Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

HIz.... Lớp mình căng thẳng quá.... ai cũng muốn được tha thứ nhưng mà không phải ai cũng tha thứ được... Mình cũng phải hiểu tâm trạng của họ một chút...
@ Linh: Tớ thì... cũng không co' vấn đề j lắm với NA... Khách wan mà nói thì.. tất nhiên NA cũng thường nói năng lung tung.... fat' ngôn n` khi không để ý đến hậu quả của nó... Ấy đã từng như thế, có thể nói chuyện với NA xem có cách nào sửa chữa không... :| Tớ chưa nói chuyện với Linh nhiều lắm nhưng mà thấy Linh cũng hay hay.. Ấn tượng ban đầu tốt là được rồi ;) có thời gian thì add nick chat với tớ nhá... nick của tớ là: anhduong1802...
Còn về vấn đề NA thì mọi người cũng sẽ tìm được hướng giải quyết.. Ai cũng phải có lúc sai lầm... Nhưng mà phải biết nhìn mà sửa chữa đừng chỉ nói thôi...
@Ly: bớt giận một chút nào... Hạ hỏa... xuôi chưa... nhìn thấy chung trang là fải cười đấy... Ly xinh mà ;;)
@Chi: aiza.. cố lên... hix... đi thay kính cho cô thế mà tôi lại... tốn tiền mua kính...T.T nhưng mà dù j thì cũng... Thanks...:x
@Sói: nói thì cũng dễ.. n` khi tôi cũng muốn như thế nhưng mà cô có thấy sống cao thượng là khó quá không... muốn tha thứ lắm... T.T ví dụ: hix... cô không cho tôi ăn ngô chiên... tôi phải.... đi mua bánh mỳ ăn nè... :((
Nhiều khi chúng ta nghĩ ngợi quá nhiều --> khó tìm được hướng giải quyết đúng đắn.... Chung Trang chỉ đưa ra suy nghĩ của mình thôi.. còn quyết định là ở mọi người... Mong lớp mình sẽ đỡ căng thẳng hơn....
 
Re: Welcome to 10 russian

cô KA ngay từ đầu năm vào lớp mình đã chẳng dạy là :ai tốt với các cháu thì các cháu hẵng chơ i, còn thấy nó đối xử tệ với mình thì đừng có chơi nữa...
sói ko rõ lắm thế nào là một đứa bạn tốt và thế nào là xấu...tuy nhiên một đứa trẻ mới sinh ra, bản chất của nó là tốt.nhưng hoàn cảnh sống đưa đẩy nó trưởng thành thành một đứa trẻ tốt xấu...có thể với ng này nó tốt, nhưng với ng kia nó chưa tốt...
trogn mắt thầy cô chắc sói chẳng ngoan ngoãn tốt đẹp j...nhưng chắc mọi ng đều bít sói thế nào phải ko ^^...
nói cái này có lẽ hơi vớ vẩn một chút, mất công mọi ng đọc...hờ hờ
bài này số đẹp...963:)>-
 
Re: Welcome to 10 russian

Đã nói rồi.. cái j cũng có tính tương đối của nó.. Hix... Với người này thì mình tốt... với người kia thì mình lại thành người xấu... Hix... Mình thì... trong mắt n` ng` thi` mình là người xấu...:(( Nhưng mà mong rằng là không xấu lắm... :(
Mệt wa'...
Đời người hữu hạn... cố gắng sống sao cho tốt.. không cần thiết phải tốt với tất cả mọi người nhưng mà ít ra cũng cần phải tốt w nhưng người mình cần phải tốt...:D
Yêu mọi người....:*
 
Re: Welcome to 10 russian

@Anh: chỉ ở nhà em ko type đc TV thui...hix
uhm, đồng ý, cái j cũng chỉ tương đối thui...đừng hy vọng nhìu wa' kẻo lại thất vọng..:| ko có j hoàn hảo cả, và cũng đừng đòi hỏi quá cao...puta
 
Re: Welcome to 10 russian

oài... cô ơi... dùng vietkey đi... type tiếng Việt cho nó dễ đọc...
Ai cũng có quyền hy vọng và ước mơ nhưng mà... hãy làm sao để cho nó đừng viển vông quá...
 
Re: Welcome to 10 russian

dẫu sao...nói thì dễ, làm mới thấy khó wa' 8-|
 
Re: Welcome to 10 russian

càng post càng ít chất lượng... chán mình quá... Nốt bài này thôi vậy... T.T mọi ng` cố gắng post thêm nhé...^o^
 
Re: Welcome to 10 russian

thỉnh thoảng mún cắn ng...
Nó có cắn ai ngoài mình đâu :((
Sói với Trang câu bài đỉnh cao wa đấy.
Em nói một lần rồi bây h chẳng bít nói gì thêm. Thôi tùy mọi người nghĩ :)|
 
Re: Welcome to 10 russian

Khưu Trí Trung đã viết:
Chào các bạn :))
Đạp bạn Trung 1 fát bây h... Chào thế thôi à.. Còn quà ra mắt chứ.... Sao lại chỉ chào thôi... Thế là không được...[-(
 
Re: Welcome to 10 russian

Oái, tội nghiệp tớ :(, vừa vào chưa được chào lại câu nào đã bị ăn mắng :((
 
Re: Welcome to 10 russian

Chết chết, sao mọi người lại câu bài một cách khủng khiếp đến như thế. Hai bài đầu của Trang và Thanh đầy chất lượng nhưng càng về sau thì...Chẹp chẹp ... (học ai ý nhỉ?)
Đã bảo ko nói đến chuyện giận dỗi hay lỗi lầm gì nữa rùi mà Trang, đừng nhắc lại nữa. Rùi chuyện sẽ đâu có đó thôi mà.
Trung này ham câu wa cơ!
 
Re: Welcome to 10 russian

rồi... em không đề cập nữa... ok... Hơ... Bạn ý vào cũng được... Em có làm j đâu.. chỉ xin ít quà ra mắt...:D :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hai bài đầu của Trang và Thanh đầy chất lượng nhưng càng về sau thì...Chẹp chẹp ...

cái này ng ta gọi là tranh luận [-x...
cho bạn Trung ít muối...:|
LH với CT xin bạn Trugn một ít nhá ...
 
Re: Welcome to 10 russian

Ly vừa đọc trang trước.

Đời người có bao lâu mà nhiều lần "cho qua" thế nhỉ? Thế này nhé. Đây không phải lần đầu tiên. Đây không phải lần thứ hai. Đây là lần thứ n. Cho qua để đến n+1?

"Sozzi" là xong, là cho qua?

Đọc cái từ "sozzi" của Ngọc Anh, Ly thấy đau mắt đấy! Ngọc Anh hình như chưa rõ tình huống thì phải? Thế thì để Ly nói cho Ngọc Anh biết nhé. Đừng có vẽ hề!

Đến cái lời xin lỗi cũng không biết nói sao cho nghiêm túc nữa? Ngọc Anh dễ thương thế nên đến câu xin lỗi cũng phải vẽ chibi vào? Cho nó dễ thương?

Ôi, viết ra, đọc được thì đến đau mắt là cùng. Khéo lại đổ cho desktop nhà mình hàng rởm. Chứ nếu trước mặt nhau mà "sozzi" thì không biết thế nào đây...

Ngọc Anh đi hỏi thầy Hải xem cái này đúng không nhé, chứ Ly thì chắc không đủ trình độ để hiểu rồi, mà cũng chẳng dám vác mặt hỏi thầy cơ. Thế này này: sẩy chân thì còn rút lại được, chứ sẩy miệng thì....? Mà mỗi người có mấy cái miệng mà sẩy, mà lỡ nhiều thế nhỉ.

-

@Others: Đừng có dễ dãi biến bản thân mình thành người đi xem hề làm xiếc. Cả nể nhận lời-xin-lỗi-dễ-thương?
 
Re: Welcome to 10 russian

lần đầu tiên em vào topic này.Chị Ly có ol ko thế?Vào nói chuyện với em :D
 
Re: Welcome to 10 russian

Vấn đề này em đã bảo rồi... Không phải ai cũng có thể tha thứ 1 cách dễ dàng được... Tớ tôn trọng ý kiến của các bạn ... Nhưng... chúng ta ở chung 1 lớp.. còn học với nhau dài dài... cũng nhịn nhau một chút... đấy là chung trang nói y kiến của mình... ko bắt ép ai làm theo cả... đừng hiểu nhầm... ở đây Trang cũng không bênh NA hay đồng ý với cách làm của ai cả.. mà Trang chỉ không muốn nội bộ lớp mình lục đục thôi... T.T
Chả lẽ... n~ chuyện này viết ra ở đây.. chả khác nào vạch áo cho người xem lưng... có n~ thứ không nên viết ra ở nơi công cộng thế này, người ta nhìn vào người ta đánh giá cho... ý kiến chủ quan của tớ thôi...:D
Tớ không định bắt ép mọi người phải thế này, phải thế kia nhưng ( lại nhưng roài... ) hix... cố giải quyết nhanh 1 chút...:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Mệt mỏi quá!!!!!Chi bầu thực sự bây h rất trống rỗng:(:)(:)(:)(( Ai cũng bảo phải tha thứ nhưng khó quá àh!!!!!Tha thứ nhiều rùi, nhưng càng ngày càng nghe đc nhiều chuyện ko phải về mình thì biết làm sao?????Như Ly nói là sống trên đời là mấy mà phải cam chịu, Chi thấy nó cũng đúng mà cũng sai!!!Thực sự là Chi đã cố chịu nhưng hình như sự im lặng của mình càng khiến người kia ko hiểu ra mà thôi!!!!!Bây h biết làm sao???NA và 1 người nữa đều ko thích mỗi khi Chi hỏi phải làm thế nào nhưng nếu mọi người là Chi thì sẽ làm j????:(:)(:)((Trống rỗng và mất tất cả!!!
@Linh& Trung: xin lỗi khiến các bạn phải đọc những điều ko hay ở trên topic lớp tớ nhưng 1 lớp học luôn có chuyện này chuyện khác mà!!!!Bọn tớ sẽ cố gắng giải quyết nhanh để tìm lại niềm vui trc kia:D:D:(:)((
@Ly:Ly ơi!!!!Chi bầu đã bảo Ly phải cười lên cơ mà!!!!Ly cười trông đáng iu hơn!!!bớt bực mình 1 chút đi Chi bầu chia sẻ cho Ly 1 chút tha thứ của Chi bầu nhé vì hình như Chi bầu ko muốn tha thứ nữa rùi!!!Và muốn nhận đc 1 chút mạnh mẽ của Ly để có thể quyết định đc bây h mình nên làm j!!!:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Welcome to 10 russian

Trần Thị Giang Ly đã viết:
Ly vừa đọc trang trước.
Đời người có bao lâu mà nhiều lần "cho qua" thế nhỉ? Thế này nhé. Đây không phải lần đầu tiên. Đây không phải lần thứ hai. Đây là lần thứ n. Cho qua để đến n+1?
"Sozzi" là xong, là cho qua?
Đọc cái từ "sozzi" của Ngọc Anh, Ly thấy đau mắt đấy! Ngọc Anh hình như chưa rõ tình huống thì phải? Thế thì để Ly nói cho Ngọc Anh biết nhé. Đừng có vẽ hề!
Đến cái lời xin lỗi cũng không biết nói sao cho nghiêm túc nữa? Ngọc Anh dễ thương thế nên đến câu xin lỗi cũng phải vẽ chibi vào? Cho nó dễ thương?
Ôi, viết ra, đọc được thì đến đau mắt là cùng. Khéo lại đổ cho desktop nhà mình hàng rởm. Chứ nếu trước mặt nhau mà "sozzi" thì không biết thế nào đây...
Ngọc Anh đi hỏi thầy Hải xem cái này đúng không nhé, chứ Ly thì chắc không đủ trình độ để hiểu rồi, mà cũng chẳng dám vác mặt hỏi thầy cơ. Thế này này: sẩy chân thì còn rút lại được, chứ sẩy miệng thì....? Mà mỗi người có mấy cái miệng mà sẩy, mà lỡ nhiều thế nhỉ.?
xin lỗi mọi người nếu Linh xen vào chuyện này làm mọi người khó chịu
Linh mới biết cái câu phát ngôn của NA, và thực sự Linh nghĩ rằng mọi chuyện căng thẳng thế này không hẳn vì câu nói đó. Có lẽ đây chỉ là một giọt nước làm tràn ly, đúng như bạn Ly nói, có lẽ nó đã là lần thứ n NA mắc lỗi.
Nhưng sao ấy lại phải khó chịu đến như thế nhỉ, sao ấy biết NA viết như thế là không thực lòng xin lỗi một cách nghiêm túc. Nhận ra lỗi sai của mình, xin lỗi trước tất cả mọi người là một điều rất khó, NA đã xin lỗi thì sao ấy không dễ dãi hơn một chút, bỏ qua đi. Ấy nói đây là lần thứ n, bỏ qua thì sẽ có lần thứ n+1, thế chả lẽ ấy cứ bực mình thì sẽ không có lần thứ n+1 chắc? Như thế chỉ có bản thân ấy khó chịu hơn thôi.
Có lẽ ấy muốn NA xin lỗi nghiêm túc, nhưng như thế có cần thiết không? Nếu bạn ấy không thực sự muốn nhận lỗi thì dù nói năng có hay đến đâu, có nghiêm túc đến đâu cũng chả được gì. Bạn ấy đã thật lòng xin lỗi rồi, ngôn ngữ chỉ là hình thức thôi mà.
Học với nhau lâu rồi, có lẽ mọi người cũng hiểu tuy thỉnh thoảng phát ngôn bừa bãi nhưng NA là một người rất nhiệt tình, sâu sắc và quan tâm đến bạn bè. Tớ mới quen NA chưa lâu mà đã nhận ra điều đó, sao mọi người không nhìn vào những mặt tốt của bạn ấy mà bao dung hơn?
Còn cái tật nói nhiều, có thể nói đấy là một nét tính cách, không phải muốn sửa là sửa được đâu. Như tớ phải có động lực rất lớn mới sửa được, mọi người đừng khắt khe quá. Tớ sẽ góp ý với NA sau.

Trần Thị Giang Ly đã viết:
@Others: Đừng có dễ dãi biến bản thân mình thành người đi xem hề làm xiếc. Cả nể nhận lời-xin-lỗi-dễ-thương?
Ấy nói thế có hơi coi thường người khác không? Trong mắt ấy NA là hề làm xiếc còn tất cả mọi người - trừ ấy đều dễ dãi ah? Chưa chắc đâu. Tớ nghĩ NA xin lỗi kiểu đó - kiểu mà ấy bảo "tỏ ra dễ thương" "hề làm xiếc" bởi vì bạn ấy rất yêu quý những người trong box này, bạn ấy nghĩ rằng mọi người đều hiểu bạn ấy. VÀ tớ thấy có lẽ bạn ấy đã nhầm.
Sống bao dung hơn, thoải mái với mọi người - cũng là với chính mình hơn thì sẽ thấy cuộc đời đẹp và dễ sống hơn rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Welcome to 10 russian

Linh ơi!!!ẤY nói cũng đúng nhưng ko phải ai cũng dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình thế đâu!! Ly cũng ko hoàn toàn đáng trách mà!!!!
@Hương bà bà: bà ơi!!!Cháu tưởng Dung mượn nick của cháu cơ mà!Hóa ra là bà ah!!!!
@C Trang:nhờ tôi mà cô mua đc cái kính ưng ý lại vừa tiền!!!Sướng bỏ xừ ý chứ!!!:D :((
 
Back
Bên trên