TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

cho tao đi :((
Hôm qua tao không lên đây, tao không biết phải mang bánh kẹo cho mày :(
Mai tao mang đi cho, cho tao đi với :(

Con ngọc sao lại bảo bạn ngơ ngơ ??? Ăn nói nhung nhăng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ mang bánh kẹo đấy.

Mai có ktra Văn luôn ko bọn mày? Tao chửa chbị j sất
 
trông bạn Vo cóa vẻ hơi già đi nhưng mà vẫn ngố ngố ngơ ngơ thế nào đó.
tao thấy mỗi tròn ra thôi :D

téo send cho tao mấy cái ảnh nhố nhăng hôm museum nhá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ok, i'm gonna break the ice here :D
Xem nào :)
Làm một cái yearbook đê :)

Một cái format của một cái yearbook tử tế gồm có mấy mục như thế này :

1. Vài cái ảnh (hoạt động, ảnh linh tinh khác, đợi mấy hôm trại triếc chụp một thể nhể, lục lại mấy cái đã chụp nữa)
2. Một vài cái list
- List thành viên của lớp (gồm cả số điện thoại, địa chỉ, nói chung tùm lum những cái để liên lạc, biết đâu sau này thiếu thốn lại gọi để vay tiền, hế hế, nói chung là quan trọng, viết đầy đủ B-))
- List giáo viên
3. Mục kỉ niệm : Từng đứa đề cho mấy chữ (handwriting nhé)
4. Mục về các thành viên :
- Một số thành viên có cái gì đó nhất : Class clown, hay là most likely to succeed, most athlectic hay là talented, most spirited, most desired :)), v.v ... hay là best dressed :)) v.v... (tránh mấy cái vớ vẩn làm buồn lòng nhau ra không lại đem quyển yearbook hận muôn đời :)), hay là quăng luôn vào sọt rác)
- Câu hỏi vui linh tinh, về giáo viên chẳng hạn. Ai được yêu thích nhất, ai không được mong đợi nhất, nghiêm nhất, xinh nhất, xấu nhất, blah blah ...
- Ảnh từng đứa một, chụp nửa trên, nhớ cười tươi vào, bên cạnh đề nhắn nhủ gì đó, xong rồi kí tên.
5. Bìa & index : cho nó pro; khổ đề từ : cho nó pro hơn :))
6. Mục hẹn : ví dụ như đề ra một ngày nào đấy mà mọi đứa phải thu xếp mà đến, 10 năm sau chẳng hạn.


Xong phát cho mỗi đứa một cuốn, chẳng nhẽ học 3 năm với nhau xong chẳng publish ra cái gì để ghi nhớ, lại cứ như tớ, năm sau hỏi tên thì cứ lại như người lạ :| Sợ tết xong đã quên rồi ý chứ :|

Bây h chỉ cần chụp ảnh thôi :D Cứ thế đã :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh uh được đấy :D tao đồng ý, thích thế lắm :D
hảo idea :D
:*
 
tao cũng thích nhắm :D hay hay hay :x :D :*

Tao nghĩ các bác Việt kiều gửi ảnh với scan handwriting về cho :D vui thì vui cho nó đầy đủ
Có ai báo cho bạn Ngân với, dể đến nửa năm chả thấy tin tức chi mô từ bạn Ngân ấy nhể:|

hầy, 3 năm yêu thương gói trọn một yearbook :* :x :| :((
 
trời ơi có kem dưỡng ẩm dành cho mông à :)) 599.000 một chai 500ml này :))
Có cái thằng tiếp thị cái mẹ gì ý nó đưa cho tao cái catalogue mà tao cứ cười phì phì vào mặt nó :)) Khổ thân anh zai :)) mặt anh ý cứ dài ra như cái bơm
 
hố hố làm yearbook đê hố hố, cơ mà khổ đề từ là cái gì( là cái tóm tắt cảm hứng của toàn tác phẩm ah hố hố)
hình như tao điên mất rồi
 
ôi thần tượng....đẹp zai quá :X

0071up8.jpg
 
thích anh cường hở, sưu tập ảnh đi rồi send cho tao để làm yearbook
 
ôi ôi :x chết mất thôi . Ai cho mày chụp được ảnh anh Cường đẹp giai thế này . KHồn ơi là khồn ơi :((

:x :x :x thần tượng 1 thời ko là của riêng ai.Bây h thì hỡi ôi.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Picture1291235.jpg

"Này con kia mang tiền ra đây nộp cho bà mau"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ảnh trên ko phải do tao chụp. :)) Nguồn hàng bí mật. Sẽ update thường xuyên
 
ảnh đẹp thế, cơ mà thày Cường đã mất giá, may ma tao chưa hâm mộ thầy hố hố hú hú, tao điên ko tự chủ nổi nữa rồi, may mà vẫn biết mình điên
 
Lê Hưng chuẩn bị thành thịt bò khô chấm quất :)) =))
tao cũng có cái ảnh của Nhí độc lắm, cơ mà post lên đấy chắc Nhí từ mặt tao, Nhí nhể ;;) :)) :p
này thì em Lan này :)>-
image044wj4.jpg


thêm mấy cái ảnh đời thường của lớp
19012007110mm0.jpg


tao đã zoom hết cỡ mà vẫn ko nhìn rõ đây là tiết j` :-?
23012007143hw4.jpg

23012007145ic6.jpg


ý ỳ ;))
image161cy4.jpg

image162gw3.jpg


image166ip4.jpg

image171eg3.jpg

image176jt5.jpg

image172pm0.jpg

img029wp4.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên