Tuổi trẻ của anh KHôi

Nguyễn Mai Phương
(maiphuong)

Thành viên danh dự
Đây là câu chuyện của Ku KHôi hồi còn bé, chắc Ku ý ko muốn em tiết lộ ra thế này đâu :-$

Chuyện là thế này, buổi đầu tiên đi học mẫu giáo, ko hiểu sao đến giờ ngủ trưa rùi mà bé Khôi vẫn ko chịu ngủ. Thấy vậy, cô giáo (mới khỏang 20 cái xuân xanh) liền đến bên dỗ, nhưng bé Khôi vẫn ko chịu nghe và nói:
_ Ở nhà mẹ phải cho Khôi sờ rún, Khôi mới ngủ đựơc :rolleyes:
Cô giáo trẻ tuổi ít kinh nghiệm vui vẻ đồng ý :biggrin:
Đuợc 1 lúc, "chị" giáo giật mình tỉnh giấc và thốt lên:
_ KHôi, em nhầm rùi, đây ko phải là cái rốn :nono:
KHôi thản nhiên trả lời:
_ Cô giáo cũng nhầm rùi, đây ko phải là cái tay :|
:))
 
Anh khôi đúng là có máu dê từ bé :D
 
Viagra
Sáng hôm đó vừa đọc báo xong, cụ ông Khôi 80 tuổi vội vàng đi bác sĩ. Bà vợ già hỏi ông đi đâu thì ông chỉ bài báo nói về công hiệu của thuốc Viagra:
- Cứ theo bài này thì cỡ tuổi tôi cũng còn xài được, nên tôi đến xin bác sĩ ngay bây giờ.
Bà cụ liền nói:
- Nếu vậy tôi cũng phải đi bác sĩ.
Cụ ông Khôi gạt đi:
- Chỉ cần mình tôi uống là đủ rồị
Cụ bà đáp:
- Không phải tôi đi mua Viagrạ Tôi đến xin bác sĩ chích cho tôi một mũi ngừa phong đòn gánh, vì tôi biết rõ máy móc của ông lâu không xài, nó rỉ sét nhiều lắm rồị
 
hehe truyện cười thì không kiểm duyệt nhờ
 
Ui truyện của mấy bác sáng tạo quá!!!!
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Đây là câu chuyện của Ku KHôi hồi còn bé, chắc Ku ý ko muốn em tiết lộ ra thế này đâu :-$

Chuyện là thế này, buổi đầu tiên đi học mẫu giáo, ko hiểu sao đến giờ ngủ trưa rùi mà bé Khôi vẫn ko chịu ngủ. Thấy vậy, cô giáo (mới khỏang 20 cái xuân xanh) liền đến bên dỗ, nhưng bé Khôi vẫn ko chịu nghe và nói:
_ Ở nhà mẹ phải cho Khôi sờ rún, Khôi mới ngủ đựơc :rolleyes:
Cô giáo trẻ tuổi ít kinh nghiệm vui vẻ đồng ý :biggrin:
Đuợc 1 lúc, "chị" giáo giật mình tỉnh giấc và thốt lên:
_ KHôi, em nhầm rùi, đây ko phải là cái rốn :nono:
KHôi thản nhiên trả lời:
_ Cô giáo cũng nhầm rùi, đây ko phải là cái tay :|
:))

Khó hiểu quá, không phải cái tay thì là cái gì???? :))
 
là cái mà ai cũng biết là cái gì đấy anh Dũng ah :D
 
Dạo này ăn nhằm cái gì mà sao có nhiều người thích đá mình thế không biết? Chờ đấy nhé hehe :))
 
lần đầu tiên thấy em Phương post bài hay thế
 
anh Khôi thua rùi,post trêu bọn em dc 3 truyện rồi bị phản công lại o kịp chống đỡ--->tuổi già sức yếu,dùng Viagra cũng phải :))
 
Hoàng Minh Khôi đã viết:
Dạo này ăn nhằm cái gì mà sao có nhiều người thích đá mình thế không biết? Chờ đấy nhé hehe :))
Ai bảo động vào tổ kiến lửa truớc :))
 
Trong đêm tân hôn, anh Khôi, một tay nghiện thuốc nặng, mới tức cảnh sinh tình, xuất khẩu thành thơ:
-thuốc ngon anh chẳng ngán chi tiền 8-|
cô vợ mới thẹn thùng:
-thuốc này bóc vỏ bữa đầu tiên
Ku KHôi khoái chí:
-sẽ còn được hút dài dài nữa
Ko ngờ bị cô vợ khóa đuôi ngay:
-hại cho sức khỏe, chớ có nghiền :nono:

Cao tay thật :))

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thuốc này dễ nghiện lắm mà đã nghiện vào rồi thì không thể bỏ được, có hại sức khoẻ đến mấy cũng vẫn cứ phải hút thật nhiều :biggrin: :biggrin:
 
thế rốt cuộc ai là người hút vậy???
 
có khi cả 2 vợ chồng bác này đều hút, có điều là khác loại thuốc thôi!! Bác Khôi thì có thể hút thuốc gì cũng đc( có lẽ là cả thuốc phiện???), còn vợ bác thì........
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thuốc này dễ nghiện lắm mà đã nghiện vào rồi thì không thể bỏ được, có hại sức khoẻ đến mấy cũng vẫn cứ phải hút thật nhiều :biggrin: :biggrin:
:eek: [-x hỏng hỏng [-x
 
bác này thì phải đi trại gấp!!!
 
Ku Thắng câu cũng điên hén :)) Giống hệt em hồi đầu :))
Sau bị chọc tức==>phải trả thù===> phải post bài nghiêm túc :lol: Tốn calo :-s
 
thế à??? em đang dẫn dắt anh vào con đg tội lỗi đấy ư??
 
Toàn 1 lũ câu bài
Câu thì câu cho khéo vào
Lộ liễu quá /:)
không hay không hay
 
Back
Bên trên