Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

mệt nhỉ :)|
thui out đi ngủ vậy
chỉ kéo cái topic này lên thui
:)|
đằng nào mai cũng ko làm đc hình
onl cũng chẳng có lý do j để onl...8-|
truyện thì đọc hết jồi
ngồi viết cho mấy cô vậy^^

hix, rất muốn lớp mình thỉnh thoảng lại ngồi nói chuyện với nhau một lần như thế
có thể là chuyện của mỗi người nhưng có thể nói ra hết, lại đc nghe những lời khuyên rất thật, rất kinh nghiệm của mọi ng nữa chứ...
rất đẹp. rất có ích ^^
sống thật với chính mình ^o^
 
Re: Welcome to 10 russian

không ngờ lớp mình lại thành công trong cái sống đẹp sống có ích này.... các bạn lớp khác lại chạy theo học tập ý chứ...:))
 
Re: Welcome to 10 russian

Cô câu bài thì ko trắng trợn chắc??? Tôi câu dài hơn vài chữ nè:D:D:D
Sướng, xin đc chiều nay đến trg xem bóng rổ rùi:D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

khốn nạn cái thân tôi,hwa thức đến 4h sáng học hình,sánh nay đến lớp thấy tự tin thế,thế mà vẫn k làm được.ma nguyên văn là thừa sức để được 5 điểm,oi nghe mới xót xa làm sao.5 điểm cũng phải mơ ước.
lại còn băng hwa mới khổ sở cái thân em chứ.
chepppppppppp.học với chả hành,như cccccccc*********ttttttttttt
 
Re: Welcome to 10 russian

:(( thấy cái j cũng tồi tệ tuy nhiên hum nay gặp đc 2 thằng Ng Tất Thành đẹp zai cũng mát lòng mát jạ :p
 
Re: Welcome to 10 russian

Tàm tạm, mấy hôm nay cũng bt, ko có gì mới hay hay cả:(, nhưng mà vẫn thấy yêu đời lắm:D. Thoát ddc bài hình hôm nay là coi như ổn rùi:p
 
Re: Welcome to 10 russian

T_T ơn trời, ổn đc hum nay ko có nghĩa là sau này cũng ổn :(
nhưng dù sao cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn một chút, may mà hum nay xuóng dưới ngồi, ngồi trên áp lực em chẳng làm đc j T_T
 
Re: Welcome to 10 russian

Uhm, chả học hành gì đâu nhé, toàn chơi rông thế, thế mà cũng wa. Lạy trời điểm con cũng ko đến nỗi tệ:(
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh. Đời rõ bạc bẽo. Hôm mình học hành chăm chỉ thì đề rõ khó. Chả làm được cái gi. Đến hôm nay ko học hành gì thì bài dễ như đúng rồi :D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Đấy, biết thế quay sang hỏi Hương cho rùi:(. Mà thôi, cái gì wa rùi cho wa luôn, ko nhắc lại nữa. Tội nghiệp sếp, chả bít hum nay có làm sao ko? Kim Anh tịch cái gì ko bít? quên ko hỏi:p
 
Re: Welcome to 10 russian

giấy ghi lý thuyết. KA lúc nào chẳng đánh giá :-<
mai em với Chi bầu cũng teo :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hoho, ko biết mai sẽ bị tra khảo thế nào
Em làm mất sổ liên lạc rồi :|
 
Re: Welcome to 10 russian

mình chưa kí, mèng, hum nay cả lũ chăm spam nhỉ :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh. Hôm nay tâm trạng nên spam rõ lắm. Ko biết cảm xuc đâu ra mà lắm thế :))
 
Re: Welcome to 10 russian

chẳng có hứng j, nhưng spam nhìu nên bị h wen tay...:-s
 
Re: Welcome to 10 russian

Hoho, cái này là bệnh khó chữa. Một khi đã có hứng thì ko ngăn cản được :))
Cô câu trên vn4u còn kinh khủng hơn ^^
 
Re: Welcome to 10 russian

thấy lớp mình dạo này đoàn kết hơn. sói dạo này cũng nói chuyện đc với nhìu ng hơ :) như cô cô với bạn thủy ý:x
iu cô cô lắm, ban thủy cũng dễ thương :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên