Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành
Cái gì mà nhanh vậy , anh chưa nhận giúp cơ mà :|
Khoảng khắc giao mùa à , thể loại gì huh em , phát biểu cảm nghĩ sao ? Không phải sở trường của anh , anh chỉ vững phần nghị luận với phân tích 8-} . Nhưng chắc là gợi ý được . Nhưng vấn đề mấu chốt là anh không thik mùa thu , thik mùa đông hơn nên chẳng thể nghĩ ra cái gì để bôi bác về mùa thu cả .
Nhưng đại ý bài làm sẽ thế này , mở bài kể 1 mẩu chuyện ngắn hay là nói về 1 sự thay đổi đột ngột nào đó mà mình mới cảm nhận đc . Viết 1 bài văn bao h cũng phải xác định rõ ràng là mình
viết về cái gì , sẽ như thế nào mà cần
viết thế nào . Thể loại là
phát biểu cảm nghĩ thì cái quan trọng nhất phải là
cảm xúc và
suy nghĩ .
Trong phần thân bài có thể đoạn đầu nói 1 ít về cảnh vật lúc giao mùa , tức là tất cả những sự đổi khác khi giao mùa , cái này cần quan sát tinh tế nếu ko quan sát được thì chịu khó đọc 1 chút sẽ phát hiện đó . Tiếp đó , dựa vào cảnh => sinh tình , nói tiếp là cảnh vật đó khiến cho mình có cảm xúc , cảm giác như thế nào ,tại sao lại có cảm xúc , cảm giác như thế . Thường người chấm sẽ đánh giá cao nếu có lồng 1 chút ít theo kiểu " Nhớ ngày xưa , nhà thơ abc , xyz gì gì đó , mỗi độ thu / đông về lại sáng tác những bài thơ mà sau này còn lưu truyền mãi cho nhân gian ...... 8-} ) hay kiểu lồng những kỉ niệm trong quá khứ của bản thân => làm như vậy bài viết sẽ có giới hạn về thời gian , không gian rộng hơn , nghe có vẻ toàn diện hơn .
Tiếp đó đặt câu hỏi rồi tự trả lời , theo kiểu tại sao khoảng khắc giao mùa lại là 1 khoảng khắc đẹp nhất , ý nghĩa nhất . Em chẳng cần tìm tư liệu đâu xa , sang bên box 04-07 , đọc box nhật kí khoảng bài 5000 trở đi mọi người có nói về cải cảm giác khi mà gió mùa đông bắc về như thế nào , thấy hay lắm
Cái quan trọng nhiều khi không phải là mong gió mùa về chẳng hạn mà là 1 sự thay đổi nào đó , bởi vì rõ ràng sự thay đổi bất ngờ nào đó khiến cho con người ta bỗng dưng trở nên lạc lõng giữa cuộc sống , tự dưng thu mình vào trong cái chớm buốt giá của buổi giao mùa , tự dưng cảm thấy thèm được sống trong những ngày có gió mùa , khi cái rét trong không khí như hòa cùng cảm giác ấm áp trong tâm hồn mỗi người tạo nên 1 điều gì đó rất đặc biệt mà ta chẳng thể tìm được ở những khoảng khắc khác .....
Thôi , anh mà nói nữa em loạn luôn đấy , cái quan trọng thì đã nói hết rồi , cảm nhận cá nhân thì không thể nào đóng khung đề chữ ghi nhớ được em ạ , thử 1 lần cảm nhận rồi viết tự nhiên thấy mình viết đơn giản mà hay hơn nhiều ....