Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

Topic này bị cho hơi nhiều muối :)|
Welcome to 10 Russian mà đi vào toàn thấy căng thẳng thế này :-<
 
Re: Welcome to 10 russian

@Linh: đấy cũng là một phần tính cách của Ly đấy...:|
nhìn ng cũng phải nhìn từ nhiều phía... tớ ko có ý nói Anh ko tốt...Anh đối xử với tớ rất tồt mà...có thể mắc sai lầm với ng này ng kia..
nhưng mọi ng cứ giận nhua, đay nghiến thế để làm j? được cái j..?
sói ko hiểu những suy nghĩ của Ly, nhưng nếu là sói thì sói vẫn tha thứ cho ng đó dù cho ng đó có mắc lỗi bao nhiu lần nữa...có làm tổn thương hay hại tớ...
cũng chỉ là ý kiến chủ quan...
 
Re: Welcome to 10 russian

@ bạn Nguyễn Thùy Linh (T1) (phải viết thế này không có nhỡ ra có người hiểu tự mình gửi cho mình thì ngu wa', mà yêu cầu mọi người cũng vậy nghe hông?????) Lỗi của NA không phải là nói nhiều, nói nhiều thì có cả tỉ tỉ người nhưng bệnh của NA là nói những điều không nên nói là nói không đúng lúc để nói. Mà cái bệnh đấy thì nan y mãn tính mất rùi.
Có điều Ly cũng hơi quá khi giận NA hôm môn văn (L nghĩ cái đó cho qua được Ly ah)
Còn NA: Anh xin lỗi Ly một lời cẩn thận xem nào. L biết xin lỗi trước mặt thì rất^n khó nhưng xin lỗi ở đây thì dễ gấp n lần rùi đó (vì viết dễ hơn là nói và cũng không phải "giáp mặt với "nguyên cáo" "-->cái này la khó nhất)
 
Re: Welcome to 10 russian

Nói chung là khi mình có lỗi với ai thì nên xin lỗi trực tiếp người ta chứ đừng xin lỗi chung chung rồi cuối cùng lại là 1 hồi bào chữa cho bản thân!!!!Nhiều khi xin lỗi xong rồi tìm cách thoái thác nhạt nhẽo lắm, chờ lúc khác bào chữa cũng đc mà!!!Cây ngay ko sợ chết đứng mà!!!!
Còn ai biết có lỗi với người ta mà ko xin lỗi thì chỉ mang thêm ghánh nặng và sự xấu hổ mà thôi!!!Vì vậy Ly ơi!!!bớt giận đi để mình thoải mái mà!!!Ly đã bảo với Chi rằng sống ở đời đc mấy mà phải chịu đựng còn Chi bây h muốn nói với Ly rằng sống ở đời đc mấy mà phải mang tâm trạng ko vui!!Ai có lỗi thì ngưới đấy mới đáng buồn chứ!!!Cười lên nào:D:D:D:D:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Hừm, thui nói chung căng thẳng quá cũng chán,,,...
Mọi người đừng cãi nhau quá,... Ly cũng cứ kệ NA đi, kô để bụng làm gì nữa...
NA có sửa chữa kô thì sau này sẽ biết thui
Còn chuyện này kô thể tha thứ đc.
Ví dụ như Đức Hà chẳng hạn. Là mẹ người ta ma cứ chối. Sự thật hơi phũ phàng một chút nên đành chấp nhận đi
Thôi chuyện gì cho wa được cho wa đi. Đằng nào thì cũng thế rồi
Cô cũng ko có ý kiến gì
Phạm nhân thì cũng có tội nặng tội nhẹ, còn được hưởng khoan hồng cơ mà
Thôi tha đi mọi người, thế này căng thẳng wa, có hại cho sức khỏe (nhất là người có bầu như ĐH)
Thôi chuyển chủ đề đi. Nói về e chẳng hạn
Hừm, con bé dạo này láo quá, đến lớp biết tay nhé
 
Re: Welcome to 10 russian

:)) DH voi' Lh dung la 2 me. con co' khac'...hum nay soi' da' DH mot cai' thay mat no way ra phu.gn phi.u giong het LH :)) =))
( ko type dc VNese )
@ : soi' thay NA co' lam j wa' dang' lam dau...:| diem Van chac chan la cao hon soi' rui :(... viec truc nhat o lop thi cugn chang wan trogn lam, cugn lam co phat hien thi bi magmot tran thui...8-|[amen]... cuoc song day ray nhugn bat cong....nhugn quy luat tu nhien vui-buon ,may man -bat hanh la bang nhau...moi ng lo lam j...:)..
@Chi: co the ai day da noi xau sau lung Chi...nhung thu tu hoi xem minh co ko noi xau sau lugn ng ta ko...?chac chan la cugn co luc nghi ko tot...nhugn y nghi xau xa van ton tai...su ich ky,ghen ty... doi luc soi' cugn thay ghen ty voi moi ng lam...:(
chang phai la bao chua j cho NA nhugn soi' thay the la qua du roi...NA sai va dau phai da ko xin loi moi ng....
con hoc chugn voi nhau hon mot nam nua...lam the nao de tha thu cho nhau???
 
Re: Welcome to 10 russian

Dung đây. mượn nick Chi một tý. Thực ra như Sói nói, giận nhau, đay nghiến nhau thì được cái gì, một lời xin lỗi bỏ qua cũng được. Nhưng cứ tiếp tục tha thứ thì lại càng tái phạm nhiều, lời xin lỗi lại càng ngày càng mất giá trị thôi. Đã nói thì phải chịu trách nhiệm với lời nói cua mình, ko phải lúc nào cũng bảo tiếp thu ý kiến, nhất định cố gắng sửa chữa là được. nói là một chuyện hành động lại là chuyện khác.
ANH : Đành rằng xin lỗi là xong nhg ma đọc bài viết của NA thi D thấy A chưa đủ thành ý. thử nghĩ giữa hai ng` có lỗi với A. Một người tỏ ra hối hận, xin lỗi rối rít vơi giọng chân thành và một ng` thì cười như ko có chuyện gì, buông thõng một câu xin lỗi thì A tha thứ cho ai. Đôi khi hình thức, thái độ cũng là điều quan tròn để thể hiện suy nghĩ và tinh cảm. Nói thực D rất cú khi thấy A may mắn như thế. Đôi khi thấy A lạc lõng đi một mình trông tội vô cùng, nhg nhiều khi được cái này thì mất cái kia, thôi thì cứ từ từ mọi thú sẽ trở lại như cũ.
 
Re: Welcome to 10 russian

Bên này toàn nga nói chuyện với nhau ah? Cho thêm bạn nữa cho nó ngoại đạo!
 
Re: Welcome to 10 russian

con nay`.. ng` ta đang nói chuyện nghiêm túc mà cô lại.. nhưng dù sao cũng cám ơn vì làm cho cái topic này nó bớt căng thẳng đi...T.T
Lớp mình... dạo này không khí trầm xuống... hôm nay... thấy Anh cũng... thui thủi một mình roài... Cũng thấy tội tội... mọi người bao dung hơn một chút... NA... thành ý hơn một chút... chỉ thế thôi... mọi chuyện sẽ đỡ hơn n`... Lớp mình... học với nhau gần được 2 năm, cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng mà còn học với nhau dài dài, ít ra cũng nên để những năm tháng này trở thành 1 kỷ niệm đẹp chứ không phải toàn n~ câu chỉ trích... nói xấu sau lưng nhau..:| Em không muốn nói rồi để đấy nhưng em cũng chỉ nói với tư cách là ng` ngoài cuộc.. muốn lớp mình bớt căng thẳng hơn, vô tư hơn, hiểu nhau hơn, chứ không phải như thế này...
 
Re: Welcome to 10 russian

Anh chẳng biết nói gì nữa. A ko thanh minh hay bào chữa gì hết. Anh đã đến xin lỗi Ly ngay sau hôm đọc bài viết của Ly về chuyện giờ Văn, nhưng Ly có nói là lúc này Ly ko có tâm trạng để nghe lời xin lỗi và ngay lúc đấy, nếu Dung có để ý thì hôm đó, anh đã lừ lừ về chỗ và cả ngày hôm đấy ko học hành gì dc. Anh thực sự đã lấy hết can đảm để ra xin lỗi Ly vì nếu anh nhớ ko nhầm thì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ mở mồm xin lỗi Ly, vì thế rất khó để nhận lỗi chứ đừng nói đến chuyện xin lỗi. Vậy mà khi anh ra đấy để nói lời xin lỗi thì Ly tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt anh. Biết làm sao dc?

Anh đã định sẽ ko post bài trong topic lớp mình vì có nói thì như mọi người nói, cũng chỉ là những lời sáo rỗng mà thôi. Nhưng bởi mọi người quan tâm đến chuyện này wa và có lẽ cách làm lơ đi cũng ko hay nên anh quyết định nói. Mọi người hiểu cho anh là anh vui rồi, còn nếu có người ko hiểu và cố chấp, nói thật NA cũng ko muốn mệt mỏi giải thích và nói nhiều để rồi lại bị coi là "làm hề". Có thể trong mắt Ly, NA đã như thế và mãi mãi sẽ như thế vậy thì NA có nói gì thì cũng chỉ có thế, Ly vẫn ko hết giận cơ mà, vậy thì Ly cũng cứ nhắc lại làm gì, càng thêm giận và thêm mệt mỏi thôi mà.

Cám ơn mọi người nhiều vì đã quan tâm đến anh.
 
Re: Welcome to 10 russian

dù sao bát nước hắt đi rùi cũng không lấy lại được, gương đã vỡ rùi thì chỉ còn cách đi mua cái khác............-->nói chuyện khác đi cho hạ hỏa nhé
còn về tình hình lớp bây giờ thì chúng ta (những người ngoài cuộc) cũng nói ít về nó thui để khỏi lôi kéo những người khác vào nữa, để cho những người trong cuộc nói chuyện đi rùi khi nào căng quá (VD chuẩn bị đấm nhau chẳng hạn) hãy nhảy vô
 
Re: Welcome to 10 russian

NA sướng nhé, đc. làm tâm điểm của sự chú ý :))
 
Re: Welcome to 10 russian

NA sướng nhé, đc. làm tâm điểm của sự chú ý :))
 
Re: Welcome to 10 russian

hơ... thế thì có j hay đâu... Hay Đức Hà cũng muốn như N.A ah`....
Để Chung Trang giúp một tay nhá...:D
Có chồng có con rồi mà ko biết giữ thân giữ phận j cả... còn là mẹ của ng` yêu tớ nữa nên.. chỉ hội đồng nhẹ nhàng thôi...:))
 
Re: Welcome to 10 russian

DH noi chueyn nhat nhu nuoc oc'...cho ti' muoi ne`... :|
con Van Tay thi bon chen [-x
Ly oi, co j ma cu phai tu lam kho minh...om noi han ngan nam...de long ko duoc thanh than...lo cho Ly day...:-s
nhu ai day da noi (8-|) sogn tren doi co duoc bao nhieu dau...con cuoi` duoc thi cu vui ve di....chang biet truoc ngay mai the nao...:)...
soi' moi lan buon buon, chan cahn, that vong ...lai soi guogn tu cuoi` mot cai...cuoi cho chinh minh...tu an ui minh...va thay minh van de thuogn chan'( tu. nhan mot ti' :p)->vui len di ^^
co`n Anh nua :|
cugn co chap lam :|...
@Dung: ko tha thu' vay phai lam the nao??? ko nhin mat nhau den chet sao???

moi ng bot cang thang chut di...
hat mot bai nao...^.^ ^o^
A little love
that slowly grows and grows
not once that comes and goes
that's all i want from you ^o^

A sunny dayy
with hope up to the sky
a kiss and no good bye
that's all i want from you

Don't let me down ^o^
i have no time to wait
tomorrow i not care
that's all i want from you ^.^


LUV YA ALL
Puta :x
 
Re: Welcome to 10 russian

Cho mượn nick của Linh chút nhé.
NA có buồn ko khi dường như cả lớp đang way lưng lại với NA, đang thấy gai mắt vì NA?Ko bít mọi ng thì sao n với S , có lẽ tất cả đang mờ nhạt đi.Ko chỉ là S đã rất quí NA mà cả S đã rất ghét NA. Đã có lúc như vạy đó.NA ngoại giao rất giỏi đó, NA bít ko? NA đối xử w n~ ai NA ko thân thiết rất tốt, rất tử tế nên ng ta rất quí NA. N NA có bao h tự hỏi NA đã mất bao nhiu ng bạn chỉ vì cách cư xử của NA w ng ta ko? Và Na có bao h tự hỏi tại sao mọi thứ lại xảy ra w NA như vậy khi NA học cấp 2 ko?S ko nhớ rõ NA đa kể ntn n hình như Na bị cả lớp bơ đúng ko? NA có vẻ có kinh nghiệm chịu đựng mấy chuyện này nhỉ?Có vẻ S nói hơi độc đoán n NA có bít bi h w S, gần như ko coi NA là j cả ko? W S, NA bi h chẳng là j cả, ko tồn tại cũng đc. N bùn là NA vẫn tồn tai, vẫn giúp S chép bài địa hôm trc. Hôm đó ween ko thanks NA. Thanks n`.
Có cái nì S nghĩ NA đọc sẽ hỉu:
he has never really loved u
it was right from the start
the only thing he gave u
was his broken heart
viết sai j pà kon lượng thứ nhé. S kém t.anh viết lém.
Con nhìu thứ S mún nói w NA, để mai hoặc ngày ki a S lên dd post tiếp. S đi học đây.( Mình chăm chỉ ghê) BB pà kon
 
Re: Welcome to 10 russian

S là ai vậy? Có phải Sói ko???
Sói mà bảo đi học đây ah. Nghe nhầm ko /:)
 
Re: Welcome to 10 russian

S là Thư!!!!Thôi S ơi!!Bỏ qua chuyện cũ đi, NA cũng hiểu ra rồi mà!!!!Đừng post thêm bài nào về chuyện này nữa ko thì mất zui!!!Cười lên nào!!!!Nhưng có vẻ từ chuyện này nhìu người cũng tham gia topic này rùi!!!Vui ghê!!Mọi người nhớ lên đều đặn nhe'!!!!Cho nó zui zui zui:D:D:D:D
@NA:Chi nói những điều trên ko phỉa là bênh NA đâu!!!Chi chỉ muốn lớp chúng ta ko căng thẳng thế này thui!!!Chi biết giữa Chi và NA có rất nhiều chuyện chưa giải quyết đc và có lẽ ko bao h giải quyết đc và Chi sẽ cố quên hết những j Chi nghe thấy!!!Nhưng có lẽ tình bạn của chúng ta ko bao h có thể trở về như xưa nữa!!Chi hối tiếc về điều đó!!!:(:)(:)((, nhưng cũng sẽ ko hối tiếc những j đáng mất:D:D:D
@Thư:cám ơn vì Thư đã ko nhắc đến chuyện đó ở trên này, cám ơn vì đã ko làm nó phải mất thể diện
@Ly+Dung:Khi Ly nói với Chi rằng"nhìn Chi tưởng đanh đá hóa ra lại hiền khô, nếu là Ly thì Ly đã tát thẳng vào mặt nó rồi..." Chi biết đó là lời Ly trách Chi đã quá hiền khi ko làm j người đó!!!:(:)((Nhưng Ly ơi!!!Nhiều thứ ko phải mình cứ muốn là đc đâu.Nếu mình nhịn mà khiến cho mọi người xung quanh đc thoải mái thì nên nhịn 1 chút. Chi ko hiền đâu, ko hiền 1 chút nào cả!!!Để bỏ qua những lời người đó nói về Chi ko dễ 1 chút nào, nhưng vì mọi người đều biết đó ko phải là sự thật rồi nên Chi cũng ko muốn làm rõ nó ra làm j chỉ biết buồn và thất vọnh mà thôi:D:D:D:D:D:D:D.Thôi chấm dứt chuyện này nhé, cười lên nào Ly!!!
Còn khi Dung nói là"Nhìn Chi thế này mà hiền quá,luôn nhịn người khác" Chi rất sướng vì đó là một lời khen nh­ưng Chi cũng biết đó là 1 lời trách vì sao Chi ko bào chữa trước những lời nói đó!!!Cám ơn Dung vì dù sao Dung cũng hiểu cho Chi bầu rùi, hiểu những điều Dung nghe trc đây đều là sai sự thật.Dung nè, hình như bọn mình lại trở về gần giống lớp 10 rùi thì phải-thân nhau như xưa, thiếu mỗi khoản đi xe đạp về cùng nhau nữa thui!!!:D:D:D:D:D:D:D
Hôm nay thầy Đàn dạy hát hay wa',lời bài hát lại có ý nghĩa nữa chứ!!!Sướng!!:D:D:D:D:D:DLớp mình lâu lắm mới zui như thế!!:D:D:D:D:DSướng!!!
Ngày mai đi chơi ah??Chi bầu ko đi đc:(:)(:)(:)(:)(:)((Ở nhà ngoan ngoãn đón chờ ngày họp phụ huynh:D:D:D:D:(:)(:)((Sợ chết mất!!!MAi có những ai đi chơi và có những ai đi làm đồng phục lớp thế?????EM muốn đi wa'......Sao đời bất công với em????/:(:)(:)(:)((
 
Re: Welcome to 10 russian

hix.... ngày họp phụ huynh đến... ngày tử của em đến...
sắp không được đi chơi nữa rồi....:((
 
Re: Welcome to 10 russian

Em thì bị cấm ngay từ đầu tuần rùi...híc híc...hu hu....:((
 
Back
Bên trên