuốt,tự trôi.chẳng cần phụ thuộc vào ai cả.chẳng cần kể cho ai nữa.cũng chẳng cần quan tâm xem cảm xúc của người khác là j` nữa,bố thik làm j` thì làm,kệ bố:)) :)) :)) :)) :))
 
sặc, chưa bao giờ đánh romance với cái speed này :| nhanh wua' :))
 
mày ngủ trong khi mày bảo là mày sẽ thức /:)
 
Nhiều bài quá, làm chóng cả mặt!!!
Mới phát hiện ra trong máy của mình có trò chơi vô cùng trí tuệ:))
 
[strike]3h30 tao mới ngủ mà :|[/strike]

săc, hôm qua mày thức đến mấy giờ thế :|

----------

mie, đíu gì bảo ngồi học bài mà cứ ngồi bâng khuâng là sao +_+ WTFFFFFFFFFFFFFFFFFF ????

----------

khửa khửa >:) ... chik béo còn co 88 kg thôi, khửa khửa >:) , giảm 4 kg so với hè , hí hí >:)

:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy là lại phải chia tay 1 người bạn rồi :(
từ nay căn nhà sẽ vắng đi 1 người, bàn ăn sẽ vắng đi 1 chỗ rồi :(

nhưng ko sao, bạn sẽ trở lại vào tháng 12 mà :(
bạn đã hứa thế rồi mà :(

lên đường may mắn nhé, Terésa :)
good luck ;)
 
sặc :| 2 hôm liền , mỗi hôm 1 ngón tay cái :| ... +_+ bong gân cả 2 mới sợ :| ... sặc sặc sặc ...
 
Gửi tới ... những bài hát này :)
Nhưng ... là ai ?

Gomenasai
Love paradise
Another you
I miss you
...
Who are you ?
 
he he, chơi bóng rổ bị đau ngón tay, nhưng tối nay vẫn ngồi gấp hoa, khửa khửa

hớ hớ, Hoàng ui, cảm ơn mày nhiều lắm í!
Rất là Hạnh phúc!
nhớ thứ 2 nhé, thằng tốt bụng

miss world đeeeee
 
tốt hơn hết là để yên :)
nhỉ :)

hnay là thứ 7 đầu tiên ở nơi này có điều để vui :)
học được nhiều thứ và cười cũng nhiều nữa :)
tự tay làm cho mình ăn cũng ko phải tồi :)

chuẩn bị làm bài nào :)
1 lần nữa chào người bạn cùng nhà :)
 
sặc +_+ ... ko biết phối mầu thế nào cho nó phải đạo 8-} :| mìn mù tịt về mầu sắc :|
 
rồi mọi chiện sẽ qua nhanh thôi & mình sẽ chóng quên8-| 8-| 8-|

chẳng có j` đáng để như thế cả8-| 8-| 8-| 8-|

rồi sẽ ổn cả thôi8-| 8-|
 
ko đi chơi Trung thu để về nahf ăn với mẹ
về đến nơi mới biết mẹ đi ăn tiệc 8-}
con ngoan.......8-}
 
Hôm nay chả biết diễn tả thế nào hic hic cả vui cả bực mình cứ đan xen lẫn lộn :|
 
khà khà ... >:)
đại thắng :)>-
xem đá bóng mà phê lòi mắt :))
này thì lòi b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên