Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trời nóng n đời đẹp thì vẫn đẹp
Blah blah.
Iu đời quá.
Iu nhất là chàng.
Iu nhì là những thứ liên quan đến chàng.
PHởn mạnh :))
 
về đến Việt Nam rồi :)
nhớ 1 tuần vừa qua :(
nhớ những con người đó, những giây phút đó :(
sẽ trở lại :)
 
Úi xồi, điện khu KL làm ăn 4` thật :)|
Cả ngày của mình ấn tg. nhất mỗi buổi tối 8-} mất điện 3 lần liên típ ồi :( có thì đc. khoảng 15' ồi mất típ :((
Ui, nóng thiêu ng` mà điện đóm cứ lập lòe thế nài X(
 
11h: bắt đầu lên cơn :)) !
11h30: dịu xuống 1 chút :)) !
12h: lại bắt đầu :)) !
12h30: phát điên :)) !
12h45: điên cực mạnh :)) !
 
Thế bạn chưa rì pót nốt sau đấy thì thế nào kìa :))
Khổ thân Ly thế :)) Nhưng sa0 điện 4` mà vẫn p0z bài đều đều nhé, thix nhé :))
 
Ngồi làm bài mà chả tập trung j cả. Định mở sách ra chép cho nó nhẹ nợ n lương tâm ko cho phép :(
 
Sáng hình như 4h30 mới đi ngủ :)|
Vừa mới ngủ dậy đã bị bao nhiêu người gọi :)|
1 ngày mát giời (so với hôm qua) :D
Thấy dễ chịu hẳn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày gì mà đen đủi :)|
Ko làm đc gì :)|
Ngoài việc quậy linh tinh :)|
Chơi thì cái gì cũng thua :)|
Buồn :(
Tối nay ko biết có phải onl đến 4h30 nữa ko nhể :-?
Cái này thì ko biết đc :))
Mình ko phải là người chủ động :))
 
Duy (6/8/2006 9:25:03 PM): bao em Nha ay
Duy (6/8/2006 9:25:09 PM): may post trong HAO
Duy (6/8/2006 9:25:11 PM): bao em Nha
Duy (6/8/2006 9:25:17 PM): chi Nhun thich nhung em gai nhu em lam
Duy (6/8/2006 9:25:20 PM): em gioing chi lam
Duy (6/8/2006 9:25:24 PM): bao no la chi Nhun bao the
.:'*' Dô '*':. (6/8/2006 9:26:16 PM): that. a`
.:'*' Dô '*':. (6/8/2006 9:26:16 PM): :-?
Duy (6/8/2006 9:26:35 PM): uh
Duy (6/8/2006 9:26:38 PM): bao chi Nhun nhan the
Duy (6/8/2006 9:26:43 PM): chi i ko co nick trong HAO nen ko vao duoc
.:'*' Dô '*':. (6/8/2006 9:26:57 PM): con y' noi' the' ha?may`
.:'*' Dô '*':. (6/8/2006 9:26:59 PM): :-?
Duy (6/8/2006 9:27:15 PM): uh
Duy (6/8/2006 9:27:16 PM): that !
=> ừ chị Nhún quý em Nhã lắm vì em Nhã giống chị ý lắm :>
 
Ôi thật á :x Ôi chị Nhún í >:D< Nhưng sa0 mày lại gọi chị Nhún là c0n í /:) :))
Nhưng k0 sao yêu đời quá yêu Dô quá :*:x
NHÚN NHÚN NHÚN NHÚN í :x:x:x
 
Đang nấu cơm dở thì hết gas :)|
Đang đợi người ta mang bình mới đến :)|
Nhão nhoét hết đống nem đang rán roài :)|
 
Mọi ng­ười ơi tớ p0z ảnh chị NHÚN tớ cho mọi người cùng xem, nhân dịp tớ đang phởn nhé \:D/
NHÚN uống nước :D
b38387730.jpg

NHÚN ở hồ bơi :))
congai006.jpg

NHÚN thổi nến :*
Nhun_2.jpg

Yêu chưa nào :x:* Biết tại sa0 tớ yêu chị NHÚN thế chưa >:D< :*:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Duy nói ko sai một tí nào :))
--------------
Hôm nay là một ngày :)) chả biết là hay ho hay bullshit nữa :)) nhưng mà yêu bạn Quang Anh lắm ý :x:x:x :* vào năm có j` tao đền đáp mày sau :*
sáng nay 9h 15' ra đến cổng trường thấy bạn Phương ( ko ) béo tí tởn oh yeah thế là có 4 người rồi 8-} nhìn lại quân số thì gồm tớ Linh cháu tớ bạn Phương và Quang Hưng :)) ts
thế là cả lũ đi patin
tao thề đây là lần cuối tao chơi trò này 8-} tao là con ngã thảm hại nhất
cứ bành bạch bành bạch đập tay với mông xuống đất quả này đêm nhức mông ko ngủ đ.c 8-} lại còn ngã xước tay chảy máu :(( tao chả hiểu sao tao cứ ngồi một chỗ mà gió thổi hướng nào tao trôi hướng ấy ý
đứng cũng ko đứng đ.c
< tí nói sau :D >
 
@Huyền:Chị Nhún của ấy xinh và dễ thg quá:)

Chiều mưa,lại phải đi mua sách
:-S
Chán
Mong ko bị muộn...:-S
 
Chị à, sao trông vẻ trẻ con nhỉ, như hs cấp 2 ý.
Một ngày bullshit: sáng thì off như c, hẹn 36 đi còn 5, potay.
chiều sau 1 chơi game phát hiện miếng pad xịn bị thằng em chơi cầm cái khỉ gì vạch lên ==>> toi 300k.
 
chị Nhún trông yêu thật, cái ảnh cuối nhìn thế nào thấy bạn Nhã có nét hao hao chị Nhún.
CHị ấy sinh năm bao nhiêu thế hả ấy? Đừng bảo nhỏ hơn 88 8-}

đúng là 1 ngày chả biết gọi là gì, off làm sao đâu :"> bạn Quang Anh thật đinh :)>- tối về được quả ngồi chửi nhau vs bạn về vụ 2 con ở đâu đấy xinh hay xấu 8-} rồi ti vi thì mất sạch hết cả tín hiệu, vãi cả may mắn 8-}
tối ko xem đc khai mạc worldcup thì mừng
 
Các bạn đi off vui nhở :D
Hum nay ngồi nhà học bài :( Nghe nhạc và cái màn hình rung rinh theo điệu nhạc. Vãi stylish :((
 
Chị í sinh năm 88 nhé \:D/
Dễ thương cực í, yêu chết mất :*:x :">
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên