Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

1h nữa học gsư :(:)(:)(:)(( !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy ngày nay hầu như mọi người đều rất chán đời nhỉ, lúc nào cũng thấy người kêu : buồn, chán, đau lòng, đời ngang trái ... :|
 
Hôm nay có chuyện xảy ra ghê gớm ngay trước cổng đài truyền hình:-SS, ghê cực , mọi người nhớ xem thời sự nhá..........eo ui, nghĩ mà thấy ọe
 
Thời sự bắt đầu rồi đó, đứa nào xem đi rồi lên đây kể với bọn tao :D
 
Chả thấy gì liên quan đến đài TH cả 8-}8-}8-}8-} !
Bạn Hương 10Đ kể luôn đi :p:p:p:p !
Làm cả nhà tò mò :)):)):)):)) !
 
Chán thật... HAO đã trở lại bình thường như bao ngày khác.... Mình ghét Valentine kinh khủng.... Ghét cả ngày sau ngày Valentine nữa.... Khóc gì khóc rõ lắm.... Chỉ là 1 thằng con trai thôi mà....
 
Sao thời sự chưa chiếu nhỉ, chuyện xảy ra vào sáng hôm wa, nhưng ko bít có phải đúng ko, tớ ko rõ lắm , nghe đồng nghiệp của mẹ bạn tớ kể:D, ko bít có chính xác ko, nhưng nghe ghe lắm, để tớ hỏi lại nếu đúng tớ kể cho:D
Chết rùi, hôm nay kt lý, chết với KQ:((
 
hic...hôm qua tớ ngồi xem thời sự có thấy cái gì đâu...mất công quá..hic
mà không có lớp nào định đi tham quan với CE à???
 
Con này! Vào topic tham quan mà nói!
Lớp trg? với bí thư làm ăn như shi ấy!
 
Shit thì cứ nói là shit đi, lại còn bày đặt tiếng trung hả mày?
Những ngày trước khi đi tham quan ko ngờ lại ức chế đến thế này! Hình như là ở cấp 2 lớp trưởng với bí thư ko bao giờ được đi tham quan hay sao mà bây giờ lại thờ ơ thế? Lại còn đùn đẩy công việc cho nhau nữa! Chán lắm òi!
 
Lý Khánh Hậu đã viết:
Shit thì cứ nói là shit đi, lại còn bày đặt tiếng trung hả mày?
Những ngày trước khi đi tham quan ko ngờ lại ức chế đến thế này! Hình như là ở cấp 2 lớp trưởng với bí thư ko bao giờ được đi tham quan hay sao mà bây giờ lại thờ ơ thế? Lại còn đùn đẩy công việc cho nhau nữa! Chán lắm òi!
ức chế lòi mắt bọn này
chưa bao giờ cảm thấy tức như mấy hôm nay
mk, mình có phải là nô dịch đâu
cái gì tao đóng góp được thì tao làm
việc gì tao phải nhọc xác ra mà lo hết thế này
dù gì tao cũng deck phải lt or bt
shit

Ngày deck gì cũng bực mình X-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tuyệt thật :X hôm nay được nghỉ 2 tiết văn

:(( nhưng mà anh đi học scratch roài [-( ko đi chơi cùng được :( onl thì ko gặp :) chán

từ cái hồi LHD đến bây h :x mình mới cả cảm giác thế này :D :x love u
 
Tiết 1 - Sinh: buồn ngủ |-) |-) |-) |-) !
Tiết 2 - TD: ko đc ở trên lớp -> buồn ngủ |-) |-) |-) |-) !
Tiết 3 - Anh: ktra 1t' -> làm xong buồn ngủ |-) |-) |-) |-) !
Tiết 4 - Anh: vớ vẩn -> buồn ngủ |-) |-) |-) |-) !
Tiết 5 - Văn: vãi cả vớ vẩn -> buồn ngủ |-) |-) |-) |-) !

Ốm +______+ !
 
Hôm nay cũng bình thường :)) Bùng đc tận 2 tiết cuối :)) Đã vui hơn những ngày trước :p
 
Học thêm 6h-9h 8-} !
Đi từ Đội Cấn ( đầu Bưởi ) về Nhà Hát Lớn 8-} !

Đang ốm +____+ !
Trời lạnh +____+ !
=> 8-}8-}8-}8-} !

Về đến nhà hét ko ra tiếng :| !
Uống 1 đống thuốc + 1 đống nước muối +_______+ !
Tình hình là đầu vẫn đau + họng vẫn đau :(( !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên