Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Khổ nhỉ? Đoán mò đến tối cũng ko đoán đc đâu.... T, T,T..... nhớ quá đi mất!
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Lại Thùy Liên đã viết:
sao mọi người khổ thế?
à, HAO không đăng kí được nữa à?

Đăng kí tạm ngừng hay sao ý, có ai cần xét duyệt thì để nhờ mod con ạ :)
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Sao lại thía là vì sao lại thía:D

----------

Ui, hôm nay chưa làm bài PIT còn chưa làm lý nữa, hôm nay mà bị goi lên thì thui rùi Lượm ơi...>.<

----------

Ui , hôm nay chưa làm bài PIT còn chưa làm cả lý nữa, hôm nay mà bị gọi lên thì teo....>.<
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Hôm nay vẫn buồn như bao ngày nay :), buồn vì những lỗi lẫm ko thể tha thứ :) Buồn vì ko có ai có thể tha thứ cho những lỗi lầm đấy, ít nhất là bây h :) Buồn vì bây h hối hận vfi đã phạm những lỗi lầm đó thì đã quá muộn, ko biết còn sửa chữa đc ko :)
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

:) hôm nay thấy thoải mái vì đã nói những điều muốn nói

nhưng ngại nhìn thấy 1 người :) ngu thật b-( làm mọi việc rắc rối

mong lớp mình thắng :D

nói ra một điều ở trong lòng thật tuyệt. Ek đã làm thế, mà hình như lúc nào, việc gì Ek chả làm thế, Ek mà >:D< lúc nào đầu óc cũng cứ đần đần ngu ngu :(( làm việc thì cóc có suy nghĩ, mệt lắm!
Người ta bảo là người ta chả tin đâu, thôi không tin thì nghỉ. Mệt! Lắm chuyện. Nói đến thế mà vẫn khong tin thì là đần. Chả lẽ chạy ra cầm tay thắm thiết mặt mày niềm nở :D ấy ơi tớ thích ấy lắm àh ;;) :-? đùa nghĩ mà mệt thế. Thôi không tin rồi, Ek cũng chả có thích dài dòng lòng vòng. Hâm cực. Chán rồi cái kiểu thích thích nhưng nó ek có thích mình. Hay hớm gì thế [-( hâm nặng.
Lừa đã bảo với Ek rồi, là chả thích được lâu đâu. Cái từ thích bản thân nó đã nhẹ tênh, lềnh phềnh lúc nổi lúc chìm, bố ai mà biết được. Nhưng cứ không tin. Thôi thì nghỉ. Giờ thì mệt nhé! Đối diện với cái sự khó chịu, lúc nào sau lưng cũng gai gai như có đứa nhìn trộm. Nhìn thì ko dám nhìn thẳng, như thể 1 đứa tội lỗi đầy mình. Xấu hổ chưa.
Ek biết là thế, nhưng mà giữ trong lòng thì áy náy lắm. Ai bảo người ta cũng ngu quá cơ [-(
Ek ngu thế! Nó thế còn thích làm cái quái gì?
Xì kệ Ek, thế nó mới là Ek, đã bảo ngu ngu đần đần cơ mà. Lừa thì cũng tuyệt lắm! Nhớ mãi về một cái thằng mà 8 tháng chưa gặp, chả thích, chả quan tâm. Vui nhỉ?
...........
Rồi chúng nó cứ cãi nhau mãi như 1 lũ thần kinh. :)) mệt thế! :x nhưng mà thôi, chả thoát được đâu, đời mà! Trẻ con mà, làm gì biết đúng sai mà nghĩ. Cứ yêu thôi :x cứ nhớ cứ thích thôi :D bao h chán thì stop ;) nghĩ người khác :*
Một vòng luẩn quẩn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Hôm nay vừa chat cùng với ah ý, sướng wa' cơ...............^^
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

L mod post bài dài ( + cl ) quá +____________+ !
Nhìn mà thèm 8-}8-}8-}8-} !

Hôm nay vui :p:p:p:p !

Sáng nghỉ 1t Lý :)):)):)):)) !
Thầy "mệt" 8-}8-}8-}8-} !

Chiều học Lý ( từ giờ chiều thứ 4 học òi :)):)):)):)) ) !

5h32': :x:x:x:x !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

khôgn đổi tên topic à?...hôm nay chán quá
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Suốt ngày chán thế con gái +______________+ !
Làm papa chán bi giờ :|:|:|:| !

-----------------

Từ giờ onl để học :)):)):)):)) !
Ko chơi đâu :)):)):)):)) !
Chỉ chat thoai :)):)):)):)) !
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Hôm nay dù ko vui vẻ cho mấy, nhưng đã học đc cách mỉm cười với đời :))
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Chưa hôm nào có đc niềm vui trọn vẹn :(:(:(:( !
Cuộc đời thật rắc rối :(:(:(:( !
Sh!t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

hoang mang
ko biết quyết định của tao là đúng hay sai
ng` khác làm đ.c chẳng lẽ tao ko làm đ.c
tao chấp nhận rủi ro mà :|
có đứa bảo tao điên
:|
tao có điên ko?
hay cứ đâm đầu vào nhỉ?
đây là cơ hội cuối cùng
hơi sợ rồi :|
làm sao bây h???
phải quyết tâm chứ
cố lên
nhưng một năm làm sao hoàn thành đ.c cả 3 cái đấy
tao cứ cố gắng hết sức thôi
:(
5 tháng rưỡi :|
....
wat should I do???

----------

những j` người ta làm trong 2 năm thì tao gói gọn trong đúng nửa năm 8-}
tao có điên quá ko? 8-}
nếu gặp rủi ro thì tao sẽ bị chậm lại 1 năm => tổng cộng là 2 năm
còn nếu mọi việc ổn thì tao tiết kiệm được 1 năm
:| mạo hiểm quá :|
được ăn cả ngã về ko ?
đi hay ko ?
to be or not to be?
5 tháng rưỡi 8-|
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Hôm nay đến trường học thêm văn mà chả thấy đứa nào đến cả >.<
:)):))chuyện Yến hôm wa:)):))vãi hay:))
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

ko hiểu Dô đang tính toán chuyện gì, oversea hả
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Nguyễn Thu Trang đã viết:
hoang mang
ko biết quyết định của tao là đúng hay sai
ng` khác làm đ.c chẳng lẽ tao ko làm đ.c
tao chấp nhận rủi ro mà :|
có đứa bảo tao điên
:|
tao có điên ko?
hay cứ đâm đầu vào nhỉ?
đây là cơ hội cuối cùng
hơi sợ rồi :|
làm sao bây h???
phải quyết tâm chứ
cố lên
nhưng một năm làm sao hoàn thành đ.c cả 3 cái đấy
tao cứ cố gắng hết sức thôi
:(
5 tháng rưỡi :|
....
wat should I do???

----------

những j` người ta làm trong 2 năm thì tao gói gọn trong đúng nửa năm 8-}
tao có điên quá ko? 8-}
nếu gặp rủi ro thì tao sẽ bị chậm lại 1 năm => tổng cộng là 2 năm
còn nếu mọi việc ổn thì tao tiết kiệm được 1 năm
:| mạo hiểm quá :|
được ăn cả ngã về ko ?
đi hay ko ?
to be or not to be?
5 tháng rưỡi 8-|

Hình như định đi du học hả Dô :|
Thấy bài ấy bên topic CLB du học rồi
Nhồi cả đống gian nan phết đấy :-s
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Ui, xong rùi, chưa làm tý Anh gì, vào lớp làm đã.......>.<
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

Tiết 1 Toán - ktra như sh!t 8-}8-}8-}8-} !
Tiết 2 Tin - bố của chán 8-}8-}8-}8-} !
Tiết 3 Hóa - thoát ktra 1t' :|:|:|:| !
Tiết 4 Địa - "bùng" 15' đầu 8-}8-}8-}8-} !
Tiết 5 Lý - lại nghỉ 8-}8-}8-}8-} !

CHÁN +_______________________+ !
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

@ Dô : con người sống phải có hoài bão lớn, cố lên, tao ủng hộ những đứa như mày :))
Hôm nay hay ghê :)), nghỉ 2/ 5 tiết, bực chỗ tiết Hoá kiểm tra 15 phút, hình như mình bị điểm trung bình 8-}
Dù sao cũng đã học đc cách mỉm cười kể cả trong những lúc đau khổ nhất :)
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

***** :(:(:(:( !
Quên mất chiều nai phải gsư 8-}8-}8-}8-} !
Thật là MK +_________+ !
 
Re: Xx Nhật kí 05-08: HaPpY vAlEnTiNe xX

sáng nay ek nói với by như thế :) chả hiểu by nói gì :(
nói thật là ek cũng chả biết là ek yêu hay ghét by nữa
ek thik nhìn by cười :) đáng yêu :) nhìn như em bé, da trắng, mắt híp lại :D trông xinh cực :D ek thik trẻ con :( nhưng mà vì thế bảo là thik nhau thì ngu như bò ấy nhỉ:-?
ek muốn làm lành với by lắm :( vì ek muốn nhìn by cười suốt ngày :( mà cãi nhau thế chả lẽ lại quay ra nhìn chằm chằm X( thế thì ngu vãi
ek nói thật là chả biết gì cả. :) ek đã nghĩ là ek và by có thể thành 1 cái gì đấy. Rồi lại tưởng tượng để mà ghê :-s hixx... mẹ bảo ek trẻ con [-( và tồ, chắc đúng thật :(
Ước gì mọi chuyện tốt hơn, chúng mình sẽ lại là bạn tốt, by nhỉ :) sẽ ko có mấy vụ hiểu lầm ngu ngốc thế này nữa.
-------------------------
hôm qua đến hôm nay ay chả lên :( lừa buồn lắm :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên