Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay nhiều thứ khá là may :)) !

Tiết 1 Toán - ktra :) !
Làm bài tốt :) !

Tiết 2 Tin - :)| !
Ngồi chép Báo cáo Hoá :p !

Tiết 3 Hoá - thực hành :) !
Làm xong đầu tiên, sạch sẽ, gọn gàng => 10đ :) !

Tiết 4 Địa - thi HK :) !
Làm bài ngon :) !
Cả lớp vẽ biểu đồ tháp trong khi mình mình vẽ biểu đồ tròn :p !
Cuối cùng là mình đúng :)) !

Tiết 5 Lý - nghỉ :) !
Đi lang thang :) !

Trời cao, ko trong xanh nhưng mát vô cùng :)) !
 
Hoàn toàn trái ngược với nhật ký của người trên:
T1 Ktra Toán.8-}
Sai mất 1 câu:((
T2 Tin.8-}
Phải tự làm Hóa.:((
T3 Hóa thực hành8-}
Làm lại TN 2 lần==>8.5:((
T4 Địa thi HK8-}
Vẽ sai biểu đồ:((===>ghen tị với thg Võ quá!
T5 nghỉ8-}
Đinh đi chơi với lớp nhg hết máy:((
Hi vọng chiều không khốn nạn như sáng nữa
 
Cả buổi chiều ngồi "oánh" WE :)) !
Sướng ko chịu được :)) !
Phong độ lại được phục hồi :)) !
Chuẩn bị lại đi thách đấu thôi :)) !

Zời mát :)) !
 
:|....hờ hờ, hôm nay cô chủ nhiệm đã 'sờ gáy' mình, 'lớp trưởng' của lớp P2 quái thai..+_+.... chắc lại có vấn đề gì đây...+_+
 
9h20: đang ngoan ngoãn ngồi học bài :)) !
Còn 5 bài chuyên đề nữa thôi :)) !
Cố lên :> !

Đêm nay có khi lại phải thức khuya ( như hôm qua - 3h30 ngủ ) :)) !
Nhiều thứ để làm wá ^^ !

Tẹo lên sửa ( post ) bài sau :x !
 
đề Địa là j` thế hả Võ ơi
còn cả lớp toán nữa
lớp nào học thầy Lịch post hết lên cái nhờ :D
 
:(( Hôm nay kt hình như shit, nhục nhã ê chề, điên... hâm... ghét thầy... lúc thầy đi qua, mình nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thầy. Thầy ơi, thầy nghĩ gì mà cho bọn em bài như thế, thế mà kêu dễ à? :((
Điên, được có 8 Lý, sai ngu ngốc, đần độn. Tao quyết tâm phục thù, thi học kỳ tao mà không được 10 tao không phải là ngưỡi( Hôm nay là ngày khỉ gì thế không biết. Ấy ơi, ấy có biết là nếu chiều nay ấy mà có ở trường thì tớ thề là trong lúc bấn loạn ấy tớ sẽ chạy ra ôm ấy. :((
Sợ không thi được học kỳ quá, toán lý hóa ngu toàn diện :(( chưa năm nào thối nát như năm nay, không hiểu lý do gì :((
 
Đề Anh1 giống hệt đề lớp mình
Bất công thế
Mình được có 6
Lại còn Anh nữa
Giấc mộng hs giỏi đã tan tành
Nhiều chuyện thật buồn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề Địa hả :> !

1. Nêu khái niệm thị trường vai trò thương mại.
2. Trình bày qui luật " cung - cầu ".
3. Vẽ biểu đồ.

HẾT :D !

------------

11h: đã học xong :D !
Hôm nay quyết định lại thức khuya :p !

Mai hy vọng trời mát để còn học Thể dục :D !
 
úi, toàn thương mại à? 8-} Vẽ biểu đồ cụ thể là cái gì, tròn cột hay đường?
-------
ờ, được lắm, mày đang online. lâu lắm rồi mày ko nhìn thấy tao và tao cũng chả gặp mày. Cũng tốt thôi, tao cũng muốn biến mất khỏi cuộc sống của mày nên tao invi mày rồi. mày sẽ chả bao giờ hiểu tao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay ko đi đc với bọn nó! Buồn quá:((
Tại mẹ cả đấy!:(
Chán quá! Chiều học 4 tiết Trung òi!
Hum nay trời trở lạnh! 24 độ có lạnh đâu? Mà sao vẫn thấy lạnh lẽo thế nào ấy:))
 
:)):)) Hôm wa ngồi học cả h PIT cười vỡ bụng , lại " thật là thú vị " :)):)):)) chết cười mất, cả lớp cười đau hết cả bụng, chảy hết cả nước mắt :)):)):)):))Khổ thân bé Trym , bé định đi méc anh Kim :)):)):))
 
up hỏng bài Thiên đường rồi :((
Thôi ko sao, học xong bài rồi :)
CHiều phải may mắn lên mới được :D

Trời lạnh hơn mình tưởng :(, áo ấm nhá mọi người :(
 
Một buổi sáng nói chung là không có gì đáng nói.:)
Ngoại trừ việc đã phát hiện ra đứa mấy ngày nay bỏ bom Yahoo mình:))
Hix.Thời tiết thay đổi thất thường làm mình bị nghẹt mũi===>khó chịu quá:((
 
Giang Hương Lê đã viết:
Lạnh.....

Ngày mai ko mặc đồng phục nữa...trời lạnh thật sướng...
Cứ trời lạnh là không phải mặc đồng phục hả bạn?
Cẩn thận kẻo mấy lão bảo vị dở chứng không cho vào đâu:))
Mà chữ ký của bạn nghĩa là gì vậy.:|
Viết = tiếng đó sao hiểu:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay là một ngày ... 8-}
cứ thay đổi như chong chóng thế bố ai mà chịu được :|
 
Hờ :D !
Vào post 1 bài trước khi tập trung học :p !

Sáng đi học ko có gì đáng nói :) !

Tiết 1 Sinh - :)| !
Tiết 2 TD - nghỉ :) !
Tiết 3+4 Anh - :)| !
Tiết 5 Văn - :)| !

Chiều online + WE :D !
Làm được ối việc :p !

Chiều tối đi học :D !
Muộn 30' ^^ !

Vác được con xe què về nhà :)) !
Cả 1 kỳ tích :)) !
Tự dưng hôm nay thông minh đột xuất :)) !

10h15: học thôi :)) !
 
5 tiết học thật chán ngắt + nhạt nhẽo
Chỉ mỗi đi chơi + ngồi bến bus 8 với nó là vui
Chết, nó mà lên đọc dc lại kiêu
Dạo này đã biết vào HAO rồi 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên