vì sao?

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao. :((
 
Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ. :-/
 
Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó. :x
 
Hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù. b-) b-) b-)
 
Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.
 
Trước khi cưới, người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Sau đám cưới, anh ta có dịp thực hiện lời hứa ấy. :))
 
Bà chị này nói chỉ được cái đúng :)) , chị cũng chán hôn nhân rồi à :))
 
Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.
 
Sao chị em mình giống nhau thế nhẩy, chả lẽ "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" à :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Trước khi cưới, người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Sau đám cưới, anh ta có dịp thực hiện lời hứa ấy. :))

Đúng là thà đi tù còn hơn :( Hix, vào đây càng ngày mình càng học hỏi được nhiều :D
 
chú Đức đừng vội bi quan sớm thế, cứ nhìn gương anh Dũng và chị Thảo sắp "tương ngộ" với nhau kia kìa :D
 
Ngô Sỹ Anh đã viết:
chú Đức đừng vội bi quan sớm thế, cứ nhìn gương anh Dũng và chị Thảo sắp "tương ngộ" với nhau kia kìa :D

Trẻ con thời này hay phát biểu linh tinh quá, đúng là trẻ không tha già không thương, dù gì chị đây cũng là bề trên đấy, tương với tác cái gì...hic :((
 
Chị là bề trên của ai? Mình bằng tuổi nhau đấy, gọi là chị cho lịch sự thôi, mà kể cả con gái hơn tuổi thì cũng không bao giờ được làm chị đâu. Hê hê, có lẽ sắp tương ngộ rồi :))

Thương thay thân phận đàn bà
Hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chị là bề trên của ai? Mình bằng tuổi nhau đấy, gọi là chị cho lịch sự thôi, mà kể cả con gái hơn tuổi thì cũng không bao giờ được làm chị đâu. Hê hê, có lẽ sắp tương ngộ rồi :))

Thương thay thân phận đàn bà
Hơn dăm ba tuổi vẫn là đàn em


Ơ, hay là tương rồi ý nhỉ :-/ , chả hiểu b-)

Bằng làm sao được, thế hôm nọ đứa nào phát biểu: "bà chị này hơn mình có một tuổi mà học trước những 3 năm"... hic :((
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, hay là tương rồi ý nhỉ :-/ , chả hiểu b-)

Bằng làm sao được, thế hôm nọ đứa nào phát biểu: "bà chị này hơn mình có một tuổi mà học trước những 3 năm"... hic :((

Hôm nọ tưởng là hơn tuổi thôi, nhìn kỹ lại thì hóa ra là bằng tuổi, phí công gọi là chị mấy lần :))
 
vụng chèo khéo chống, sau một ngày cũng vẫn là đàn Em hiểu chửa? :))
 
Ok, em thì em, có vấn đề gì đâu, bà chị mà chưa có chồng thì còn lâu mới là em nhá :))
 
Back
Bên trên