Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Upa, upa theo bố với e. Nhỉ ^^
Hôm wa onl muộn, chẳng có ai onl, nhà tối om tối om, có mỗi ánh sáng cái máy tính hắt ra. Tự dưng trời mưa. Sấm đánh ùynh ùynh. Đi ra phòng ngoài cũng tối, nhìn thấy cái phòng thờ sáng sáng. Sợ wa chạy mất dép :(( Được hôm thả cửa thì sợ.... :(
 
Re: Welcome to 10 russian

Sợ sét quá mà "ngủ" quên ở Famous hay sao để dám lên muộn 20 phút KA ha???:)):)):)) Đúng là con bố:)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh, hôm wa ko có hứng nên lên muộn. May ko sao. Hom nay mấy đứa lên muộn bị mắng té tát. Khổ thân ^^
 
Re: Welcome to 10 russian

Ẹc, bé Lan Hương sợ sét, ngây thơ ghê ta :))
 
Re: Welcome to 10 russian

AI chả sợ sét, nhất lại còn ngồi 1 mình 1 tầng, ko có ai..:(:)(:)(( Nhưng bố vẫn sợ trộm hơn sợ ma:D:D:D kinh lắm, nó mà cho 1 phát thì chết tươi, ma thì chưa thấy:D
 
Re: Welcome to 10 russian

vui ghê, chị tớ vốn nhát gan mà:D
nhưng mà bố Lan Chi quan tâm con gái ghê nhỉ?:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Ẹc, bé Lan Hương sợ sét, ngây thơ ghê ta
Khiếp, hôm nay lớp mình moi đâu ra lắm người ngây thơ thế?:D
Bạn Long nhặt dc cái chong chóng trong ngăn bàn, cuối giờ về tung tăng thổi chong chóng, yêu ghê:D. Đùa thế thôi, động đến Nghiêm Long ở đây thứ hai đến lớp dễ què giờ lém:p
 
Re: Welcome to 10 russian

nhưng mà bố Lan Chi quan tâm con gái ghê nhỉ?:D[/QUOTE đã viết:
Ừh, có mỗi 1 đứa con gái mà!!! Dòng máu của tớ và vợ tớ là Đức Hà :)):)):)) Ko chiều nó, quan tâm đến nó nếu nó từ bố thì tớ mất vợ àh!!!:)):)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

HA ha, nhạt nhòa wa:(. Dạo này chán thía, chả có gì vui cả.
Sao lại thế ????
Thì là thế chứ còn trăng sao gì? Hết Ngọc Trang nè, Chung Trang nè, thêm cả Chi nữa nhé, còn chưa kể chị Hằng đang "bụng mang dạ chửa" nữa:)):)):)). Đến khổ thôi khi mở miệng khen anh Bi nhà mình:)
 
Re: Welcome to 10 russian

oái giừi!!!!!! Lâu lâu không lượn chơi một vòng topic thấy mình lạc lõng we'....
@CTrang: Thứ 2 mang cho Linh đĩa hot bloob woman nha
Chúc mọi người nói chuyện ơ....... "tốt lành" <hic thông cảm đang bí từ>.
hum nào L up 1 bài thơ bút tre lên. Hay lắm, nhưng hôm nay quên ở nhà rùi!!!!!!!!!!!!!

----------

Anh ơi!!!!!!! Anh chụp ảnh trông vẫn "Bưng" đại nhân như ngày nào ^__^
Nếu không hiểu "Bưng" đại nhân là gì, kêu em một tiếng em sẽ giải thích một cách tường tận cho anh

----------

Anh ơi!!!!!!!!!!! Anh chụp ảnh vẫn "Bưng" đại nhân như ngày nào!!!!!!!!!
<nếu có gì thắc mắc xin gửi về địa chỉ email sau: http://[email protected] để được giải đáp) ^___^
 
Re: Welcome to 10 russian

Hô hô hô..
Thế hóa ra vẫn chưa hiểu "Bưng" đại nhân là gì hả???
Ớ thế
 
Re: Welcome to 10 russian

@mẹ và em : Con và anh luôn ủng hộ gia đình hết mình mà.Thế công ty tư vấn của gia đình mình đã ra đời chưa vậy???Cho con 1 chức vụ làm part-time nha
@hội trưởng Sói: Cho bảo vệ lên chức đê ,hội trưởng ui!!!
--------------------------------------------------------------------
À dạo này đang phởn sao í????
Thấy mẹ ,em ,sói,"bạn" ... (nhìu người nữa ...xinh ra thì phải !!!HÔ HÔ HÔ
:)) :)) :)) :D :D :D HAHAHAHA
 
Re: Welcome to 10 russian

Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
HA ha, nhạt nhòa wa:(. Dạo này chán thía, chả có gì vui cả.

Thì là thế chứ còn trăng sao gì? Hết Ngọc Trang nè, Chung Trang nè, thêm cả Chi nữa nhé, còn chưa kể chị Hằng đang "bụng mang dạ chửa" nữa:)):)):)). Đến khổ thôi khi mở miệng khen anh Bi nhà mình:)
sao hằng lại bụng mang dạ chửa là thế nào?
chửa với ai?
không chồng mà chửa à:eek:
tội này đáng cạo đầu bôi vôi,mặc dù tóc mới ép xong
 
Re: Welcome to 10 russian

sao hằng lại bụng mang dạ chửa là thế nào?
chửa với ai?
không chồng mà chửa à
tội này đáng cạo đầu bôi vôi,mặc dù tóc mới ép xong
Ha ha:)):)):)), chết cười bạn Thủy mất thôi:)):)):)).
Xem nào, "Bưng" hả?:-? Chơi đểu nhau thế hả? Ko hiểu chết liền đó:D.
Ah, bùn cười ko chịu dc. Lúc chiều tắm xong, thấy mẹ kể chuyện bảo Phan Anh gọi trên mạng, Na để status là "not at my desk", PA mới hỏi "where", mẹ mình tiện tay:"trong nhà tắm":p, thế là PA hứng chí"ơ, sao ra được?":)):)):)). Đau hết cả ruột, ông lại còn thêm câu,"hố hố" nữa chứ:D. Ui dời, chảy hết cả nước mắt rùi:)).
 
Re: Welcome to 10 russian

:)) hơ.. sao mọi người dạo này post bài dễ thương thế... :)) hay vãi hàng.. :D chung trang cười đau ruột roài nè.. :))
Anh đã viết:
Thì là thế chứ còn trăng sao gì? Hết Ngọc Trang nè, Chung Trang nè, thêm cả Chi nữa nhé, còn chưa kể chị Hằng đang "bụng mang dạ chửa" nữa. Đến khổ thôi khi mở miệng khen anh Bi nhà mình
/:) hơ.. anh này.. khen nghiêm long thì sao đâu.. đừng chê bạn ý là được.. :">
Thủy đã viết:
sao hằng lại bụng mang dạ chửa là thế nào?
chửa với ai?
không chồng mà chửa à
tội này đáng cạo đầu bôi vôi,mặc dù tóc mới ép xong
con này được.. mày nói thế với lệ tiểu thư mà không sợ chết à.. dù bạn mày có là nữ hiệp thì mày cũng phải kiêng nể chứ... :))
Phan Anh đã viết:
Thấy mẹ ,em ,sói,"bạn" ... (nhìu người nữa ...xinh ra thì phải !!!HÔ HÔ HÔ
"bạn" là ai thế /:)
Lan Hương sợ sét à... :-? con này sợ nhiều thứ ghê... :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Công nhận mọi người post bài hay thật
@P.A: Anh hồn nhiên thế :))
@C.T: thì sét đánh uỳnh uỳnh lại chẳng sợ :| công thêm xung quanh tối om ko có ai cả :(
 
Re: Welcome to 10 russian

À dạo này đang phởn sao í????
Thấy mẹ ,em ,sói,"bạn" ... (nhìu người nữa ...xinh ra thì phải !!!HÔ HÔ HÔ
PA lâu lâu lên, post đc 2 bài mới thấy 1 câu hay :)) :p

@hội trưởng Sói: Cho bảo vệ lên chức đê ,hội trưởng ui!!!
thế mún làm chức j.
với cả liên wan đến hội STVCM thì wa mr.Hai Fc chứ ^^
 
Back
Bên trên