Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cứ trời lạnh là không phải mặc đồng phục hả bạn?
Cẩn thận kẻo mấy lão bảo vị dở chứng không cho vào đâu
Mà chữ ký của bạn nghĩa là gì vậy.
Viết = tiếng đó sao hiểu

Ừ, thấy hôm nay con bạn mặc quần bò đến có bị làm seo đâu, nhiều đứa cũng rứa, cứ bảo cháu 'rét'...:"> hí hí!

p.s: sign = tiếng nhựt với tiếng pháp, :D ko hiểu làm phải!
 
đừng để nó đọc ấy ơi 8-}
tớ cá với nó là ấy sẽ kiều
và ấy + nó có thể ko đ.c như tr'c
hê hê chết thật :D đi đâu cũng gặp 2 bạn này
vừa gặp 2 bạn ở topic xe bus xong :D
 
1 ngày dài :(( !
1 ngày buồn :(( !
1 ngày đen đủi :(( !

3h30': đau khổ :(( !
8h30': cay đắng :(( !
10h30': chán chường :(( !

Ko muốn nói gì về ngày hôm nay nữa :(( !
 
Sáng nay học chán òm.:((
Chả có chuyện gì vui.:((
Cứ tưởng đc nghe Minh cho Sơn ăn chốt nhg may ko bị.
Chắc Minh đã chán lớp lắm rùi nên chả buồn nói nữa===>càng hay:))
 
Hôm nay Mr Thắng làm cả lớp sốc.
Ko báo trc',đùng phát bắt lôi giấy Kt 1 tiết
Thầy còn vào muộn nữa chứ
Lần nào cũng thế,Kt ko báo trc'
May mà lần này là bài Hình dễ nhất từ đầu năm đến giờ thầy cho .
Còn Tin thì ,hic thầy ko bảo là Kt thế là ngồi chơi cả tiết
Chẳng làm cái quái gì cả
Chẳng biết mấy nữa:(
 
Hiz :| !
Càng ngày càng mệt mỏi :| !
Sức khoẻ tồi tệ quá 8-} !

-----------

1 buổi chiều nhẹ nhàng :) !
Ngủ ngon đến 3h30 :) !
Online, làm được khá nhiều việc :) !
 
một ngày quá vui và làm đc n` việc
chơi uno tới tận 6h kém khi mà lũ học thêm đã tới
và về nhà đc giải trí = enter sandman, metallica đúng là thiên tài :x
it seems that I nearly absolutely control my work :D
tao cảm thấy iu bọn mày ntn quá, chưa bao h tao có n~ ng bạn tuyệt ntn :)^:)^ :)
 
mk. mấy ông thợ xây suýt nữa làm hỏng cả đống cây thí nghiệm của mình. Điểm chác cả chứ có phải trồng chơi đâu mà mấy ông ý coi như rác. May là không sao, chứ nếu mà chỉ một trong 7 cây đấy mà có mệnh hệ gì thì các chú đừng trách cháu... :|
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
đừng để nó đọc ấy ơi 8-}
tớ cá với nó là ấy sẽ kiều
và ấy + nó có thể ko đ.c như tr'c
hê hê chết thật :D đi đâu cũng gặp 2 bạn này
vừa gặp 2 bạn ở topic xe bus xong :D

Uhm, bạn Dô nói với tớ hả :D :D :D
Thx :x :x :x :x
Đằng nào mấy cái kia nó cũng đọc hết roài :D
uhm, sẽ vẫn = thậm chí hơn trước :)) :)) :))
Mà, bạn thấy nó dc chứ ??? Hỏi lại thật sự, trông sáng sủa không? ;;) :>
 
cố lên
tớ thấy nó hay ho đấy
ấy và nó mà thân thiết được như thế thì hay lắm :x:x:x
 
Thật à, có thật là nó hay không? Thấy nó hay lắm à? :D :D :D
Iu Dô lắm Dô ạ :x :x :x
Tự nhiên thấy bạn Dô cute ghê :D (bình thường đã cute lúc này còn cute hơn nhiều :D)
 
hôm nay có 4 tiết, bùng 3, đến học có tiết thể dục, rồi lại về (thể dục thì cũng chỉ là nhìn bọn nó chơi bóng rổ vs đá bóng thôi, như fim hài :))
chẳng nói 1 câu nào....
cứ nhìn thấy là quay mặt đi
k hy vọng nữa :) khổ mình thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
PHTP à thế hả ấy :))
Chu : :| sạo này mày sao thế
ko thấy nói năng j` nữa :|
 
1 buổi tối khá dài :| !
1 buổi tối khá nhiều chuyện bất ngờ :| !
1 buổi tối ko biết nên vui hay nên buồn :| !

--------------------

Sáng mai lại đi học nhảy òi :) !
Giảm stress đáng kể :) !
Have fun ;) !
 
Tối nay chán òm, chả có gì làm:(
Học thì ngại, cả tuần học rùi :( (chả nhớ có học thật không:)) )
Đành ngồi chơi vớ vẩn===>chán:(
----
@Võ:có đĩa Yugi-online không?
Cho tao mượn:D
 
Hôm nay ko đwox lạnh đi là mấy!
Buồn ngủ quá!!!!!!!!!!!
Buồn quá!!!!!!!!!!!:((
 
Hum nay phải gặp nó nữa mới dc
Gặp nó cả tuần rồi chẳng lẽ hôm nay lại không gặp
=> bắt nó ra bến xe :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên