Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay đi học sớm (tầm 12h30' :D) ,thấy Dg ,Chi & Lan Hg đang đi về .
Sao la cà ghê ;;) .
Lớp mình h đoàn kết hơn thì hay quá :D .
Mọi việc vẫn ổn hả :).
1 CN lâu rồi gặp Long ở trg` ,cảm tg? như bạn trắng lên :p.
 
Re: Welcome to 10 russian

chuyện.. nghiêm long mà... lúc nào cũng dễ thương và trắng... hiz.. mà sao nó trắng thế.. ghen tức với bạn ý.. T.T
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh mình chỉ ghen tức w NL mỗi khoản nó là con trai mà còn trắng hơn cả mình :|
Hôm nay thấy Ly đi học sớm. Hiên tượng lạ ;;)
 
Re: Welcome to 10 russian

Trông Ly yêu yêu..:D:D Ưh, hôm nay có việc nên ở lại muộn chút xíu:D:D:D mà ko phải bọn Chi về muộn đâu, mà do Ly đến sớm đấy:)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hic hic, chán wa, chủ nhật nằm nhà buồn rười rượi hà? Chả có gì chơi cả, buồn wa đi mất:((
 
Re: Welcome to 10 russian

Buồn còn hơn chủ nhật phải ngồi học 3 ca :((
Sáng học từ 8h kém đến tân 12 h kém
Buổi chiều 4h lại phải hoc tiếp :((
 
Re: Welcome to 10 russian

b-) NL à?:-?xem nào
NL thì cũng thườg thôi,cứ phải gọi lớp trưởng là cụ8-}
8-| chị trưởng.:)>- ..=D> =D> cứ phải gọi là...:-$ :)>- vãi ...vãi cả trắng ý chứ
ối giời ơi là giời...:eek: 8-| :eek: chưa thấ ai trắng đến như thế, từ bé đến h
...k biết chị trưởng...:-? tắm bằng bột giặt gì...b-)
 
Re: Welcome to 10 russian

tình hình là các bạn nữ lớp mình dạo này sến quá rồi đấy nhớ[-x
đa sầu đa cảm...[-x
...nỗi bồn thời thượng...lúc nào cũng thấy buồn,thấy tâm trạng,nhức nhối.
sao lại phải thế?????????
bọn con trai thì đáng cái j??????mà để mọi người phải như thế??//////
hay mọi ngừơi muốn có cái j đấy để buồn ? để nghĩ ?
có ai thik nhìn nguời khác buồn đâu,mà buồn cũng có phải là cái j đáng tự hào đâu,...
hồi trước cứ tưởng các bạn sống vui vẻ lắm.chỉ có mình là phải vật vã với đời,bây h ,ai ngờ,các bạn có vẻ có đời sống tâm tư tình cảm còn phong phú hơn tớ ý nhỉ.
à mà đến cô cô còn kêu buồn thì em bó tay thật rồi.
cô cô.cô cô có ng iu,so với ở đây thì là hơn tất cả các bạn rồi còn cần j nữa?/
hay vì nhu cầu của con ngươf về hạnh phúc là k có giới hạn?
tóm lại là các bạn buồn vì những lý do j???
tớ k hỉu lắm/
mong là có thể chia sẻ...
 
Re: Welcome to 10 russian

hờ... nói chung là mỗi người có một nỗi khổ riêng... hội STVCM chúng ta hình như ai cũng đa sầu đa cảm chẳng qua không thể hiện ra thoai...
bạn thủy có muốn gia nhập hội không... nói j thì nói dù bọn con trai không ra j cả thì chúng ta vẫn đau khổ vì bọn nó đấy thôi... T.T nhưng thôi... đau khổ là một chuyện.. gượng dậy được lại là một chuyện khác... :D bạn thủy tốt quá.. :x yêu bạn thủy
 
Re: Welcome to 10 russian

Mày nói nghe cứ như đùa ý!!! tưởng ai cũng mong muốn buồn chắc...tao ghét nhất mình mỗi khi rơi nước mắt..mày tưởng bon tao chỉ biết khóc về tình yêu thôi chắc...vớ vẩn....tại mày ko lên HAO từ trước nên chưa hiểu hết, chưa đọc hết những j bọn tao post đâu:(:)(( hôm nào về nhà tao đây??? Muốn mày về quá!!! Nhưng hình như về thứ 6 là ngày hợp lý nhất, lại đi bộ nhé :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Các chăm chỉ post bài thế nhỉ ? Dương cũng ghét nhất là khi Dương khóc mà cũng chẳng biết làm thế nào, khi khóc rồi thì chẳng biết làm thế nào để dừng lại được. Bây giờ tớ cảm thấy khâm phục all những người bạn của mình như Chi, c.Trang hay Thủy ... vì các bạn ko nghĩ nhiều như tớ nên cũng ko phải khóc nhiều như tớ:(( :>
 
Re: Welcome to 10 russian

nhầm rồi cô cô!!! Nghĩ nhiều lắm nhưng phải kìm chế thôi:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Em cũng nghĩ nhiều lắm... nghĩ nhiều đến mức tự suy diễn lung tung... đến mức ảo tưởng về 1 số chuyện.. tất nhiên là em đã nghĩ đến việc ngược lại roài.. nhưng em cứ trốn tránh, không muốn đối diện w nó.. phải đến khi em nhận được cái việc mà em không mong muốn.. thì em mới tỉnh lại.. hết hy vọng rồi.. nhưng không sao.. bên em còn bạn bè mà.. :x yêu mọi người
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh công nhận, nghĩ nhiều nghĩ lung tung, nói ra chỉ sợ bị mắng :D
Mọi người buồn về nhiều chuyện Thủy ah ^^ Lần trước post một đống thứ trong "Mr Hải fan club" ý. Vào đọc lại đi. Chỉ sợ bà nhìn n` ngại đọc ^^ Đến tôi viết xong còn ngại ko đọc lại :p
 
Re: Welcome to 10 russian

lh:công nhận là nhìn bài dài tôi rất chi là ngại đọc,
cô cô:em cũng nghĩ nhiều,em cũng khóc nhiều,em cũng thấy em đúng là 1 con điên mỗi klhi em khóc,vì n khi đến 1 giới hạn nào đấy rồi,k chịu nổi nữa rồi,chỉcaanf chạm nhẹ vào e thôi là e khóc ngay đấy,nhũng lúc như thế thấy mình chẳng làmdduwowcj cái tích sự j cả,hơi 1 tí là khóc với lóc sốt hết cả ruột'
CT:giống tao,có nhiều chuyueenj đau quá tao chẳng dám đối mặt mày ạ,nguyên văn là tao k dám nghĩ đến ,k muốn nghĩ đến nữa ý.chỉ thấy thoáng wa trong đầu là phải gạt bỏ luôn
mọi người:hnay tớ bị làm sao ý,chán chán cái j đấy,k biết.thế nên cô gọi nhưng k nghĩ được j thế là chả nói nữa.
ăn năn với cô lắm,cô lại tưởng tớ có thái độ j hoặc k ủng hộ cô.chắc cô cũng nhận ra là hnay tớ có vấn đề...
 
Re: Welcome to 10 russian

Sao dạo này Thủy chăm chỉ post bài thế nhỉ?
 
Re: Welcome to 10 russian

Mày ơi, ko đau vì quá đau mà!!!! Tao thì luôn trốn tránh mọi việc, muốn đc đi thật xa :(:)(( k muốn nhìn đến thực tại:((...buồn...nhạt...may mà còn có bạn bè lớp mình..ko chắc chết luôn....:((
 
Re: Welcome to 10 russian

:)
muốn làm mưa để chẳng bao h thấy nước mắt
muốn làm tuyết để chẳng còn lạnh trong lòng..

sói thik 2 câu này :)
thật ra thì mỗi người đều có những khúc mắc riêng
cứ nghĩ rằng cuộc đời bất công với mình
nhưng nói chuyện nhiều với mọi người mới biết mọi ng cũng chẳng khác j mình :)
ko muốn buồn chút nào
chỉ mong quên đi đc tất cả những kí ức ko vui nhưng thật khó..
tuy nhiên quá khứ cũng chỉ là quá khứ
ko nên quay lại rồi nhìn nó như tương lai :)
hy vọng mọi ng sẽ luôn sống vui vẻ ^^
 
Re: Welcome to 10 russian

hnay tớ bị làm sao ý,chán chán cái j đấy,k biết
Cái này người ta gọi là tâm trạng ^^
Hôm nay Sói cắn một cái đau lắm. Nếu như bình thường thì sẽ ko khóc đâu nhưng mà lúc đấy đang thấy bức bách, thế là nước mắt tuôn ra như đúng rồi :p May mà còn kiềm chế
@Só: Cô mà có cắn tôi thì cũng chọn thời điểm chứ. Mà cô có bị làm sao đâu mà tự dưng cắn người ta /:)
 
Re: Welcome to 10 russian

Híc, nhớ lại hồi lớp 10n nó cắn mình thâm tím cả tay, híc...bây h em vẫn còn nhớ...Đúng là CHÓ SÓI :(:))):)):(:))):))
 
Back
Bên trên