Tuyển tập non-S < đóng mác Phan Thanh Hoa> :P

Phan Thanh Hoa
(456)

New Member
Di chúc

Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.

Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.

Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.

Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
 
Ngu

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:
- Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.
Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết Nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ấy. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:
- Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
 
trước mắt tu đến hết tuần này

:)) pozz non-S thì ko sợ bị đụng hàng
 
Cái truyện đầu tiên hay phết, nhưng cái thứ 2 được post lần này là lần 3 rồi chị Hoa ạ ;)
 
hix

bạn Hoa mới mon men vào VC một tuần :(

làm sao mà nghế như bạn N đc :((
 
Truyện 2 bạn Khánh post rồi :p

Hix lâu ko vào nhiều truyện quá đọc ko xuể :|
 
:|

bạn Khánh phải cập nhật thường xuyên :|

tớ 1 hôm ko vào VC :|

chết ngập trong truyện
 
Đóng góp ủng hộ nỗ lực tái post, em chắc chuyện này chưa có :D

Nhà văn nổi tiếng người anh Rowling sang Việt Nam chơi và có một buổi nó chuyện với SV của 1 trường đại học. Bà ta kể liền mạch một chuyện vui khá dài rồi dừng lại để phiên dịch Thanh Hoa làm việc.
Nhà văn này rất ngạc nhiên trước việc chị thông ngôn chỉ sau 1 vài câu mà tất cả Sv cùng cười ồ lên

Lúc kết thúc cuộc nói chuyện, nhà văn này cảm ơn chị Thanh Hoa vì đã dịch rất giỏi. Bà hỏi :

- Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi cô đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Việt ?

- Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là bà vừa kể một chuyện cười, và đề nghị cả hội trường cùng cười lên

Thủ đoạn :)):)):p
 
Góp vui với em Hoa lấy thảo cái nào .

Hiếu Minh ngớ ngẩn nhà ta vào Vệ sinh công cộng để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì anh nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
- Ê chào, cậu khoẻ không?
Hơi ngạc nhiên, Hiếu Minh buột miệng trả lời:
- Ờ chào! Mình vẫn thường.
Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
- Cậu đang làm gì đấy?
Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Hiếu Minh ậm ừ:
- Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
- Tí tôi qua bên cậu được không?
Hiếu Minh thầm nghĩ "đây mới đúng thật là một gã dở hơi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Hiếu Minh trả lời:
- Xin lỗi nhá, hôm nay tôi bận offline VC, và từ sáng đến giờ tôi toàn gặp chuyện không hay.
Đến lúc này thì Hiếu Minh nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
- Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một ngớ ngẩn nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
 
:)) truyện của anh Việt Anh nghe funny thật :))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Đóng góp ủng hộ nỗ lực tái post, em chắc chuyện này chưa có :D

Nhà văn nổi tiếng người anh Rowling sang Việt Nam chơi và có một buổi nó chuyện với SV của 1 trường đại học. Bà ta kể liền mạch một chuyện vui khá dài rồi dừng lại để phiên dịch Thanh Hoa làm việc.
Nhà văn này rất ngạc nhiên trước việc chị thông ngôn chỉ sau 1 vài câu mà tất cả Sv cùng cười ồ lên

Lúc kết thúc cuộc nói chuyện, nhà văn này cảm ơn chị Thanh Hoa vì đã dịch rất giỏi. Bà hỏi :

- Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi cô đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Việt ?

- Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là bà vừa kể một chuyện cười, và đề nghị cả hội trường cùng cười lên

Thủ đoạn :)):)):p
Chuyện nhạt như nước ốc.
 
:|

bt thôi em zai :p

nhưng chị cám ơn vì ủng hộ topic của chị ^_^
 
:)) ủng hộ bạn HOA đi tu đi cả nahf ơi :)):)):))
tình hinh flaf 2004 \:D/ rồi :D hoành tráng 2005 :x
 
:-? tình hình căng lắm :( bạn NHUNG tính thik ăn chơi sôi động ...>:D< ko thik lên chùa đi tu đâu :((
< hay bạn HOA giống THỊ MẦU lên chùa ..tìm ...sư :(( VCer hết zai à :(( , thương bạn HOA :( >
 
Back
Bên trên