Truyện về anh Tuấn toàn tập (ai có gì cứ bổ sung ạ )

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Anh Tuấn gặp Việt Anh

-Tại sao đầu anh lại bị thương thế kia?

-Tối qua anh đến nhà nàng chơi.Anh đứng bên dưới và hát tình ca cho nàng nghe.Nàng đã ném bông hồng cho anh...

-Lãng mạn quá :rolleyes: Nhưng còn đầu của anh?

-À..tại vì nàng quên rút hoa ra khỏi lọ!
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn và con trai


Anh Tuấn thấy con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi:

-Con lấy tiền ở đâu ra mua vở thế?

Cậu con trai trả lời:
-Đi qua phòng giáo vụ ở trường,thấy một chồng vở mới để trên bàn ,không có ai,tiện tay con cầm 2 cuốn về nhà.

Anh Tuấn nổi cáu,quát tháo ầm ĩ:

-Con làm như thế thì còn gì mặt mũi cơ chứ! Ai dạy con ăn cắp... hử?Để mai bố mang ở cơ quan về cho con mười cuốn :D
 
Anh Tuấn sai con trai đi mua thịt

Một hôm vợ anh Tuấn đi vắng,anh Tuấn phải trổ tài "nội trợ" :D ,bèn sai con trai đi mua thịt...


Tống Anh Tuấn:Con mua cân thịt bò này nhà ai đấy?

Tống cu tí: Con mua nhà chú Việt Anh ạ

Anh tuấn: thôi chết rồi,thế thì chỉ còn 700 g thôi con ạ

Tống cu tí:Bố nói sao ây chứ,từ trước tới giờ nhà chú Việt Anh nổi tiếng là cân đủ đấy bố ạ

Anh Tuấn:Biết rồi!Nhưng hôm nay cân của nhà chú Việt Anh bị hỏng.Chú í mượn cân nhà mình đấy :D
 
Anh Tuấn đi học


Cô giáo hỏi:

-Các em có biết chúa tể loài thú là ai không?

Anh Tuấn giơ tay trả lời:

-Thưa cô,giám đốc sở thú ạ
 
Anh Tuấn đi học (tiếp)

Anh Tuấn gặp Việt Anh than thở:

-Anh trượt tất cả các môn ngoại trừ môn toán cao cấp.

-Lạ nhỉ,rất nhiều người thi trượt môn ấy? Việt Anh đồng cảm

-Ừ,may mà anh chưa đăng ký học môn đó đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn chị Lanh nhiều nhiều ... cho em chut chut cái nào ...

Cho lão Túân này chết !!! hâh
 
VỢ ANH TUẤN !

Chuông điện thoại reo, vợ anh Tuấn đang ở cùng với tình nhân trong nhà mình liền nhấc ống nghe, một lát sau đặt xuống. Người tình hỏi : "Ai gọi thế ?""Chồng em" vợ anh Tuấn đáp."Vậy thì anh nên đi thôi" anh ta luống cuống "Anh ấy hiện đang ở đâu ?""Anh đừng lo, anh ấy bảo đang chơi bài với anh ở quán rượu đấy."
 
TỐNG TUẤN VÀ LÊ TUẤN

Dưới cửa địa ngục có hai con ma đang bước vào đối diên với thiết diện phán quan ! Một con ma thi luôn miệng cười đó là anh Tống Tuấn ! Một con thì run cầm cập vì lạnh đó là Lê Tuấn ! Lê Tuấn hỏi Tống Tuấn :
- Tại sao anh lại xuống đây ?
- Thật là nực cười ! Anh Tống Tuấn kể . Tôi vì cười nhiều quá đến nỗi mới xuống đây !
Với sự tò mò của Lê Tuấn , Anh Tuấn kể tiếp :
- Tôi đang vui thú với tình nhân thì chồng cô ta về . Cô ta nhanh chóng đưa cho người chồng 1 thùng rác bảo ông ta đi đổ . Thế la tôi " Choi Song Doong " . Vừa về đến nhà , vợ tôi cũng đưa cho tôi 1 cái giỏ rác . Thấy sao trùng hợp quá .Tôi tức quá , vào nhà lục tung mọi thứ lên nhưng chẳng thây ai cả . Tôi đi đổ rác mà cười hả hê ...
Lê Tuấn nghe tới đó tức giận quát :
- Thằng ngu ! Sao mi không tìm trong cái tủ lạnh !
 
ANH TỐNG TUẤN , LÊ TUẤN VÀ EM TÙNG ĐI !!!

Có 3 tấm ảnh chụp 3 người chết lúc đang mỉm cười trong hồ sơ của cảnh sát. Một cảnh sát tìm gặp người quản lý để tìm hiểu. ông ta trả lời :

- Đây là m Thanh Tùng . Cậu ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng số 20 triệu đô la.

Ông ta bước đến bên xác thứ hai :

- Đây là Lê Tuấn . Anh ta chết khi nghe tin toà án cho li dị vợ mà không phải chia gia sản.

Đến cái xác thứ ba :

- Đây là anh Tống Tuấn , anh ta chết vì bị sét đánh.

- Thế tại sao anh ta lại mỉm cười hạnh phúc thế kia ? Viên cảnh sát hỏi.

- Ồ, anh ta xỉn quá nên cứ ngỡ là mình đang được chụp ảnh.
 
BẢN CHẤT CỦA ANH TUẤN

Vợ anh Tuấn nói chuyện với bà hàng xóm :

- Ai ngờ hàng xóm nhà mình lại có thằng cha đểu đến thế- bà hàng xóm tức giận - Hôm qua hắn lại dám tán tỉnh cả con gái mình nữa chứ.

- Thằng cha nào thế hả bà ? -vợ anh Tuấn tò mò .

- À, à ... Khó nói quá ... nhất là nói với vợ thằng cha đó.
 
SERI : CHUYỆN HỌC HÀNH CỦA ANH TUẤN

1. LÝ DO :

Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi:

- Tuấn , em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học ?

- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ ! - mặt đầy hối hận !

- Thế hôm thứ ba ?

- Thưa cô, em có đi ạ ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.
 
ANH TUẤN TẬP ĐẾM

Bố anh Tuấn nói :
- Con đếm xem nhà ta có đủ gà không?

Anh Tuấn hớn hở :
- Có tám con thôi bố ạ.

- Chín con cơ mà?

- Nhưng có một con cứ chạy lung tung không đếm được.

------------------------------
THẮC MẮC CỦA ANH TUẤN

- Bố hay mẹ đẻ ra con? - anh Tuấn hỏi vẻ mặt đầy suy tư

- Cả bố và mẹ.

- Thế mỗi người đẻ ra một nửa à? - tươi tỉnh đáp

-------------------------------------
ANH TUẤN LỄ PHÉP

Một người đến nhà anh Tuấn , thấy anh Tuấn đang mải chơi, người đó làm bộ sừng sộ hỏi:

- Mày không chào tao à?

Anh Tuấn cuống quýt, khoanh hai tay, lễ phép nói:

- Mày chào tao ạ!
 
hihi...em chai tui... chị chết sặc vì cười rùi đây nè :p :lol: :roflmao: ...

Thương quá đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ANH TUẤN VÀ CON

Cậu con trai anh Tuấn cứ đi vòng tròn quanh mẹ và ngắm nghía từ mọi phía. Vợ anh Tuấn ngạc nhiên hỏi:

- Con làm sao mà cứ nhìn mẹ chăm chú vậy?

- Con chỉ muốn xem lời bố Tuấn nói có đúng không thôi. Bố Tuấn thường bảo với cô giúp việc là: “Chúng ta phải hết sức kín đáo vì vợ tôi có mắt ở sau gáy đấy!”.
 
TÂM TRẠNG 2 BỐ CON ANH TUẤN

- Ba ơi! Bao giờ con mới thành người lớn đến mức có thể đi bất cứ đâu, về nhà bất kỳ giờ nào mà không phải xin phép mẹ?

- Này con của ba! Thế thì chính ba cũng chưa thành người lớn đến mức đó đâu!
 
ANH TUẤN VÀ ĐỨA BÉ NGOAN

Anh Tuấn tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ anh khám bác sĩ. Anh Tuấn tò mò hỏi:

- Tại sao bụng cô to thế?

- À, cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời.

Anh Tuấn mắt tròn xoe ngạc nhiên:

- Em bé đang ở trong bụng cô à?

- Chắc chắn là như vậy rồi.

- Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? - Anh Tuấn hỏi tiếp.

- Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.

Anh Tuấn lại càng ngạc nhiên hơn:

- Thế thì tại sao cô lại nuốt nó vào bụng???
 
ANH TUẤN MƠ LÀM GIÀU

Quảng cáo này đăng trên một tờ báo :
"Chỉ cần một đôla, tô sẽ dạy cho bí quyết trở lên giàu có. Ai muốn biết rõ, hãy gửi đến địa chỉ của tôi một bức thư kèm một đô la"

Anh Tuấn thấy, lập tức gửi thư kèm một đôla cho người đã đăng quảng cáo ấy.

Rồi anh Tuấn nhà ta nhận được thư trả lơì . Thư viết : "Chớ bao giờ tin những lơì quảng cáo trên báo. Cứ như thế, chắc chắn anh sẽ trở nên giàu có
 
Ui,doc chuyen anh Tuan buon cuoi qua. Chi moi register vao web truong minh, nen chua biet ai voi ai ca, moi ng hay de cap den anh Tuan,la ai the ha Viet Anh???
Chuyen em viet hay lam,chi dang bi om ma fai bat day,cuoi sac sua.
 
THÊM VỀ BẢN CHẤT ANH TUẤN

Cô giáo hỏi :
- Các em mê con gì ?
Cu con nhà anh Tuấn khoe với cô giáo là cả nhà mình đều ưa thích động vật. Nào là người anh thì thích cá vàng, người chị thì yêu chó Nhật, còn em thì thích mèo tam thể ... mẹ em thì mê gà ...
- Thế bố em mê con gì ? - cô giáo hỏi .
- Dạ, mẹ em bảo bố em chỉ mê con "hồ ly tinh" ở nhà bên cạnh.
 
Ui cha,doc chuyen anh Tuan buon cuoi qua. Viet Anh oi,chi moi dnag ki vao web truong minh nen chua biet ai voi ai ca, anh Tuan la ai ma moi ng de cap nhieu the.
Chi dang om, ma fai bat day cuoi sac sua day.
 
Back
Bên trên