Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay cô bảo mình về dặn bố là 10h sáng mai đến truờng gặp cô, thôi cứ nói mie cho xong, giấu giếm làm gì :)) Đằng nào mình cũng quen rồi :))
 
6 thực hành Sinh 8-}8-}8-}8-} !
Phen này lại gỡ điểm đứt hơi òi 8-}8-}8-}8-} !

9 TD 8-}8-}8-}8-} !
Cả lớp ko có nổi 1 con 10 8-}8-}8-}8-} !

9 Anh 8-}8-}8-}8-} !
Con bạn mình đổi chỗ và kết quả là vậy đó 8-}8-}8-}8-} !

Tối ( 9h 8-} ) đi học về lại viết ( post ) Nhật ký :>:>:>:> !
 
Hôm nay chán quá
Định bùng 2 tiết cuối mà cuối cùng chẳng bùng được
Mong tẹo nữa ko Kt tin:(
 
thế ấy có tí tình cảm gì với tớ ko:(( đừng bảo là ko nhá, ko sầu quá tớ ra sồng Hồng tự vẫn mất :( đùa :(( cậu làm tớ ức chế ko thể nào chịu được X( thằng điên ạh :(( đùa mệt thế /:) chả hiểu đầu óc có bt ko :| hiz chán chả buồn nói, 2 đứa ngốc mà chơi với nhau thì quả chuối cũng thành bumerang

buồn ngủ quá :)) mai có trò vui rồi =))
 
Tối nay là 1 tối hiếm hoi mình ngồi làm bài tập, lại còn làm bài tập Địa. lý, ANh, toàn mấy môn mà từ đầu năm chả bao h làm ở nhà cả :)). May mà có con em tốt bụng giúp đỡ, ko thì chả làm đc Lý, hổng kiến thức lớn quá 8-}
Đang đợi bố về để khai báo với bố mấy tội nhỏ của con khi sáng mai bố gặp cô, nhưng sao bố lâu về thế, con viết sẵn giấy dặn bô để sáng mai con đi học mà bố vẫn ngủ thì bố đọc lấy, lúc nãy chat với thầy dạy SINH hồi học Giảng Võ, thầy cũng bảo là nói trước với bố đi :D, thầy tâm lý ghê hén :D
 
Mãi mới up đc cái ảnh hôm cưới cô Thúy....
Xin mời cả nhà xem 1 cái ảnh cưới cô CN lớp tớ....
 
ẢNh up bên topic CE cơ :))
Oài, sáng nay suýt ngã trong nhà tắm 8-}
 
Sáng nay cô cn gặp bố, vui vãi :)). Chả hiêu 2 người nói gì lâu thế, mà sau đấy mình ngồi ghế đá "tâm sự" với co cn gần nửa tiếng đồng hồ, rồi về nhà lại "tâm sự" với bố gần như cả bữa ăn 8-}, cũng may đấu tranh đc là ko đi học lớp bổ túc Sinh chiều nay do ban phụ huynh lớp lập cho mấy đứa học ngu Sinh trong lớp, ko thì mất cả ngày thứu 7 thiên đường :D :))
 
Hôm nay ko may mắn :|
Cũng ko hẳn là đen đủi
Nhưng mà ức chế quá +_____+
Số mình nó long đong thật :(
 
hum nay cô pháp hu hu
các bạn nam p2 đã tặng các cô nhiều quà rất thú vị
hum nay bài sinh bị trừ nặng quá
có màn hình mới spam đã luôn
 
1 ngày dài khi vắng hình dung ...... :(( !

------------

Hôm nay là 1 ngày 8-} !

Sáng 2 tiết đầu bị đuổi vì ko viết BKĐ 8-} !
Đứng cãi nhau với ông chủ nhiệm 8-} !
Nếu cãi đến cùng thì sẽ hết nguyên 1 tiết 8-} !
Ông ý bắt về => về 8-} !
Nhảy vào phòng đội tuyển ngồi :> !
Ngồi làm cái thời khoá biểu = E. 8-} !
Pó cả tay 8-} !

Tiết Hoá lại vào học :> !
Vui :D !
Tiết Sử ngồi nghe kể chuyện :> !
Vui :D !

Chiều nghỉ gsư => ngủ đến 5h30 8-} !
Tối cũng được nghỉ => onl :> !

Tình hình là HAO cứ down down 8-} !
Khó khăn cho việc xì-pam 8-} !
 
Ko vào được YM -> đau
Bị mẹ dọa -> đau
Hôm nay vãi chán +_______+
 
8h30: vừa ngồi xem đá póng vừa làm hòm thư cho lớp 8-} !
Yahoo! thì khủng còn Y!M thì khùng 8-} !
Hiz :| !
Mỗi lần vào là mất 15' 8-} !

---------

Mai học nhảy òi ^^ !
 
Tối nay thức trâu vãi, 1h20 đêm rồi mà vẫn chưa ngủ, ngồi lôi sách vở thứ 2 ra làm và học ( điều hiếm có từ đầu năm 8-} ) và nhắn tin với đứa bạn cũng thức trâu như mình =)), làm hết Toán rồi, học xong Hóa rồi, còn đúng môn SINH 3 tiết vào thứ 2 thì bài vừa dài, học chả bít bao h xong, chắc chắn ko phải tối nay, còn chưa có quyển , thằng bạn chưa photo giùm, thứ 2 đến chép vậy :))
 
Sáng nay dậy sớm bất ngờ so với dự định khi tối qua 3h sáng mới ngủ 8-}. Hic tối qua đang nhăn tin em ấy ngủ mất, mình cũng đi ngủ luôn, cũng may là thế, ko chắc tối qua thức đến tận bây h chứ k phải 3h sắng-}
 
hôm qua quyết định là phải học hành tử tế :D bắt đầu lại mọi thứ :D cố lên!
 
Hix, hôm nay đi học hộc tốc về thì mama lại bảo, thoai, 12 h hơn mới đi :(
Trời mưa, vừa lạnh vừa thấy đường bẩn kinh +_____+
Chả muốn đi đâu hết :(
Sáng về mới được xem clip Where’d you go :)
Bài này nghe audio mãi, hôm nay mới xem
Hay quá :)
Mong 1 ngày may mắn :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên