Oài, lên toàn thấy mấy a nói linh tinh thế này /
@ a Quân : bi giờ em thấy kẻ yếu là anh Híu, anh Quân bắt nạt a Híu nhớ :>

) Bọn em chưa có bài kiểm tra nào cả.
Nói chung là học cũng nhàn ( đấy là với đứa lười như em

) quyết tâm chơi đến cùng ) còn lớp em có 2 giáo sư Lê Bình & Lê Anh bận học ngày đêm để lớp 10 đi thi quốc gia=> 11 thi quốc tế=> 12 thi vũ trụ

) Bạn Lê Bình học nhìu đến nỗi quên rửa mặt, bạn Lê Anh học nhìu đến nỗi mụ đầu, ai lại dẫn người iu ra cái dustbin nói chuyện, hôm nay lại thấy giáo sư Lê Anh mang sách đến lớp bày trên bàn như đi bán ý

) ( nào đại cương, chọn lọc.......8-} )
@ a Hiếu: đây, em đây, anh cần chất vấn gì à ;

Em toàn lên lúc 1h hơn thoai. 10h dạo này cũng ko lên mấy

. Em nà em thấy người ta có đôi có lứa nên em ghen tị , đòi a mai mối cho vui thôi, chứ em cũng ko hứng thú với mầy trò làm quen nhân tạo thế này lắm ;

Em thik tình cảm tự nhiên như trong phim Hàn Quốc cơ, mà nói theo thế giới quan duy tâm là do trời sắp đặt

) Mà anh mún xem mặt e Thảo hay sao thế để em cho xem, xem cả bạn Đạt
CVG lun

)
@ kon Thảo: seo mầy lại viết
CVG ra thế hả...:> Ờ ờ, mà 1 thời gian học tao thấy lớp mình cũng hơi hơi vui mày nhỉ....Nhưng nói chung là vẫn ko bằng lớp cũ...
@ a Hưng: anh Hưng đâu roài, ra em hỏi tí, anh quen cái anh gì mới vào 10 Toán 1 học à ;

Hôm nay nhìn thấy lần đầu choáng.......Sao lại có đứa nào đô thế học trong lớp Toán 1 ;
