TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

cùng tên nhưng có 2 loại,
một loại vị trái cây ngọt ngào cam, chanh, vani, đào, v.v... cho trẻ em (cồn <7).
còn một loại cũng là smirnoff ice với 3 màu đỏ, xanh, đen. Vodka nó trộn lăng nhăng lên ý mà. Cho trẻ trẻ uống thôi vì cồn cũng nhỏ nhỏ như cái red cho các thiếu nữ áo hai dây uống, có cái black cao nhất là 40 độ.
@-)
@-)
 
trên này bia rượu cuồng loạn thế nầy, cố gắng làm nam sinh , nữ sinh ngoan trường ams mấy ngày nữa thôi, chẹp
 
cùng tên nhưng có 2 loại,
một loại vị trái cây ngọt ngào cam, chanh, vani, đào, v.v... cho trẻ em (cồn <7).
còn một loại cũng là smirnoff ice với 3 màu đỏ, xanh, đen. Vodka nó trộn lăng nhăng lên ý mà. Cho trẻ trẻ uống thôi vì cồn cũng nhỏ nhỏ như cái red cho các thiếu nữ áo hai dây uống, có cái black cao nhất là 40 độ.
@-)
@-)

red cũng 40 mà:D

----------

Bài tao là 2007 năm mình ra trường
__________________
Forever and One
Được sửa bởi atp : vào lúc 06:04 PM 05-08-2005.

:| hồi nào còn to mồm,bâyh thì :-s
 
trời ơi, 6 toán :((
nhầm rồi, ice chỉ khoảng 6, 7 độ thôi :D có một đô một chai lấy đâu ra
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lau roi moi len HAO
tao nhac ca lop ti viec nhe
con 10 ngay nua la be giang roi, ket thuc 3 nam hoc roi, se lam 1 cai tong ket that y nghia nha.
_vi the ai co cam xuc dat dao j ve lop, ve Ams, ve cac thay co thi cu vit ra hen :), roi dua cho tao hen :D
_cho tao hoi do trang tri lop m hoi xua y, bh ai cam roi?
_anh U lo ho Lam ha :D,tin tuong tuyet doi day:D
_khan trai ban lo hoa dua nao cam y nhi:-w
_moi dua dong cho tao them 10K nua, de bu vao tien foto thieu, tien mua hoa cho cac thay co, va 1 vai tien lat vat ko ten nua, thua se gop vao tien lop m di an hom thu6 luon
_dua nao chua nop the hs mai mang di, ko ko dc thi TN dung bao tai tao b-)
_lop m cho tao y kien nen di an o nha hang nao? bon m se di vao tiet 5 thu 6 tuan sau day
_con gai lop m sang thu 7 nho mac ao dai trang, toi thư 7 nho mac vay, con trai nho mac ao somi khoac vest nha
_dua nao mun di made in 12 ma chua dong tien (np va Giang) thi dong som cho tao nhe
_co thong diep made in 12 duoi sanh roi, ai co thong diep thi gui vaohom ay nhe, nho ghi ngoai fong bi ho ten ng gui ng nhan j j day

cuoi cung la, co dua nao con tien ko :((, cung cap cho tao 1 it :((, tao het tien de ton tai roi :((
a, cac ban o nc ngoai co tc j cu type ra nhe, co j gui mail cho Lam, thong bao voi cac ban 1 tin de co them nh cam xuc, lop m la lop cuoi cung co Hoan day roi, thang 9 nay co cung chia tay trg ams :(
chao ca nha
nho may thu tao dan day
dung quen
 
một tí việc mà nó làm đến 10 cái gạch đầu dòng 8-}
hợ
tao xong ảnh roài đấy, lúc nào hô thì in ra thôi :p tao cũng có rửa một đống rồi
bạn nào rửa ảnh lớp mình rồi thì vứt cho tao hén
hôm trước tao thấy Mo hay Xu ấy có một đống ảnh lớp mình rửa roài đấy :-B vác đi tao mượn nhá
còn lại mấy cái cổ kính thì in đen trắng ;)) hehehe
tổng kết hoành tráng
nhắn DVD : tập lại bài when you say nothing at all, có gì hôm tới tao với mày tái hợp ;))
 
Ừm, lớp mình thứ 6 nên tổ chức j đấy. Nhầm t6 đi ăn hả, thế thì t7 tổ chức j đấy. Hát hò này, nhảy nhót này bao nhiêu là bài hát từ lớp 10 đến h. Tao nghĩ chẳng cần trường với khóa j cả. Ngay trong lớp thôi cũng nên làm 1 buổi tổng kết cho đàng hoàng, kết thúc 3 năm học. Xét đến cùng thì lớp vẫn là nơi em đến trường, là nơi em đùa nghịch, đúng ko. ;;) ;;) ;;)

Tổ chức trên lớp thật vui vào nhá. Thik lắm. Bà bà ơi, cháu có nhiều ảnh rửa rồi từ hồi lớp 10 lắm, cả ảnh Hồ Núi Cốc nữa, mai cháu mang đi nhé. Nhưng mang đi để làm j :-?? :-?? :-??

J nữa nhỉ, t6 là đi ăn, còn t7 tổng kết trên lớp, chụp ảnh, bế giảng và tối thì MI12 đúng ko 8-> 8-> 8-> Sợ nhầm lịch nên phải hỏi lại cho chắc ;)
 
tôi mặc cảm lắm, tôi tự ti lắm. Tôi chỉ được có 5 điểm toán thôi, chắc là tôi thấp nhất cái trường này rồi. Đi thi mà thế này thì tôi trượt đầu nước rồi. Cứ hí hửng 9 rồi, ai ngờ đùng đoàng một cái ... không thể chờ để xem lại cái bài thi ... Trong trường hợp tôi tính toán sai sót thì đúng là chết thật rồi. Làm bài nào là sai bài đấy, thế này thì tôi không dám thi nữa, thà làm đứa mất nết, phá cách đi làm luôn, coi như là "đại học không phải là lựa chọn duy nhất" còn hơn là đi thi mà trượt. Nó nhục lắm, chắc trượt xong thì thôi, các vị cứ xuống đáy Tô Lịch mà vớt xác tôi.
Còn trong trường hợp thằng điên nào chấm bài tôi, tôi làm không sai sót mà nó trừ trình bày của tôi (bài của tôi nó mà muốn trừ thì nó có thể bới móc để ... trừ hết mà, thằng bé này nó không cẩn thận được như các bạn của nó...) thì tôi chỉ muốn nói với nó rằng : "đừng nhỏ nhặt thế, ông là thầy thôi, chứ ông có hoàn hảo được đâu. Ông làm phúc cho người ta được nhờ một tí thì mẹ ông ở nhà còn sống được mấy năm nữa. Ông ác, chấp nhặt thế thì đến con ông nó cũng ghét ông thôi, bố gì mà soi mói, chấp nhặt từng li từng tí. Làm toán chứ có mổ móc gì trên người ông đâu" Rồi tôi cầm con dao rồi đâm phập cho ông ý một nhát, vứt ông ý xuống sông cho cá nó gặm.
Giả thiết thế thôi chứ chưa biết thế nào.

Trời ơi, phải phải, tâm trạng chúng mình hợp nhau thật :))
 
Nói như mày cứ chấm đáp số thôi đúng thì cho max sai thì trừ hết à 8-}.
 
ngày mai cô Hoan sẽ trả bài cho mình xem mà :| gì mà ban căng thế nhỉ
@Nông : thứ 7 chuẩn bị khăn giấy ôm nhau khóc với con Tuyển
=)) =))
 
lớp mình ơi, cái thông điệp 0407 có đứa nào muốn gửi lời nhắn tới thầy cô ko ?
Tao nghĩ là trong các giáo viên dạy mình thì có tình cảm sâu nặng nhất chắc là anh Cường :x, nên viết cho anh 1 cái. Còn cô Hoan cũng hết lòng với lớp nữa . Ai có ý kiến thêm gì ko ? Lớp mình viết nhá ? :D

Thứ 7 làm quả liên hoan văn nghệ tái hợp đi :D . Biểu diễn lại từ đầu lớp 10. Tính cả to cả bé gồm các tiết mục lẻ tẻ thời thầy Cử nữa thì ko biết bao nhiêu mà kể :))
 
tôi mặc cảm lắm, tôi tự ti lắm. Tôi chỉ được có 5 điểm toán thôi, chắc là tôi thấp nhất cái trường này rồi. Đi thi mà thế này thì tôi trượt đầu nước rồi. Cứ hí hửng 9 rồi, ai ngờ đùng đoàng một cái ... không thể chờ để xem lại cái bài thi ... Trong trường hợp tôi tính toán sai sót thì đúng là chết thật rồi. Làm bài nào là sai bài đấy, thế này thì tôi không dám thi nữa, thà làm đứa mất nết, phá cách đi làm luôn, coi như là "đại học không phải là lựa chọn duy nhất" còn hơn là đi thi mà trượt. Nó nhục lắm, chắc trượt xong thì thôi, các vị cứ xuống đáy Tô Lịch mà vớt xác tôi.
Còn trong trường hợp thằng điên nào chấm bài tôi, tôi làm không sai sót mà nó trừ trình bày của tôi (bài của tôi nó mà muốn trừ thì nó có thể bới móc để ... trừ hết mà, thằng bé này nó không cẩn thận được như các bạn của nó...) thì tôi chỉ muốn nói với nó rằng : "đừng nhỏ nhặt thế, ông là thầy thôi, chứ ông có hoàn hảo được đâu. Ông làm phúc cho người ta được nhờ một tí thì mẹ ông ở nhà còn sống được mấy năm nữa. Ông ác, chấp nhặt thế thì đến con ông nó cũng ghét ông thôi, bố gì mà soi mói, chấp nhặt từng li từng tí. Làm toán chứ có mổ móc gì trên người ông đâu" Rồi tôi cầm con dao rồi đâm phập cho ông ý một nhát, vứt ông ý xuống sông cho cá nó gặm.
Giả thiết thế thôi chứ chưa biết thế nào.
đứa nào đấy (lười đọc trang trước)
toán điểm kém có khi văn lại cao đấy
làm bài tế hay thế này cơ mà ^^

bọn mày lên đồng đi hồn tao bay về. đỡ hơn 1 ngàn tiền vé

(sao bài tao viết toàn lên đồng với tế thế này. rõ là hâm)

ava Ú: ve ri ệch do tịch!! ve ri sệch xi!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm sao để bay về với mọi người mấy ngày nhỉ???:-/
Hôm wa xem clip của Ams, xem xong chết lặng........:(:)(:)((, buồn lắm, nhớ lắm!!!:(:)(:)((
 
:-B đâu đâu đâu clip của ams ở đâu ;;) mà khiến các trái tim xa nhà xôn xao :))
ôi dời ôi
Phương cứ bình tĩnh, hè về tha hồ đi chơi :D
hề hề hôm nay 11-5 roài ;))
14 ngày nữa con mèo béo về ;)) \:D/
 
Bọn mày ui!!! Hôm nay tao để quên quyển vở văn màu hồng ở lớp, bên trong kẹp một tập bài lý!!! Đứa nào về cuối mà cầm được thì mai mang đi hộ tao nhá!!! Thanks!!!
@ Xu:: Chị ui em xin lỗi!!!!!!!!!
 
clip ams ở đâu ? sao mình ko thấy nhỉ ? Cho link với mọi người ơi.

Mai cả nhà nhớ gập chong chóng, ai chăm thì làm ở nhà, ko chăm thì đến lớp ngồi gập ( dù ji cũng rỗi việc :D ) rồi đem đi thả nhé :x
 
Back
Bên trên