Vũ và người yêu

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Một tối nọ ở công viên:

Nàng: Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì thế?
Vũ: Anh cũng đang nghĩ như em vậy.
Nàng: Eo ơi, bậy thế!
 
Cái này gọi là 2 tâm hồn đồng cảm với nhau :))
 
đồng cảm thường dẫn đến việc cả 2 cùng thực hiện cái việc mà cả 2 đang cùng nghĩ đến ! >:)
 
Nhưng tại sao chỉ có con trai phải chịu tội thôi nhỉ, mất bình đẳng quá :))
 
Chưa bậy lắm đâu em ạ, anh chỉ cho em cái này bậy hơn :))
 
. :)) .. sao này mấy anh giai VC nhà mình bị em Quyên cho lên bàn xác mổ xẻ kinh nhờ ... :)) ... em Quyên cũng máu me thật =D> =D> :)>-

.. to anh đèn : ... anh cấm đầu độc mọi người ... nói gì thì cũng phải nhìn người xung quanh chứ ... [-x /:) ( vd như thấy em 16 tuổi là cấm đầu độc .. :D .. )
 
Toàn các em ấy đầu độc bọn anh đấy chứ, trước khi vào đây bọn anh còn trong sáng lắm :))
 
hừ, công nhận bọn con gái bệnh thật, thế mà hỏi đứa nào cũng "tớ ngoan lắm" :D
 
:)) Thế hóa ra không được đầu độc trẻ em 16 tuổi uh ?? :D
 
Vấn đề không phải là không được, mà không biết chú có đủ khả năng không :)) Vì... bọn nó biết hết rồi :d
 
có khi còn biết nhiều hơn độ tuổi của bọn mình bây giờ ý nhỉ? ghê quá..... Bọn trẻ dạo này hư quá, ko ngoan như bọn mình
 
.. ơ ... các huynh đệ đang ám chỉ ai đấy ... :-? ... b-)
 
Hậu sinh khả ố :)>-..ý lộn khả úy :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
. :)) .. sao này mấy anh giai VC nhà mình bị em Quyên cho lên bàn xác mổ xẻ kinh nhờ ... :)) ... em Quyên cũng máu me thật =D> =D> :)>- QUOTE]
=; =; =; =;
Chị thuỷ cứ đổ oan cho em chứ em có làm gì đâu mà mổ với cả xẻ ạ???? :-/
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. ơ ... các huynh đệ đang ám chỉ ai đấy ... :-? ... b-)

Ko phải là ám chỉ mà là nói các cô bé ở VC đấy :))
 
Ở tên truyện thì Vũ là đúng rồi, còn người yêu của Vũ là ai thế :-/
 
Back
Bên trên