Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay kiểm tra sinh đen wa. Tự dưng lại lên bàn mọt ngồi. 15' đầu chẳng biết làm cái gì. Mà còn bị soi soi :((
May mà cũng làm tạm ổn. Phần cuối câu 2 chẳng biết mình chép cái khỉ gì :(( Hai bố con ngồi nhìn nhau cười nhăn nhở chẳng biết vừa làm cái gì xong :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hic, cô đứng cạnh mình thấy mình giấu giấu quyển vở dưới ngăn bàn, thòi hết cả ra thế mà vẫn cười cười:(. đến chịu luôn. Cũng may là chép dc hết:D. Hi vọng ko đến nỗi tệ:)
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh, hôm nay kiểm tra như dở hơi í! Đến lúc thu bài rồi mới biết mình sai. hic
 
Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay ngồi nhìn nhau, thấy bố con mình xinh thế:)):)):)) càng cuối h càng thấy nó ngồi sát vào mình. Bố biết bố con mình chép j thì bố chết liền :)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Cô cô sao đấy. Lại tâm trạng ah. Chia sẻ nào ^^
Chữ kí với ava của cô cô hay thế ^o^
 
Re: Welcome to 10 russian

ava của cô cô hay vật ạ,nhìn như kiểu ai kia đang đứng xin lỗi ai kia ý
 
Re: Welcome to 10 russian

hô hô, thấy Lh với Chi Bầu bị chuyển lên bàn một, thương chúng nó, định bụng làm xong( nhầm, chép xong) sẽ ném lên cho... ai dè chúng nó làm cùng đề chép đc hít :))
cô cô thì chép xong, nộp bài mới á sai jồi...:))
quay lại trang trc xem tụi nó nói cái j mà sói cắn :|
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Lan Hương đã viết:
Cái này người ta gọi là tâm trạng ^^
Hôm nay Sói cắn một cái đau lắm. Nếu như bình thường thì sẽ ko khóc đâu nhưng mà lúc đấy đang thấy bức bách, thế là nước mắt tuôn ra như đúng rồi :p May mà còn kiềm chế
@Só: Cô mà có cắn tôi thì cũng chọn thời điểm chứ. Mà cô có bị làm sao đâu mà tự dưng cắn người ta /:)

ặc, hoá ra nó ăn vạ mình :|
 
Re: Welcome to 10 russian

hix.. em đọc đúng là só chứ không fải là sói... :))cô cô dạo này làm sao thế nhỉ.. làm anh em tâm trạng theo.. :| hôm nay kt sinh may mà làm được.. nhưng mà không hiểu thể loại bà ý lúc nào cũng cười được.... :-? hay đấy là lý do mà bà ý trẻ như thế nhẩy.. thủy đâu.. chị em mình đi theo bái làm sư mẫu đê...:D
 
Re: Welcome to 10 russian

ava của cô cô , hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng:D
Mất công mình hôm wa học bài đến 11h30,sáng nay dek kt j cả:((
Xỉu mất ,mò lên A1 bị chúng nó bu lại hỏi đề ,cứ 5 f sau lại thấy có 1 đứa # thò mặt ra hỏi đề,về lớp thì đọc cái bài " Đời thừa " đứt cả hơi:((
 
Re: Welcome to 10 russian

Hix, lâu lắm kô ol,,,, sáng nay học văn thuộc làu làu, cuối cùng kô kiểm tra --->ghét thật
 
Re: Welcome to 10 russian

uh ! Chết chết Đức Hà học bài làm mnhf cũng thấy ngài ngại ! uh gia xấu hổ wá!
 
Re: Welcome to 10 russian

Phạm Hương Thủy đã viết:
ava của cô cô hay vật ạ,nhìn như kiểu ai kia đang đứng xin lỗi ai kia ý
hờ.. h mới để ý đến cái này.. :D bạn Chung Trang chụp cái ảnh này đấy ;;) bạn Thủy cũng phải khen bạn Chung Trang một câu chứ... :)
hiz.. chán quá... bây h chả biết làm j cả... :| nhạt thế :|
 
Re: Welcome to 10 russian

hum nay Bầu nường, Hương quý phi vs Thanh cô nương ,trang ku nữ hiệp và cô cô :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Nói thì nói nốt đi lại....nói chung là rất hay....:)):)):)) này, cứ thử sa thải tôi xem:)):)) con tôi là bảo vệ sẽ ko tha cho các cô đâu:)):))...
@Sói: lạy trời tối nay đi đc...:D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

hờ... cô cậy con cô giữ chức bảo vệ quèn mà cô bật tôi w sói với cô cô à...
để xem mào nào cắn mỉu nào ( để sói nào cắn đau hơn nghe có vẻ hay hơn) :D
 
Re: Welcome to 10 russian

Hoho, hôm nay con Sói đòi đánh mình làm mình hét khản cả cổ :D:D
Lúc về để quên mấy tờ giấy còn sót lại sau cuộc đại chiến pahir vơ ngay ko cac e lớp Pháp đọc được tưởng các chị giàu trí tưởng tượng :))
Tối nay thằng a đi vắng, trốn len phòng nó onl, bố mẹ ko biết, sướng :D nhưng mà chẳng có ai cả :(
 
Re: Welcome to 10 russian

ko phải giàu trí tưởng tượng mà là thần kinh có vấn đề :))
bảo vệ dù sao vẫn nghe theo chỉ định của Ht chứ [-x
 
Back
Bên trên