Nói thật,ko biết đây là lần thứ mấy NA lỡ mồm .
Biết là khó thì càng cần cố mà làm ,ko phải vì khó mà kêu là đã cố hết sức mà vẫn ko được .
"Ko có lửa làm sao có khói ?" .Nếu biết là ko hay ,tốt nhất đừng làm .Cứ cố chấp cầm đèn chạy trước ô tô để rồi bị ô tô đâm lại nằm xuống đất ăn vạ thì chả có gì tốt đẹp cả .
Còn nếu tự tin là đã sống tốt thì "cây ngay ko sợ chết đứng" .
Ở nhà tù ,mục sư vẫn nói với tử tù trc' h hành hình là " Ta tha tội cho con .Chúa sẽ tha thứ cho con ." với mong ước ng` đó sẽ có 1 cuộc đời mới tươi đẹp .
Nhưng nếu còn sống trên đời này thì cần chịu trách nhiệm tất cả những gì bản thân phát ngôn .
Nếu đã giết ng` thì lời xin lỗi và hối hận cũng chả mài ra thành thuốc tiên để ng` kia sống lại được đâu .
Cũng như cạo trọc đầu thì chỉ làm bản thân xấu đi và cầu xin lòng thương hại của mọi ng` để từ đó đến với sự tha thứ .Ng` bị hại chả tốn công đi cạo trọc đầu ng` hại đâu vì chỉ mang thêm tiếng xấu là ích kỷ và dù sao cái lợi ích cho bản thân cũng bi xâm hại rồi ,chả lấy lại được nữa .
Tóm lại 1 câu ,đã làm hại ng` ta rồi thì cố tìm cách mà bù đắp chứ còn chỉ cười hì hì ra vẻ ngây thơ ,vô tội ,ko cố ý rồi xin lỗi 1 câu bâng quơ để được bỏ qua thì chỉ nhận được sự căm thù cho đến chết của ng` bị hại thôi .