Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

8/3 năm nay lớp mình phải làm to hơn năm ngoái chứ :D .
Thiếu Cg` nhưng lớp vẫn vui mà ^^ .
Với lại tinhg hình t4 có thể được nghỉ ,con trai ko bao con gái ăn chơi gì đấy ah ;) .
 
Re: Welcome to 10 russian

Híc.. Ly ơi!!! Hình như có mỗi khối chiều đc nghỉ thứ 4 thui:(:)((
 
Re: Welcome to 10 russian

đâu... hình như là khối sáng phải học tiết 1,2 còn lại là nghỉ... hiz.. vẫn dính tiết toán.. :|
 
Re: Welcome to 10 russian

Và đúng là dc nghỉ những 3 tiết cơ đó:D.
Hôm nay lớp mình tuyệt lắm đó:), Yêu lớp mình nhìu nhìu:X
 
Re: Welcome to 10 russian

Thế mà tưởng chương trình hỏng chứ!!
Chương trình chả hay như ban tổ chức mong đợi gì cả X-(
Phan Anh muốn hay hơn cơ :D
Cầu toàn quá!!! :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Thì rõ là phan anh làm chứ ai làm... Ặc. tôi muốn cắn cô rồi đấy../:)
Chương trình thế là được rồi... Vui mà..!
 
Re: Welcome to 10 russian

Híc, trông mình thế này ai ngờ lại thua chứ!! Hôm qua là này sẽ nhớ mãi:)):)) Về nhà Thủy vui vãi, và còn chuyện hết tiến mới nhục chứ!!!híc... làm sao bi h ??? nhưn vẫn muốn có 1 này nữa như thế:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Uh. Hết tiền mà vui thế thì cũng chấp nhận hết tiền mấy lần nữa :)
 
Re: Welcome to 10 russian

ngày nào cũng như thế thì tốt 8-|
biết chỉ là viển vông nhưng cứ ước thui :)
 
Re: Welcome to 10 russian

Cứ ước thui, thành sự thật thì lại cười tít mắt, nhe răng như mấy con hâm:)):)):)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Vâng, lúc nào cũng là tôi chúc các cô đc tốt đẹp. Chúc mọi ng những điều tốt nhất để rồi tôi bây h thế này, 1 mình, cần những ng bạn cũng ko có 1 ai. Lời chúc của tôi làm mọi ng hạnh phúc để rồi mọi điều ko tốt đẹp, mọi điều ức chế dồn nén hết trong tôi. Sao lúc mọi ng cần 1 ng tâm sự thì tôi luôn sẵn sàng còn khi tôi cần chỉ 1 chút thời gian mọi ng dành cho tôi cũng ko đc!!! Ờ!1 tôi ngồi đấy mà các cô coi như là ko ý!!! ko muốn tôi ngồi đấy thì nói ra chứ đừng thầm thì trc mặt tôi!!! Có lẽ tôi là đứa ngu ngốc khi ngộ nhận về tình bạn của mình, về tình yêu của mình, về gia đình của mình!!! Tôi làm j mà bị thế này???? Một ngày khốn nạn
 
Re: Welcome to 10 russian

Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
Vâng, lúc nào cũng là tôi chúc các cô đc tốt đẹp. Chúc mọi ng những điều tốt nhất để rồi tôi bây h thế này, 1 mình, cần những ng bạn cũng ko có 1 ai. Lời chúc của tôi làm mọi ng hạnh phúc để rồi mọi điều ko tốt đẹp, mọi điều ức chế dồn nén hết trong tôi. Sao lúc mọi ng cần 1 ng tâm sự thì tôi luôn sẵn sàng còn khi tôi cần chỉ 1 chút thời gian mọi ng dành cho tôi cũng ko đc!!! Ờ!1 tôi ngồi đấy mà các cô coi như là ko ý!!! ko muốn tôi ngồi đấy thì nói ra chứ đừng thầm thì trc mặt tôi!!! Có lẽ tôi là đứa ngu ngốc khi ngộ nhận về tình bạn của mình, về tình yêu của mình, về gia đình của mình!!! Tôi làm j mà bị thế này???? Một ngày khốn nạn

cô bị dở hơi à.tôi chẳng hiểu việc j cô phải làm như thế. tôi biết là cô đang có chuyện j đấy nhưng cũng đừng trút giận lên mọi người như thế. hôm qua cô mệt mỏi.ức chế. mọi người cũng thế.
cô cần bạn bè nhưng cô ko nói ra thì ai nghe cô?
tôi ko nhớ lúc ngồi đấy nói j với Lh
nhưng chắc là cô hiểu nhầm rồi.
chẳng ai nói xấu j cô cả.
càng ko phải có ý muốn đuổi cô đi đâu hết.
ngày hôm qua tôi mệt mỏi
đầu ong ong, mắt hoa cả lên
có quá nhiều chuyện bực mình.
tôi chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh,thả lỏng tinh thần cho bớt căng thẳng.
đến hôm nay tôi thật sự kiệt sức...
muốn đến lớp nói chuyện với mọi người cho vơi những muộn phiền thì cô lại đáp lại tôi bằng vẻ mặt và ánh mắt như thế...
hơi thất vọng về cô.
 
Re: Welcome to 10 russian

Tôi ko biết, biết hôm qua là 1 ngày ích kỉ củat tôi!! Nhưng tại sao khi tôi ra đấy tôi lại phải nhận cái ánh mắt hờ hững của 2 ng?? Tôi muốn đc ngồi tâm sự thì cô thầm thì với Lan Hương (chứ đâu bảo ai nói xấu tôi), muốn cô về trg thì cô bảo đang ăn về trg chán lắm!!! tôi còn đáng thất vọng nhiều lắm, chính tôi còn thất vọng về bản thân mình cơ!!! Hôm qua tôi cần 1 ng chia sẻ thì ko có, hôm nay tôi cần, tôi mong 1 mình thì ko đc, chính vì thế là thái độ của tôi ngày hôm nay đấy!!! Tôi đáng thất vọng nhiều lắm chứ đừng nói là cô hơi thất vọng!!! Thôi đủ rồi, STOP tại đấy!!! Mọi ng đều mệt mỏi và căng thẳng, cho qua đi, để lúc ngồi nghĩ lại lại tự chửi mình là dở hơi:)):)):)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Trời ah hôm wa thì thầm là với cả hai nhưng bố ko nghe, nói về cái ông đang lắp camera chứ ai /:)
Thôi thế này mới là bố của con. Hôm wa con mệt mỏi wa. Chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ muốn thả lỏng một chút. Con xin lỗi. Lúc bố nói con biết con tự dưng nghĩ lại chuyện của con nên ko để ý gì nữa. Chỉ hơi tâm trạng. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi mà >:D<
Tại dạo này trời mưa. Độ ẩm trung bình cao nên hơi có vấn đề chút. Mọi người bỏ wa :D
 
Re: Welcome to 10 russian

Hehehehe độ ẩm ngoài trời cao khiến bị "ẩm i cê" hết cả :)):)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Ặc.. nói về những việc đấy thì cũng phải trách bản thân mình một chút... tự mình đẩy mình ra xa mọi người đấy thôi.. Trang cũng thế.. biết là khó chịu khi mấy người ngồi với nhau mà không có mình.. nhưng mà ai bảo mình không chạy ra... :p ngu thì chết, bệnh tật j...:D không sao.. cố lên
 
Back
Bên trên