Theo mình đây là những lí do khiến phụ nữ Trung Quốc nổi tiếng hơn phụ nữ Việt Nam:
1. Dân Trung Quốc đông gấp 15 lần Việt Nam. Cứ cho là xét về nhân chủng học, trí tuệ và sắc đẹp 2 bên ngang ngửa. Nhưng ôi thôi, nó toi mất 14 em thì vẫn còn 1 em vượt lên số phận. Mình có 1 em thôi, được em xinh thì không thông minh, em sắc sảo thì lại sủi cảo... đấy là còn chưa nói đến chuyện vừa màn hình phẳng lại còn đường truyền chậm đấy.
2. Cũng lại dân đông, thành ra 1 đồn 10, 10 đồn trăm... bọn này lại đi lung tung khắp thế giới, từ Đường Tăng đi lấy kinh, cho đến sang Mĩ đào vàng... thế thì làm sao mà không nhiều người biết được. Trong khi đó Việt Nam mình thì suốt ngày oánh nhau, thời gian đâu mà đi rong chơi đây đó. Thêm vào đó lại cứng đầu, thằng nào đến cũng chiến liều, đâu có bị đưa người sang nơi khác làm nô lệ như thằng Tàu mà kể lể chuyện năm xưa cho người ta nghe.
3. Thằng vua Tàu có vẻ khỏe, cung của nó cứ gọi là ra gặp hàng, vào gặp hàng. Mỗi năm lại tuyển các em từ thành phố cho đến rừng rú, cứ em nào ngon ngon là thôi rồi. Vượt qua được hàng nghìn em khác để dụ thằng vua đến phòng mình là chứng tỏ phải ngon lắm rồi, cho nên dĩ nhiên cũng có khả năng làm việc khác.
Bên ta thì được cái chung thủy, chắc là mấy trăm em thôi chứ làm gì đến hàng nghìn. Cũng có thể chung thủy, mà cũng có thể do bị đô hộ nhiều quá, thể hình, thể lực có hạn, thành ra cũng không đi thu hoạch nhiều em lắm. Cũng bởi lí do sức khỏe mà có thể không dám vời những em to khỏe, hoạt bát vào cung, thế cho nên chất lượng của nữ hoàng bên ta cũng chỉ ở mức tầm tầm.
4. Chữ Nôm của mình lại học từ bọn Tàu nốt. Chữ của nó nghĩ ra để vẽ người bên nó, thế thì làm sao mà người mình thành đẹp được. Dân mình lòi mắt ra để học chữ, sửa chữ thì còn thời gian đâu mà miêu tả em này trông ngon, em kia đánh đá v.v... Địch nó theo Nho Giáo, Khổng Giáo nhiều, mấy chú nhà văn thời đó cứ như là bố đời ấy, suốt ngày giao du với cả vãn cảnh, thiếu quái gì thời gian để vẽ Tiên. Mấy cái loại tiểu thuyết như Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng hay là Thủy Hử thì thôi rồi, nhiều đoạn cứ ước mình là Trư Bát Giới với cả Lâm Sung.
5. Thế lực Tàu hơn hẳn bên ta. Ví dụ thằng đầu sỏ bên Tàu bảo: oánh thằng Việt Nam, thế là hôm sau nó oánh Việt Nam như đúng rồi, thắng hay thua mặc kệ. Thế thì các bà Võ Tắc Thiên, Tây Thi... cũng bảo xịch thằng Việt Nam, vơ về mấy thằng đẹp trai cho tao, thế là quân Tàu nó cũng xịch Việt Nam thật và các bà nổi tiếng như thật, vì "xịch được thằng Việt Nam".
Còn bên Việt Nam mình thì chỉ mong nó đừng sờ đến mình là sướng lắm rồi, lại còn thịt thằng nào được đây. Có oánh thì cũng chỉ oánh những nước bé bằng một huyện của thằng Tàu, thế thì lấy đâu ra mà nổi tiếng. Đến các ông còn chưa làm ăn được gì thì nói gì đến các bà đây.
6. Công nghệ điện ảnh các bác ạ. Úi giời, đủ các thứ tạp phế lù từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Đông Chu Liệt Quốc, rồi Tam Quốc Diễn Nghĩa, đủ các loại quốc..., trong khi Việt Nam mình cuốc đất còn chưa xong thì nổi thế nào được. Vừa rồi có quả phim gì đấy cũng nổi tiếng thì phải, như là Lục Vân Tiên à, thì hóa ra là nổi tiếng trong giới sex

).
Chứ bây giờ mình nói thật chứ nếu mà làm được quả phim Hai Bà Trưng cưỡi voi đi lùa địch thì đảm bảo con gái Việt Nam trong mắt các bác lên giá hẳn.
Thôi đi ngủ đây các bác ạ. Hi vọng mơ người yêu mình sau này nấu ăn, rửa bát, trông con... cho mình, thê là "kinh dị" quá đủ rồi

.