Vì sao phụ nữ VN ko kinh dị = phụ nữ TQ?

Hay do đàn ông VN đỉnh cao hơn đàn ông Tàu nên phụ nữ VN không có đất mà phát huy sự kinh dị nhỉ:D
 
Nguyễn Ngọc Kiều Ly đã viết:
Em đọc trong một tờ báo, thấy có nói rằng Tây Thi thuộc người dân tộc Việt ;;) , và được đưa sang TQ nhằm thực hiện "mỹ nhân kế" :x .
[-x em Lu vớ xờ vẩn [-x Tây Thi là em yêu của Việt Vương Câu Tiễn, mà nước Việt của Câu Tiễn là nước Việt thuộc nước ... Tàu :D chả liên quan quái gì đến Việt Nam :p nước Việt đó thuộc một trong số các nước mà về sau Tần Thủy Hoàng thống nhất đó, không phải nhà mình đâu cưng :>

có ai nhớ mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành chim sa cá lặn thì cô nào là Tây Thi? cô nào là Dương Quý Phi? 2 cô còn lại là 2 cô nào nhỉ? có ai nhớ 4 điển tích về phụ nữ Trung Quốc kia không?
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Hay do đàn ông VN đỉnh cao hơn đàn ông Tàu nên phụ nữ VN không có đất mà phát huy sự kinh dị nhỉ:D
Hé hé, nói hay đấy, ờ mà biết đâu đúng thế thật thì sao! :))
 
--Việt Nam có 1 bà hay sao í, Đặng Thị Huệ vợ chúa Trịnh Sâm :)). Bà này cũng kinh lắm đấy chứ. Có điều là lịch sử phần Trịnh Nguyễn ít người quan tâm, và bà này chưa kịp "dụng võ" thì đã bị giết rồi :D:D:D nên không được nhắc tới nhiều lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phụ nữ VN thì không kinh dị bằng phụ nữ TQ rồi (may mình người VN:))). Nhưng có thể liệt kê một số trường hợp khá lẫy lừng về danh tiếng (hoặc tai tiếng) :
- Hai Bà Trưng.
- Thái hậu Dương Vân Nga, nghi can chính trong vụ ám sát Đinh Tiên Hoàng và đảo chính đưa Lê Hoàn lên ngôi.
- Nguyên phi Ỷ Lan, được trao quyền nhiếp chính khi vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành. Liên kết với thái úy Lý Thường Kiệt hất cẳng phe của thái sư Lý Đạo Thành và hoàng hậu Thượng Dương, bỏ đói đến chết Thượng Dương và 72 cung nữ trong lãnh cung.
- Đặng Thị Huệ, như Trường An đã nói.
- Danh tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân, nổi tiếng vì võ nghệ, lòng dũng cảm và tài cầm quân. Tương truyền bà rất hiên ngang khi bị Gia Long xử đem cho voi giày. Ngoài ra còn một giai thoại về chuyện hôn nhân của bà, Bùi Thị Xuân gặp Trần Quang Diệu đang quần nhau bết xê lết với hổ. Bà bèn nhảy vào táng con hổ chấn thương sọ não luôn8-}
- Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, phó tư lệnh QGPMNVN. Người phụ nữ VN duy nhất được phong quân hàm cấp tướng.

Xét về thành tính chung, có lẽ ghê gớm nhất vẫn là Hai Bà Trưng.
 
em Lu vớ xờ vẩn Tây Thi là em yêu của Việt Vương Câu Tiễn, mà nước Việt của Câu Tiễn là nước Việt thuộc nước ... Tàu chả liên quan quái gì đến Việt Nam nước Việt đó thuộc một trong số các nước mà về sau Tần Thủy Hoàng thống nhất đó, không phải nhà mình đâu cưng
Hình như nước Việt của Câu Tiễn và Việt Nam đề thuộc Bách Việt hay sao ấy. Cái này cần chuyên gia vào thẩm định.
 
Bà gì em dâu ông Ngô Đình Diệm í nhỉ? Tự nhiên quên béng tên đi mất 8-} :p Cũng ghê gớm phết.

2 Gấu: có nàng Đát Kỷ Điêu Thuyền nữa thì phải :D Tự nhiên hôm nay mấy cái tên cứ gọi là bay hết khỏi đầu! b-(
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Hình như nước Việt của Câu Tiễn và Việt Nam đề thuộc Bách Việt hay sao ấy. Cái này cần chuyên gia vào thẩm định.
chắc chắn là ứ phải Việt Nam mình :p nhớ cái này bà em ngày xưa nói mà! ^^

chị Cánh Cụt: ah đúng rùi đúng rùi!! đúng là Đát Kỷ là Điêu Thuyền! em nhớ Đát Kỷ là thuộc cặp chim sa-cá lặn, Điêu Thuyền thuộc cặp nghiêng nước-nghiêng thành, hình như là nghiêng thành, Tây Thi, therefore là nghiêng nước, therefore Dương Quí Phi thuộc cặp chim sa-cá lặn. nếu không nhầm lần nữa thì Đát Kỷ là chim sa, Dương Quý Phi là cá lặn? ôi trời ơi loạn hết cả lên 8-}

ơ thế Cánh Cụt thì là gì nhỉ :-"
 
Anh tưởng là chim sa-cá lặn-hoa nhường-nguyệt thẹn chứ em/:).
 
Chim sa là Vương chiêu quân chứ không phải Đát kỉ.
Cá lặn là Tây thi
Điêu thuyền là nguyệt thẹn
Dương quí phi là hoa nhường
Em dâu Ngô Đình diệm là Trần lệ xuân
 
ôi giời ơi đúng là mình chẳng nhớ được cái gì cả :p
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Bà gì em dâu ông Ngô Đình Diệm í nhỉ? Tự nhiên quên béng tên đi mất 8-} :p Cũng ghê gớm phết.

2 Gấu: có nàng Đát Kỷ Điêu Thuyền nữa thì phải :D Tự nhiên hôm nay mấy cái tên cứ gọi là bay hết khỏi đầu! b-(

--Quên mất, chị Lan nhắc em mới nhớ, bà Trần Lệ Xuân :D:D:D:D hay còn gọi là maddame Nhu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xấu hổ quá! Nói mấy câu sai bét cả! :">
 
Đồng ý với bác Đình Anh quá, đúng là VN mình lúc nào cũng mang nặng tâm lý nước nhỏ, lúc nào cũng lấy TQ ( Có khi cả Liên Xô) làm sample, vì thế nên ko dám vượt qua chính mình.
Chị Minh ơi, phụ nữ VN mình như thế là dịu dàng dễ thương quá chứ ạ, đụt đâu mà đụt, các bà tài năng loại 1 với loại 2 như của Tàu cuối cùng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Phụ nữ VN mình thông minh hơn, giả vờ đụt cho đỡ khổ, hehehe
thì bây giờ vẫn thế :D bố mẹ suốt ngày, đấy thấy con nhà người ta như thế đấy mà mình lại như thế này ( ặc ăc) hay là đấy, con phải học tập bạn ấy, nhìn gương bạn ấy mà phấn đấu :)) biết là có ý tốt nhưng mà làm cho mình có cảm giác thua kém người khác, cứ xách dép chạy theo í nhỉ, ghét kô chịu được :p
 
Back
Bên trên