Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay trời lạnh khiếp >_<
Thằng anh chở đi học, chỉ ước gì nó ko phải là nó :p:D:D
Hôm nay phát hiện ra trái đất tròn thật. Đúng ko cô ^^
 
Re: Welcome to 10 russian

Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
thế bạn cũng nhớ mua quà cho bọn tớ nha:D:D:D
chuyen nho thui, qua la chuyen nho, tam long cung nho not chi co tien la van de lon ma thui:)>-
ma lop cac ban co bao nhieu nguoi di the? co dong du ko vay?(vi to chi tang qua cho ai phai o nha thui):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay phát hiện ra trái đất tròn thật. Đúng ko cô ^^
cái câu này chắc nói với mình ^o^
uh, tròn ghê. nhưng thật hay vì chũng ta sẽ gần gũi nhau hơn ^^
(nghe hơi ẩn ý nhưng mà trogn sang'- rất trogn sáng (theo thầy Đàn :p) )
hehe
vì thế dù có ở đâu rùi trái đất sẽ lại quay, và chúng ta lại đến đc bên nhau^^ ko lo...
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Phương Thanh đã viết:

cái câu này chắc nói với mình ^o^
uh, tròn ghê. nhưng thật hay vì chũng ta sẽ gần gũi nhau hơn ^^
(nghe hơi ẩn ý nhưng mà trogn sang'- rất trogn sáng (theo thầy Đàn :p) )
hehe
vì thế dù có ở đâu rùi trái đất sẽ lại quay, và chúng ta lại đến đc bên nhau^^ ko lo...
Bây h mới biết thầy tên là Đàn!!Cứ tưởng là Đàm cơ:D:D:D Hehehehehe dạo này lại đú hát bài Đứa bé!!:D:D:D đang nghe này:D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Oài nhạt wa. Mới có một hôm mà topic của lớp đã tụt xuống tận trang 2. Tìm mãi ko thấy :|
Mong ngày mai được đi chơi luôn :p
 
Re: Welcome to 10 russian

Tiếc là còn 1 bài kt toán nữa... mọi ng` cùng cố lên nhá... hiz.. em còn chưa học và soạn văn...:((
 
Re: Welcome to 10 russian

bài hum wa em post:" ước j ko có ngày mai"
bài hum nay em post: " ước j đến ngày mai :) "
 
Re: Welcome to 10 russian

Thế hôm nay làm toán cũng ko đến nỗi tệ chứ? ít nhất là cũng giải tỏa dc áp lực trước khi đi chơi. Mà mọi người có biết, lớp toán hát bài "đứa bé" ko?
 
Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay làm bài ko tệ. Đi chơi ko lo ^^
Lớp toán hát bài :"Đứa bế" biết lâu rồi mà. Sao tự dưng lại hỏi thế
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Lan Hương đã viết:
Hôm nay làm bài ko tệ. Đi chơi ko lo ^^
Lớp toán hát bài :"Đứa bế" biết lâu rồi mà. Sao tự dưng lại hỏi thế
"Đứa bé" chứ ko phải "Đứa bế" :)):)):))
sướng wa', mai đi chơi rùi!!!Mong trời đẹp:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Vừa đi chơi về. Em từ trên thiên đường đã trở về với thực tại :((
Mai có 1 tiết hình, 2 tiết lý, 2 tiết toán :|
 
Re: Welcome to 10 russian

Còn em thì từ thiên đường rớt xuống địa ngục luôn!!! Ước j cho thời gian trở lại!!! Đc nằm buôn chuyện, đc xem film ma, đc đi chụp ảnh....
 
Re: Welcome to 10 russian

Ước lắm quá.;;) vẫn đang lơ lửng trên mây ah lớp Nga ơi:-?
làm ơn xuống mặt đất đi cho nó đông vui:))
học sinh thì học hành là trên hết mà[-x
 
Re: Welcome to 10 russian

thiên đường và địa ngục...ranh giới thật quá mong manh...:))
cố gắng để làm một ng tốt...nhưng bản chất con người ko đổi thay..:))
 
Re: Welcome to 10 russian

thiên đường và địa ngục..ranh giới thật quá mong manh...
cố làm người tốt nhưng bản chất vốn ko đổi thay...:))[/collor]
 
Re: Welcome to 10 russian

Bùi Phương Thanh đã viết:
thiên đường và địa ngục..ranh giới thật quá mong manh...
cố làm người tốt nhưng bản chất vốn ko đổi thay...:))[/collor]

wa, triết lí quá ha:))
 
Re: Welcome to 10 russian

Như thấy Hải nói ranh giới chỉ là 1 sợi tóc mỏng manh mà thôi....:D:D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Ha ha... vui ah nha:)). Ủa, tưởng mọi người ko biết nên mới nói, hóa ra biết rùi:(, chán nhỉ? Thông tấn xã rùa bò mất rùi. Dạo này bạn Hoài Anh quan tấm đến lớp Nga quá ta:D. Mà tớ thấy Hoài Anh quen quen lạ, có phải cấp I học Bế Văn Đàn ko bạn?
Lớp mình ơi, Lan Hương ơi:d, dù thứ 7 có mấy tiết đi nữa thì cũng chả ảnh hưởng gì vì Hương đã nằm nhà ngủ một giấc no nê:)). Vui nhỉ? Phởn phởn thế nào ấy:">
 
Back
Bên trên