Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay lên bảng, Pit lần đầu tiên chấm dễ thật, nể bà nó mà<trick' dẫn : I la` bà trẻ của Pit>:))
tại wen vở bt, ko đã được 8 điểm:)), cùng 1 lúc, Pit gọi 2 đứa ngồi cùng bàn lên bảng <thật tình cờ và thật bất ngờ:))>.....bó tay:))

----------

Hôm nay lên bảng, Pit lần đầu tiên chấm dễ thật, nể bà nó mà<trick' dẫn : I la` bà trẻ của Pit>:))
tại wen vở bt, ko đã được 8 điểm:)), cùng 1 lúc, Pit gọi 2 đứa ngồi cùng bàn lên bảng <thật tình cờ và thật bất ngờ:))>.....bó tay:)).................
 
Học Pit tiết 4+5, ma` hình như , pit vừa tức lớp H2 xong , sang lớp mình cứ tưởng die, ai ngờ tạo ra 1 câu chân ly':"thật là thú vị" :)):)):)) cười chết mất thui:)):)):))
 
Một ngày vui ơi là vui nhưng lại khóc nhiều ơi là nhiều :)
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó
Merci :x
 
Hôm qua.... cả sáng như thằng ất ơ, chả còn ra mình nữa, " đầu tóc bù xù, mắt lờ đờ, còn mặc áo sơ mi đồng phục , mày có bị làm sao ko đấy Sơn ??? " --> chả hiểu sao mặt mũi mình thành thế này nữa :(
Vẫn chán chuyện ông bố như đúng rồi, chán quá chả buồn kể lể nữa, và hết chán khi ông ý hiểu mình hơn :)|
Hôm nay lại dậy sớm, online chờ nước nóng để tắm, đón chào 1 ngày đi học tốt lành :)|
 
Dạo này đen vãi, hôm nào đc nghỉ tiết cũng bị bà chủ nhiệm bắt gặp đang tập nhảy, bà ý vốn ko thích mấy trò này, cộng thêm việc mình ngủ gật trong lớp và quên mang sách, tối nay bà ý gọi cho coi :((
 
Anh nhảy ở đâu mà bà ý bắt gặp?
Hôm nay chán quá
Lần đầu tiên trg 3 năm đi bộ
Hồi trc' đi xa gấp 5,6 lần hôm nay mà thấy bt
Hôm nay đi có 1 đoạn mà ko hiểu sao lại đau chân ê ẩm
Đúng là bệnh lười ngày càng trầm trọng
Đi 1 đoạn mà cũng đau chân rồi
 
hiz mày đi đâu 8-| công nhận đi 1 đoạn mà đau thì lừoi thật

cak đây 1 năm tao đã đi tầm 10km :D về nhà
 
1 ngày vừa buồn vừa chán :(:(:(:( !
Muốn chết luôn cho rồi :(:)(:)(:)(( !

3 tiết học như điên 8-}8-}8-}8-} !
2 tiết nghỉ vật và vật vờ 8-}8-}8-}8-} !
Tiết 6+7 ...... vô vọng :(:(:(:( !

Tiết 1 chiều nhảy xuống canteen ăn 8-}8-}8-}8-} !
Nuốt ko trôi :(:(:(:( !
Chán đời :(:)(:)(:)(( !
Chỉ muốn chết đi cho rồi :(:)(:)(:)(( !
Tiết 2+3 học + ktra Lý như bị ngu 8-}8-}8-}8-} !
Tiết 4+5 xem brổ :|:|:|:| !

----------------------

ỐM +___________+ !
 
Ạp, hum nay vui vãi :D
Đúng là ngày đẹp zai :x
Ngồi ăn, thấy anh đẹp zai, xem bóng rổ, đẹp zai nốt, về nhà, ko ngoại lệ :)>-
Thật tuyệt vời :))
 
Ặc, HAO như điên, down lên down xuống :((
Thui, từ nay sẽ cố viết bài chất lượng cho HAO khỏi bệnh :)
 
hôm nay 10p2 đã đấu 1 trận bóng rổ đẹp nhất từ trước đến nay
dù không giành được thắng lợi nhưng mọi người vẫn rất tự hào
tớ yêu tất cả các cậu
 
Một buổi sáng chờ đợi
Chờ các bạn còn đỡ
Chờ anh... hix, em ......
Nghe chuyện bạn học mới của con Ngân là 1 thằng rạch tay lấy máu viết thư cho người yêu mà đang ăn phát nghẹn +_______+
Hôm nay túm lại mọi thứ đều ổn
Nhưng 1 điều duy nhất
Đã làm
tối nay nặng nề, buồn, và ...........:(
 
Hôm nay tưởng là ngày chỉ toàn chuyện ức chế,bực mình nhg cũng mới phát hiện ra vài chuyện thú vị thật:))
 
Hôm nayphair dậy sớm, mệt thế! Học lại chẳng vào đầu! Đèo con Lan tú shi? mệt, mỏi chân quá! Nghĩ đến việc mai ôm cả Lý + Trung... hix!
 
sáng nay đáng nhẽ phải đi học nhưng ngủ quên => trốn được 1 buổi
sướng dek chịu nổi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên