Tuyển tập non-S < đóng mác Phan Thanh Hoa> :P

:-"

bạn Hoa lên chùa đi tu , zai VC kéo lên chùa hết :))
 
:))

bạn Hoa có làm j` đâu

bạn N có thấy em Hiếu lên chùa ko

rồi anh VA :">

ngại thế
 
az bạn NHUNG bạn N giữ ở nhà b-)
bạn HOA lên chùa có buồn ko b-)>:)
az ơi , hôm nào anh em mình lên chùa thắp hương phát nhỉ :x :>
< bạn HOA :x bạn N chưa >:) >
 
ui dời

bạn Hoa thì ai lên chùa chả đc ;;)

cớ j` cứ phải anh em nhà bạn Nhung

anh yêu ơi , em lên chùa anh có đi theo ko :))
 
anh zai bạn Nhung bây giờ thất học rồi ;;)

tốt nghiệp cấp 3 rồi ;;)

học hành j` :>
 
Thôi, chị H với chị N đừng đấu khẩu nứa, mất vui. Đang post truyện non-S cơ mà, chị H post tiếp đi ;) ;) :) :)
 
chị Hoa xin thông báo là để dành cho cái truyện VC , chị Hoa sẽ dừng pozz truyện ^_^

ai muốn pozz non-S pozzz chung với chị y'
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
:))

bạn Hoa có làm j` đâu

bạn N có thấy em Hiếu lên chùa ko

rồi anh VA :">

ngại thế

Rồi với lòng cái gì hả em Hoa?

Mà mấy cái đồng chí này cứ rối hết cả rắm lên thế nhỉ? Em Nhung đi tu cũng được thôi, thỉnh thoảng có vụ "đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa", cũng vui chứ sao? :D
 
:-"

em Hoa đi tu thật :|

chứ em nhung thì :|
 
b-) bạn HOA nhé [-x[-x[-x hôm nào bạn HOA lên chùa mà xem ;;) >:)
giả là fiar thế nào [-x thật chứ giả à :|
 
:-"

bạn Nhung đi tu mà sao tớ thấy các zai nhà mình mọc sừng liên tục thế ;;)
 
:)):)):)):)) ôi chết mất bạn HOA ơi :)):)):)):)):))
trồng đc cả zai :)):))>:)
cho bạn Nhung mua ít ...giống hạt ...nhé ;;)>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đùa, bạn Nhung nhiều zai thế rồi mà còn đòi của bạn Hoa :((

nhà bạn Hoa nghèo

trồng zai để bán đấy :| có dám dùng đâu :|
 
:))
bạn nhung sẽ nhiệt tình mua cho bạn HOA ;;)
khổ, bạn N là đc cái tính thương người lắm à ;;)
bạn HOA yên tâm, trồng đc zai ngon, tốt , thì bạn N mua nhiệt tình ;;)
 
bán cho bạn N để mà hỏng hết hàng của tớ ah :((

nhìn zai VC mà sợ :|
 
Back
Bên trên