vì sao?

Sao biết chưa có chồng??? nhìn vào đâu mà em dám đánh giá là chưa chồng, nếu xét khía cạnh này thì gọi Chị sớm đi...
 
chị xin kính chào các Em... ngoan ngoan (xoa đầu từng em một), ăn kẹo hông??? :))
 
Anh Dũng không chào không được ăn [-x, chị Thảo nhờ :mrgreen:

Em ngoan thế có được thêm kẹo không ? ;;)
 
Các chú đừng mơ, anh chào chị ấy từ trước rồi nhưng mà đã được ăn cái nào đâu
 
Ơ, thế cho ai ăn cái gì phải khai báo cho Dũng à??, Dũng chưa được ăn vì chưa ngoan (chưa chào chị) :))
 
Thế đã chú nào được ăn chưa? Hehe, bà chị Thảo đang chia rẽ anh em mình đấy :))
 
Chị ấy thâm độc thế cơ à :-? Nguy hiểm nhỉ :D :p Nhưng chị ấy chia rẽ làm gì cơ :-B ??
 
chị thảo sao lại mang kẹo ra dụ trẻ con thế /:)
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó. :x

...... cái này là dễ xảy ra lắm ... b-)
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Trước khi cưới, người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Sau đám cưới, anh ta có dịp thực hiện lời hứa ấy. :))

Đúng là thà đi tù còn hơn :( Hix, vào đây càng ngày mình càng học hỏi được nhiều :D

... em cũng giống anh .... mở rộng tầm mắt ghê .... đúng là bậc tiền bối đi trước có khác .... chí lý .. b-)
 
Back
Bên trên