Truyện về anh Tuấn toàn tập (ai có gì cứ bổ sung ạ )

ANH TUẤN ... LÀM ĂN ....

- Một nhà thầu cầu đường muốn lấy lòng anh Tuấn bèn ngỏ ý biếu tặng anh Tuấn một chiếc ô tô.
- anh Tuấn bảo : - Thưa ông, tôn chỉ của cơ quan tôi là tính liêm khiết của cá nhân, tôi không bao giờ cho phép tôi nhận một món quà như thế đâu ạ.
- Tôi có thể hiểu được cảm nghĩ của ông như thế nào về việc này. Nhà thầu nói : - Vậy thì thay vì biếu ngài chiếc ôtô, tôi bán cho ngài với giá đại hạ - tỷ dụ như 25 đô la vậy.
- anh Tuấn suy nghĩ trong giây lát rồi bảo : trong trường hợp đó tôi sẽ mua hai chiếc
 
ANH TUẤN ĐI MUA TÁO

Mẹ anh Tuấn sai cậu con trai di mua 1 Kg táo, Nhưng khi về nhà cân lại thấy chỉ còn 0,8Kg. Bà ta liền trở lại hàng táo và nói :

-Tôi nhờ cháu đi mua 1 Kg táo, tại sao khi về nhà cân lại lại chỉ còn 0,8 Kg ???
-Ờ hờ ... ! Tôi hỏi khí không phải , chứ bà đã cân lại cậu Tuấn nhà ta chưa ???
 
VỢ ANH TUẤN ĐI GỌI HỒN

Vợ anh Tuấn đi gọi hồn:
"Anh đó phải không anh Tuấn ?"
"ừa"
"Anh có khỏe không ?"
"Khỏe".
"Thế anh làm gì ở bên đó ?"
"Ôi, tuyệt lắm. Bữa nay anh đã đi bơi và bắt cá".
"Thật không ?. Em nhớ là anh đã chẳng bao giờ làm những thứ đó khi còn sống".
"ừa. Nhưng bây giờ thì anh được hóa kiếp thành CON VỊT rồi mà".
 
THƯƠNG CHO ANH TUẤN

Anh Tuấn sau khi trở ra khỏi siêu thị đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy chiếc xe hơi mới tậu của mình đã bị đâm bẹp rúm ró. Nhưng anh Tuấn có vẻ bình tâm hơn một chút khi phát hiện ra có một mẩu giấy để lại trên mặt kính của xe.
Anh Tuấn lại gần và đọc: " Thưa ông, khi tôi đang viết mẩu giấy này cho ông thì có đến hơn 80 cặp mắt đang chú ý tới tôi. Hẳn họ đang nghĩ rằng tôi viết lại địa chỉ và số điện thoại để ông tiện liên lạc, nhưng tôi đã ko làm như thế!!!"
 
Công nhận truyện về anh Tuấn hay thật. Đọc đi đọc lại mà vẫn buồn cười. Ma anh Tuấn bị VA công kích vậy mà ko fản bác lại câu nào à?
 
Hà hà,thì ra là lão Phan Bá Việt Anh vào đây để trả thù!
 
Hi....Anh Tuấn đâu rồi? Cứ im im thế thôi à? Nói gì đi chứ nhỉ? Anh Phan Anh với anh Tuấn cứ cãi nhau đi, mình được cười thoải mái!!! :D
 
VA được lắm nhé. Kô gây sự với anh mà lại dám đem em làm đề tài viết lung tung hả. Cẩn thận em trả thù thì anh đừng trách đó. Nói xấu 2 anh Tuấn là đủ sao phải đem cả em vào cho vui thế? Em với anh có thù oán gì đâu mà lại đi gây sự lung tung the anh VA?
To anh Tống Tuấn: anh có muốn liên kết xử lí lão con vịt VA kô? Em sẵn sàng hợp tác với anh đó.
 
He!!!!!
Chiến tranh thế giới lần thứ 3!!!!!
 
Hi hi ... chắc mình phải nhanh chân nhanh tay củng cố lực lượng mới được ... ...
Không thì chết không kịp ngáp !
 
Kinh nhỉ, mọi khi em thấy anh VAnh hiền lắm muh. :D Nhưng anh VA ơi, truyện anh viết hay lắm đó, anh cứ phát triển đi nhé.:D
 
Back
Bên trên