Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay 2/9,được thả cửa:))!
 
Sáng : lên mạng.
Chiều : lên mạng.
Tối : lên mạng.
Đêm - bi h : mạng nốt
:(
 
mấy ngày hôm nay nóng kinh người......sáng thì rõ lạnh T_______T
chưa kịp đọc hết tin nhắn thì bị out.....T_______T
 
Sáng đi học sớm tít tận BK...:)|
Ko còn khái niệm ngày nghỉ nữa rồi.:(
 
cả ngày chẳng làm đc cái j`
chán quá :-s
đầu thì đau :)|
mệt kinh khủng
trời sao àm nóng thế
 
Sáng dậy từ 8h kém 15, cãi nhau vs mama, suýt nữa k đc đi chơi :| [-( Bố khỉ bị bắt ngồi xếp lại cái tủ quần áo bừa bộn /:) May mà làm cũng nhanh 8-|
Qua trường lúc 8h20', vẫn chưa có ai :eek: - hẹn từ 8h :)) - lượn vài vòng đến 8h30 thì mới thấy anh Tú béo trên con xe 400cc ở đấy :x Eo ơi xe đẹp thế :x Mình chắc dek dắt nổi cái xe đấy :| Mie mãi đến hơn 10h mới đủ :(( Bao nhiêu ng bảo đi rồi cuối cùng k đi, mất hứng :((
May rồi cũng đến Gia Lâm câu cá :)) Vừa câu đã đc 1 con cá trym nặng tầm 2kg :x Ăn linh tinh xong ngồi đánh 3cây, mie mình số đen như dog, đánh mãi lời tự nhiên 2 round cuối làm chủ, thua liền 1 lô 1 lốc, hết sạch $$$ :eek: 8-| 8-} :-s :(( Chiều đi bowling thì chán, ghét nhất cái trò đấy => về sớm.
Bây h là 9h5', vẫn chưa thấy mọi ng online, có khi đang ở quay cuồng trên Apo :(( :( Tiếc quá biết thế k về sớm :((
 
cả ngày ở nhà chán chết........chiều vừa ló mặt ra khỏi nhà thì trời tối......T_____T
 
tập trung nắng lòi con ngươi o_O , đi ăn chè thì bạn hiền vì con mèo mà bỏ rơi mìn o_O
 
Ke ke, đi chơi cả ngày về mệt phờ người, sáng mai đi khai giảng rồi lại đi chơi cả ngày nữa, mai nhóm mình với hội anh em mình ghép đội đi chơi với nhau vui quá xá :))
 
HUm nay là ngày mệt lả. mệt lả. mệt lả lần nữa 8-}
Chờ tháng rưỡi rồi, hum nay sẽ có kq. Nhắm mắt lại cầu nguyện nào :((
 
bùm bùm , sấm oánh mà có mỗi tay trái co lên được bịt tai -_-' ...

mẹ bảo : " tay con thế kia chắc 1 tháng nữa mới đánh được đàn ... " 8-| ... ồ kool ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khai giảng chán :(( tự dưng nhớ bạn ấy, Duy ơi ấy ở đâu 3 hồn 7 vía về với tớ :-<
 
thế là năm học mới bắt đầu
hết hè
kết thúc chuỗi ngày đú với mật độ >5/ tuần ( càng cuối hè càng tăng )
lại đến trg và khám phá ra là đek có cái j để vui cả
một lũ ngứa mắt
it seems that they're putting me off going to school everyday +__+
hè năm sau mình sẽ lang thang lên ca sáng suốt mất thôi :(
khổ thật...
 
Sáng buồn, chiều vui, tối nay chắc vừa buồn vừa vui.:-?
Mưa thối đất thối cát, làm nhiệm vụ hoàn thành 1 cách khó khăn.#:-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên