Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Hic, giờ topic lớp mình chỉ còn có mấy người thế nè, cũng bùn nhỉ?:(
Nhưng chả sao, dc lớp nào như lớp mấy có mấy cô tài thế này đâu:)). Thôi, một ngày tốt đẹp đã qua, chỉ tiếc ko đi cùng mọi người dc:(. Mọi người thông cảm cả vụ NA ôm hoa về một mình nữa nhé, tham quá mà!:p. Tại có đó toàn một tông của NA từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài (bó màu vàng và hoa hướng dương mà:p), thế nên Na mới :">. Mọi người đừng giận anh nhé!:)
 
Re: Welcome to 10 russian

Hic .............. Thế có ai chia sẻ với Dương lúc này ko? Muốn đi chơi với "anh" thì bị anh cho out mà đi học thì cũng muốn , định qua rủ Chung Trang đi lượn thì Chung Trang lại chăm chỉ đột xuất đi học mất rồi . Buồn wa'!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Welcome to 10 russian

Pó tay, khổ thân. Tiếc là Dương học h sau em chứ kiểu này ở lớp học thêm thứ 6 học Hình thì em bùng bập bùng luôn:D:D:D:)):)) Híc, cái thằng khốn nạn lớp học thêm còn đặt ra trò kiểm tra mỗi tháng nữa, bùng thì ko đc ko bùng thì ốm phát điên :(:)(:)(( Hôm nay học Hình như dở hơi, chả hiểu j ngồi viết lăng nhăng cho mấy cô:)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Ặc.. có ai biết là mày qua nhà tao đâu.. tao ngồi ở nhà con sói đến 6h hơn mới vào học mà... :)) tiếc nhỉ.. chúng ta kô có duyên roài... Mà đi học cũng không hiểu j .. chán bỏ xừ.. đến lớp ngồi coi ké quyển Memoirs of Geisha của còn Mai Anh..:D
Mà bầu có viết j cho Trang không thế...:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Híc, cái thằng khốn nạn lớp học thêm còn đặt ra trò kiểm tra mỗi tháng nữa
Cái đấy thì lớp học thêm con làm lâu rồi. Đã thế lại còn báo kết quả cho phụ huynh :|
Đi học muộn bị gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình ( Con đi muộn n` quá ông ý chán ko gọi về nữa :)) Chỉ thỉnh thoảng đứng tâm sự với bố con lúc bố con chờ đón :( )
Bùng học thì hậu quả khôn lường. Thế nên bây h rút ra kết luân chán học thì đến muộn nửa tiếng đến 1 tiếng còn hơn :D:DB-)
 
Re: Welcome to 10 russian

tiết hình hum wa ngồi ngủ...
tiết hình hôm nay ngồi gật gù...
tiết lý hôm nay vật vờ...
tiết văn hôm nay lại ngồi ngủ :)|
dạo này thiều ngủ wé :)|
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Lan Hương đã viết:
Trời ah hôm wa thì thầm là với cả hai nhưng bố ko nghe, nói về cái ông đang lắp camera chứ ai /:)
Thôi thế này mới là bố của con. Hôm wa con mệt mỏi wa. Chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ muốn thả lỏng một chút. Con xin lỗi. Lúc bố nói con biết con tự dưng nghĩ lại chuyện của con nên ko để ý gì nữa. Chỉ hơi tâm trạng. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi mà >:D<
Tại dạo này trời mưa. Độ ẩm trung bình cao nên hơi có vấn đề chút. Mọi người bỏ wa :D

ý ẹ. hoá ra cái vụ thầm thì là nói cái ông cầm dao đứng cầu thang còn hóng hớt quay mặt ra nói chuyện với mấy chị bán hàng..
lại còn quay sang bên phải, nhỡ cười tươi ưa' lại cắm thẳng cái dao vào đầu mình :))
amen
:))
uhm, mấy hum nay trời ẩm ướt, âm u nhỉ 8-|
đốt nến đê hoặc bật lò sưởi ^^
 
Re: Welcome to 10 russian

Trời ơi, đọc chả hỉu mô tê gì hết? Chuyện gì mà cầm dao chém mướn thế?:-O
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Lan Hương đã viết:
Cái đấy thì lớp học thêm con làm lâu rồi. Đã thế lại còn báo kết quả cho phụ huynh :|
Đi học muộn bị gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình ( Con đi muộn n` quá ông ý chán ko gọi về nữa :)) Chỉ thỉnh thoảng đứng tâm sự với bố con lúc bố con chờ đón :( )
Bùng học thì hậu quả khôn lường. Thế nên bây h rút ra kết luân chán học thì đến muộn nửa tiếng đến 1 tiếng còn hơn :D:DB-)
Cái lũ ở lớp bố nó siêu ngoan ah!!! Đi học muộn nhìn mình như sinh vật lạ!!!!!:D:D Đúng là như bọn nông dân ý:)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Phương Thanh đã viết:
tiết hình hum wa ngồi ngủ...
tiết hình hôm nay ngồi gật gù...
tiết lý hôm nay vật vờ...
tiết văn hôm nay lại ngồi ngủ :)|
dạo này thiều ngủ wé :)|
Hôm wa, lần đầu dám ngủ trong tiết hình!!!
Hôm wa, tâm trạng, mệt mỏi!!
Hôm wa, ngủ tiết KTNN sướng vãi:D:D
Hôm nay, tiết Toán thấy vui vẻ vì khi xin vào lwops cô gật đầu__ Lần đầu tiên==> hơi phởn
Hôm nay tiết Lý chó chết, khốn nạn, nó toàn gọi mình bài học 2, 3 tiết trc, bố Tây nhớ đc!!!!căm thù suốt kiếp
Hôm nay,tiết Văn, nhục, như bị ma nhập, thấy đó ko phải là giọng mình:(:)((
Hôm nay, về nhà ko bị nói j:D:D:D Nhưng bị kêu gầy rùi lại nói đang mắc bệnh tương tư :(:)(:))):)) pó tay nhà mình!! Mà có gầy j cho cam:D:D
@ Trang: viết cho cả 3 cô nhưng ko đc dài, vì bọn ở đấy cứ soi mình:D:D Nhưng hôm nay quên ở nhà:D:D:D Pó chiếu!!!!
 
Re: Welcome to 10 russian

Chung Thùy Trang đã viết:
hiz... hôm đây NL mặc cái áo màu xanh.. dễ thương... :x kết quá... không hiểu em thik cái áo hay là thik người... Thôi.. thik cả hai cho vừa lòng... :D
Đức Hà làm j mà cần tiền thế??? Hiz... hôm nay ngộ vãi hàng... Nghiêm thiếu gia và Thủy thần y...:))
tao với bạn long làm j mà mày phô bày giữa bàn dân thiên hạ cái câu lâp la lâp lửng thế kia,dễ gây hiểu lầm.:-?
ấy chêt lại còn làm ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng của tao nũa chứ lị
mọi người,hôm nào làm bữa đập phá tiếp đê,mua cái j rẻ rẻ thôi,k ăn được 1 bữa mà phải nhịn ăn bao nhiêu ngày tiếp theo
 
Re: Welcome to 10 russian

Ho ho công nhận. Ăn được một bữa mà nhị ăn luôn mấy ngày tiếp theo :p
Nhưng mà vui ^^ Chấp nhận
Lần sau rẻ thì đi ăn bún dậu mắm tôm :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Ăn mắm tôm rồi có mà ngậm kẹo cao su cả tuần:)):)):)) Công nhận đập phá với bạn bè vui ko tả đc....:D:D:D:D Phải làm mấy lần nữa chứ ko chỉ 1 làn nữa thui đâu:D:D:D:D
@ Thủy: lần đầu tiên post bài hả mày:D:D:D welcome!! Lúc đầu chúng nó còn cho mày là thú y chứ ko phải thần y đâu!!! Nhờ Bầu nương nương mà Sói cô nương mới cho mày giữ chức vụ thần y đấy:)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Các bạn lớp Nga vui quá, cho tớ chen chân với:D
khi nào đi chơi rủ tớ đi chung nhỉ?:D
 
Re: Welcome to 10 russian

thú y là cái j?
chuyên chữa bệnh cho gia súc gia cầm à?
lớp này có con nào được gọi là con thú k mà cho tao làm thú y để tao thất nghiệp à?
gần nhà tao có hàng bún đậu mắm tôm ngon lắm ý
hồi trước trưa nào mình cũng về làm 1 suất(xấu hổ wa,có hôm tớ ăn 1 suất rưỡi các bạn ạ)
đúng là hôm nào ăn xong cũng đi mua kẹo cao su nhai trẹo cả mồm để giải quyêt hậu quả
tớ là tớ tán thành cả 2 tay chuyện ăn bún đậu mắm tôm
nhưng lớp mình thể nào cũng có vài mạng k ăn được cho mà xem
 
Back
Bên trên