Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

HAPPY NEW YEAR! Năm mới roài, thi đua mới, cố gắng mới, và kết wa mới nhé! Thế thui.
@Chi: anh chỉ nói thế thui mà!
@Sói: ở đâu, A đi với!
@Hương: ai ăn hết của Hương? Mỗi cái đc có một tí hà nhưng mà toàn vào chỗ có kem, mà A thì ko ăn cái kem đấy đc.
@ĐH: gay rõ ràng mà. Ko nhớ lần trước NA nói gì ah: "Con gái con nứa gì mà cứ sán lấy con trai".:D
 
Re: Welcome to 10 russian

@Anh:nói thế em buồn đấy vì em cũng đang cố gắng mà=(( Phê bình Anh hay lanh tranh nói lung tung đấy nhé!!!nhìu khi làm người khác tức đấy!!!!:D Cố lên nhá!!!Như hôm T7 là em hơi hơi tức Anh vụ Văn đấy=(( :D
Mà sao Anh cứ nói xấu vợ iu của em thía????=))
@Vợ Đ.Hà:vợ cam chịu để húng nó nói xấu thía ah??hay là đúng sự thực=))
Thứ 2 cả lớp mình có đi chơi ko đấy???
 
Re: Welcome to 10 russian

@Chi: Đâu có ý gì đâu. Toàn tại cái tật em suy nghĩ nhiều mà nó thành thế đấy! Người ta chẳng có ý gì mà cứ suy ra thành có. Hôm thứ 7 anh chỉ nói để em hiểu ý thầy là thế nào thui chứ có ai trách em đâu mà chưa gì em đã xửng cồ lên rùi. Mà thực ra lúc đấy anh em mình cũng có thấy gì đâu, chỉ tại tự dưng Thư xen vào kêu thôi đi mới thấy tức chứ bình thường chuyện đấy giữa anh em mình xảy ra thường xuyên mà có sao đâu. Lúc đấy, Thư mà ko nói thì anh đang định quay lại giải thích đấy. Bực mình nhất là những người ở ngoài chằng hiểu gì cũng cứ thích nhảy vào họng người ta mà nói. Thui, ko tức nữa.:D
Còn có ai nói xấu Hà đâu? Em thử xem lại mấy trang trước xem, xem vợ "iu" của em nói anh thế nào?
 
Re: Welcome to 10 russian

Ly nói điều này, ai nghĩ là đụng chạm thì Ly cũng nói. Ly không thích giấu mọi người, để rồi mọi thứ không rõ ràng.

Chuyện Văn hôm thứ 7, bất cứ ai cũng không hiểu rõ bằng Ly. Chẳng phải vô cớ mà người ta bào có ngã mới biết đau. Nói "hiểu" thì cũng chỉ là người ngoài cuộc, lấy tư cách ngoài cuộc mà thông cảm. Ly, duy nhất Ly là người trong cuộc.

Mọi người liệu có thể nói với Ly rằng ai lên bảng hôm đấy cũng được > 8? Nếu thế thì thôi, Ly không dám nói nữa.

Nhưng, nếu còn có người có-thể-giống-Ly, 7 điểm - trừ điểm 6 của Lâm, là điểm thấp nhất thầy Hải cho khi lên bảng, thì Ly sẽ nói để cho mọi người hiểu cái mà Ly đang nghĩ trong đầu bây giờ.

Lỗi là lỗi, Ly không phủ nhận Ly học bài chưa kĩ hôm đấy. Nhưng liệu có phải chỉ một mình Ly? Câu nói của Ngọc Anh không nhắm vào Ly, Ly biết. Nhưng nó làm tất cả những người học bài chưa kĩ giống Ly hôm ấy có một điểm-số-không-hay-ho. Ly không phải là đứa cao điểm Văn. Ly cũng như tất cả mọi người, không muốn bị điểm thấp, càng không muốn bị thầy look down.

Cảm giác xấu hổ trước rất nhiều người khó chịu thế nào, chắc mọi người đều biết?

Ly không cho Ngọc Anh cố ý. Nhưng hành động không cố ý của Ngọc Anh, là vô tâm, vô tình, thậm chí - tàn nhẫn. Ngọc Anh nên nghĩ rằng, mọi người cũng giống như mình, cũng không muốn bị kiểm tra - dù có học, lên bảng chắc gì điểm đã như ý. Vì thế, đừng lặp lại hành động này một lần nữa.

Nếu mọi người cho là Ly cay cú, đúng, Ly thấy cay lắm, cú thì chẳng cần. Nói thẳng ra cho nhau biết còn hơn là giấu giếm. Ly nói điều này cho Ly và cho cả Ngọc Anh. Ngọc Anh nên suy nghĩ lại. Ly không cần, không mong, cũng không muốn Ngọc Anh xin lỗi, Ngọc Anh chỉ cần biết.

Xin lỗi vì bài viết hơi dài, có thể mọi người ngại đọc. Nhưng nếu nói thẳng trực tiếp bằng lời, Ly cũng không nghĩ nó có thể ngắn hơn.

Ly không bào chữa gì chuyện điểm 7. Ly không buộc tội Ngọc Anh. Chỉ là nói ra suy nghĩ của nhau, thế thôi.
 
Re: Welcome to 10 russian

Ngọc Anh xử sự kô hay chút nào đâu [-( [-x
:krach: :mad: :nono: :evil: :madflame: :mad:) :argue: 3:-o :(|) X( :-B
 
Re: Welcome to 10 russian

Thằng Hà hôm thứ bảy được một phen hú hồn nhá
Sao thầy lại ko gọi nó lên bảng nhỉ
 
Re: Welcome to 10 russian

Ly ko lên nói, NA cũng định hôm nay đến lớp nói với Ly lời xin lỗi. Đúng, lúc đấy NA vô tâm đến mức vô tình khi ko nghĩ đến mọi người. Cũng chỉ vì NA nghĩ thà kiểm tra cho hết hôm nay luôn để lần sau ko phải lo học nữa và thầy có thêm thời gian giảng bài. Có lẽ NA đã nghĩ cho bản thân wa nhiều. NA biết, NA sai, Ly có quyền nói, có quyền bào chữa, mà như thế người ta cũng ko gọi là bảo chữa đâu Ly ah, điểm 7 đấy đáng lẽ ra đã là điểm khác. Mọi người ai cũng có lúc sai lầm, nhưng NA thì lại sai lầm wa nhiều, NA đã đánh mất nhiều thứ, rất nhiều thứ kể từ khi NA quyết định thay đổi. Thà NA vẫn là NA như hồi lớp 10 thì có lẽ NA đã được nhiều thứ hơn là mất.
Lần này, đã nói thì nói một thể luôn. NA muốn xin lỗi Ly vì rất nhiều thứ. Chẳng ai trong chúng ta là có thể phủ nhận việc ko ai ưa ai, NA nói thật, nhiều lúc NA ko ưa cách xử sự và cách điều hành lớp của Ly. NA ko lên án, giống như Ly thôi, NA chỉ nói thật những gì mình nghĩ. Chắc vì Ly là con một nên việc chia sẻ với Ly là rất khó, khó mà gần đc với Ly, khó mà tâm sự được cùng Ly. Việc hôm nay, NA thấy bài viết trên của Ly, NA cũng khá ngạc nhiên, có mấy khi Ly bộc lộ thẳng thắn suy nghĩ của mình với mọi người, họa may Ly chỉ thân được với Thủy, rất kén người chơi cùng và nói chuyện cùng. Nếu lúc nào Ly cũng vui vẻ, cười đùa cùng mọi người thì có phải ai cũng quý mến Ly, cũng coi trọng Ly và trong những lần họp lớp, Ly đã chẳng phải gào lên.
NA sai trong vụ tổ chức giải cầu năm ngoái nhưng như thế ko có nghĩa là NA ko thể sửa chữa hay tất cả lỗi lầm là ở NA. NA wa ôm đồm, NA ko phủ nhận nhưng Ly thì có như thế ko? Hỏi xem, với những người mà máu lãnh đạo cao như NA và Ly thì có ai là ko thích ôm đồm? Năm ngoái NA cũng đã phải trả giá cho những gì mình làm rồi, chuyện gì đã wa thì cũng đừng nhắc lại, nghĩ nhiều làm gì, trước nhất là sẽ thấy mệt mỏi, tức giận, làm hại bản thân thôi chứ cũng có giải quyết được gì đâu. Ly có đánh, có chửi NA đâu, có đỡ tức giận hơn đâu?
Dù Ly nói là ko cần nhưng NA vẫn gửi lời xin lỗi của mình đến Ly, còn Ly nhận hay ko thì tùy, việc đấy là quyền của Ly.
Nói dài, nói dai, chẳng wa nói dại nên NA ko nói nữa. Chuyện này ko nhắc đến nữa. Đề nghị bà con bỏ wa luôn nhé!
 
Re: Welcome to 10 russian

oái, mấy hum em bùng chẳng bít j cả
có chuyện j mà mọi ng nóng thế...:-s
thui, bất kể chuyện j...cái j wa rùi thì để cho wa đi..:|
mọi ng nhường nhau một chút có mất j đâu nào..:|
mà lâu lâu cũng có một lúc để mọi ng nói thật cũng hay hay nhỉ ...:)
tuy nhiên là sói ko mong mọi ng chiến tranh thế này :|..
meo..
hòa giải nhé :)
 
Re: Welcome to 10 russian

Ưh,Sói mấy hôm bùng mà nói cũng chí phửa!!:D Chuyện j qua rùi thì cho qua luôn đi,nói với nhau để rút kinh nghiệm là được rùi;)đừng suy nghĩ nhiều làm j nhé!!!Ai mà chẳng có lúc thế này thế khác mà,suy nghĩ thoáng 1 chút đi.Yêu cầu ngày mai đến lớp phải tươi cười hết mình đấy vì lớp mình cũng chưa thật vui nên đừng gây ko khí căng thẳng làm j!!!!!! Hình như hôm nay mình hơi triết lý thì phải!!!:p
@ NA:Em biết rằng từ sau chuyện đấy A va E ko còn đc như xưa, nhưng A cũng suy nghĩ thoáng 1 chút đi.A trách e suy nghĩ nhiều quá nhưng e thấy người hay nghĩ nhiều lại là a đấy!!!E tự thấy e đang dần trở về là e của ngày xưa mà,ai cũng bảo e dạo này vui vẻ chỉ mỗi a là ko thấy thế, vì sao vậy!!!! Dù sao cũng đừng tiếc nuối Chi của ngày xưa làm j!!!E cũng rất buồn khi e đã thay đổi chính mình vì... mà kết quả lại là chia tay,nhưng e cũng ko hoàn toàn hối hận vì điều đó!!! Hãy cho e 1 khoảng thời gian nữa và e muốn là chính mình và mong nhận đc những chia sẻ của a,vì e thấy tình bạn của chúng ta cũng chưa thảm hại đến mức ko chia sẻ với nhau nữa mà!!!:D Suy nghĩ thoáng 1 chút đi;)
@Sói: Chi bầu bị cấm cung rùi :(( đau khổ wa!!!
@con gái bố: Đừng buồn con nhé!!! Bố sẽ luôn bên con như con luôn bên bố:D
@All:đóng góp nhìu ý kiến cho vụ làm đồng phục lớp đi!!!
 
Re: Welcome to 10 russian

@Chi:Roài. Giờ thì thoáng rùi. Nhưng mà vẫn phải nói dài, nói dai, nói dại một tí:D. Thực ra anh ko nói em ko vui vẻ, chỉ là nhìn em, anh thấy buồn buồn mà thui (ko chê em xấu đâu nhé!:))). Còn giờ có nhiều việc để làm lắm. Như thầy Hải nói với anh: "Dù cho ta có mất tất cả thì tương lai vẫn còn". Sẽ lấy câu này làm câu châm ngôn của cuộc đời:D. Anh ko hề muốn tình bạn của mình "ko thể cứu vãn", anh vẫn rất trân trọng nó và trân trọng em. A chỉ muốn giờ anh em mình phải nhìn vào tương lai để mà sống mà phấn đấu chứ ko ngoái cổ nhìn lại wa khứ để tiếc ngẩn tiếc ngơ hay giận dỗi làm chi nữa.
Fan thầy Hải: thời gian là tuyến tính. Vì thế hãy tận hưởng từng giây phút hạnh phúc khi được sống trên đời, đừng để phí hoài bất cứ một phút giây nào.
 
Re: Welcome to 10 russian

Hơ hơ, em cũng là fan của thầy Hải nè!!!!:D Sướng quá, hôm nay được 9 điểm Văn trừ 1 còn 8 vì nộp chậm. Ko ngờ tâm trạng mình lại "dạt dào" cảm xúc như vậy:p, đúng là từng trải he he :D :))
@ Anh: uh, em sẽ nhìn về tương lai để luôn luôn lạc quan và vui vẻ, sẽ đứng dậy và cố gắng hơn nữa.Em ko dám khẳng định rằng e sẽ quên mọi chuyện trc đây vì nhiều kỷ niệm quá đẹp nhưng em hứa sẽ ko để nó ảnh hưởng nhiều đến em như thời gian vừa qua nữa:D
 
Re: Welcome to 10 russian

meo
mấy ng này ../:)
mà con người mà Anh, chẳng những con ng mà động vật thực vật, thậm chí cả vi sinh vật đều phải biến đổi để thik nghi với môi trường đấy sao..
con ng ta cũng thay đổi theo thời gian...sẽ già đi...cũng có thể thay đổi theo hướng tốt, cũng có thể xấu...để thik nghi với cuộc sống, với cuộc đời còn nhìu bôn ba...cũng khá nhìu chịu ảnh hưởng...
meo...
ghét thầy Hải rùi :((
meo...
 
Re: Welcome to 10 russian

@NA: Nhiều khi sao L thấy NA ăn nói thì có lý đấy nhưng sáo rỗng quá. Na nói rất hay, khuyên cũng rất hay, L thừa nhận nhưng phải biết rằng mình đã được như thế chưa. Trước đây giữa hai đứa mình có khá nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ L nói thẳng ra với NA những gì mà L nghĩ cả bởi vì nhiều lúc L nghĩ nói thẳng cho mà biết rồi sau đó lại thấy thôi không cần lôi những chuyện ấy ra làm gì nữa, đằng nào thì tình bạn giữa hai đứa bây giờ cũng không còn nữa, nói ra thì giải quyết được gì. Nhưng L nói để NA hay, Chi là người bạn mà NA có phúc lắm mới có được đấy. Nếu để tuột mất Chi thì hoàn toàn là lỗi của NA đấy. L không may mắn như Na đâu bởi vì không kiếm đâu ra 1 người bạn tốt như Chi. Na hãy giữ gìn và tôn trọng cái mà NA có. Đừng để sau này phải hối hận. Khó có cơ hội lần sau lắm.
@Chi bầu: cười nèo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------

hic hic...lâu lắm mới login mà thấy nhiều bài wa'-->ngại đọc we'. Sao dạo này mọi người lại hăng hái thế nhỉ????????:-?
thui lên câu bài 1 thui cho nó nhiều nhiều ý mà:)) :)) :)) :)) :)>- :)>- :)>-
 
Re: Welcome to 10 russian

Chết roài, giờ mình bị quây roài.:D Cám ơn những lời rất thật và thẳng của Linh. NA hiểu và NA sẽ cố.:D. Khó nói trước điều gì lắm, như Thanh nói thôi, vạn vật đều có thể đổi thay, con người NA cũng vậy, rất có thể một phút bồng bột nào đó, NA sẽ đánh mất một người bạn tốt như Chi như đã từng đánh mất một người bạn là Linh. Nhưng tất nhiên sẽ cố để chuyện đó ko xảy ra. Na ko muốn nói dài vì như Linh nói, nó rất sáo rỗng mà :D.
Rất cám ơn mọi người vì những lời khuyên và cả những tình cảm mà mọi người dành cho Na nữa. Thank mọi người.
 
Re: Welcome to 10 russian

oài...mệt thế :)|
đổi đề tài đi...:|
hít chuyện rùi..:)|
meo
 
Re: Welcome to 10 russian

Có chuyện đấy. Chuyện là có 1 người sắp tử trận vì sắp họp phụ huynh :((
 
Re: Welcome to 10 russian

@ Hương: ai vậy hả em???????????????? Mà có khi là anh đấy. Thể nào cũng bị "phụ hoàng" và "mẫu hậu" dần cho một trận vì cái tội Văn+ Toán= siêu thấp. Ặc...........ặc.......... chết con rùi:(( :(( :-s /:) 0:) 0:) 0:)
 
Re: Welcome to 10 russian

Tử hình hả? NA chưa đến mức bị tử hình nhưng mà cũng tự nhận thấy nên ... tử hình:D. Thui, cái gì wa rùi thì cho nó wa đi. Cố gắng học kì II vậy.
 
Re: Welcome to 10 russian

tưởng thế mà dễ ah`.... T.T mệt lắm.. Nói chung là chơi cho đã rồi chuẩn bị tâm lý mà chết đi...
 
Back
Bên trên