TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

hừm, trông ava của Tú thật là mơi :)) . Hị hị , quấn chăn ư ;;) :D

Ah lớp mình năm sau cô Oanh ko dạy Văn nữa :( . Cô bị hen hay đại loại thế nên ko thể dạy được lớp 12 :( . Tin nữa : hình như cô Hoan bị phê bình hôm họp giám hiệu đầu năm vì lớp mình có quá nhiều tai tiếng :-s, đặc biệt là về chuyện tình cảm :p < don't know why > :-s
 
ẹ, chiện tình cảm lớp mình có mấy tai tiếng đâu??? Làm sao bằng H2 ngày xưa. Mệt nhể!!!
Tiện thể. Có việc super wan trọng :| Tao đang tìm 1 trò chơi mà có 1 thằng ng trông ngu ngu cầm chùy đi uýnh khủng long, thế xong thi thoảng nó đập đập ra 1 đống đồ ăn. Cụ thể là cốc kem hoặc quả chuối hoặc đùi gà (chi tiết vô cùng wan trọng vì có nhiều trò có thằng ng cầm chùy nhg ko có đồ ăn). Tao chơi trò này tầm chục năm về trc trên máy tính nhà tao 8-| Đứa nào có thông tin j về trò này báo gấp cho tao nhé. Liên hệ ID loan_nguyen12. Xin chân thành cảm ơn. 8->
 
Tin nữa : hình như cô Hoan bị phê bình hôm họp giám hiệu đầu năm vì lớp mình có quá nhiều tai tiếng , đặc biệt là về chuyện tình cảm < don't know why >

tai tiếng cái j thế :| tình cảm cái j cơ :| lớp mình đâu có ai để lại tai tiếng j đâu nhể
chắc có đứa đặt điều roài :-B
vô lý nhể
 
Mk hôm nay là 1 ngày kn :-L x(
Sáng ra thì cứ đi 3 bước là có người gọi :-L ko A thì B, ko B thì C, ko C thì D x( đến khoảng K chắc đủ :-L suy cho cùng thì vẫn chả có việc gì
K người gọi điện + chạy sô :-s---> rất sorry chồng vì ko chơi được lâu:d có công chuyện
mk :-L Vo đi thì đi luôn đi x(
 
hôm qua bố mẹ bạn kể toàn về tai nạn giao thông con của bạn bố mẹ tao bị ô tô đâm bị chọc cái ji vào, lòi cả ruôutj lòng thòng lòng thòng:-s :-s :-s
mà bi h đi đường còn có thằng thần kinh trốn trại nào cầm dao đi dâm người, chả có thù oán ji cũng đâm,có chị bị chém mấy nhát vào mặt rùi8-} 8-} ghê quá
chuyện tình cảm thì có ji đâu mà liên quan đến cô Hoan nhể
mới lị lớp mình làm sao bằng mấy lớp khác được
đúng là lằng[-x nhằng quá


----------

bạn vưỡn ko bít làm ava:(( :(( :((
 
Hi hi, cám ơn cả nhà nhìu lắm,:x cả ngày hqua bận quá, ko onl đc,:) với cả mạng cũng bị down,:(( ko hỉu sao o thể vào đc,:(( hic, chắc chưa đóng tiền :) (đang ngồi ngoài hàng đấy:| )

Uhm, mún cám ơn nhìu lắm:x mà chả bít bắt đầu từ đâu,:) hihi:)

Uhm, chắc cám ơn P iu đầu tiên,:x :* ( ng gọi điện cho Lam đầu tiên, gặp Lam đầu tiên, ôm Lam đầu tiên mà :x ), uhm, cám ơn P iu nhìu lắm, chúc mừng Lam rất nhiều, lại còn đc nghe Happy birthday bằng 3 thứ tiếng nữa chớ :x ( mặc dù nhịp bài hát thì,[-( chẹp), hoc của P bây h đc đặt chỗ quan trg nhứt nhé ;;) , bể cá nhà Lam ý;) ;;) , muah nào muah nào :* :* :* :* :*

Iu bọn Vanh Xu trê đầu to lắm nhé, bánh chúng mày mua cho bạn rất ngon, trông cũng đẹp mà:) :x , năm sau cứ thế mà phát huy nhể ?;;) ;;) Mà con Vanh dám tay ko bắt giặc nhé, [-x may mà cái móc ĐT của mày còn vớt vát lại đc 1 con giặc béo nhé ;) :* hihi, thiếp Xu Trê tặng bạn bạn học thuộc lòng đc từng chữ nhé :x, iu lắm ý, cám ơn Xu vì mày đã cho tao đập bn phát :), sướng tay;;), hihi, cám ơn Trê vì cái khuyên tai đôi của mày nữa :D, hihi :x, bạn rất thik ý :x,

Chết chết, cái j cũng thik 8-|

AAMYY :*, iu lắm, cái túi cute nhỉ, mặc với cả cái j bi h?8-| @Nhí : Tôi ko thik nó đâu, :| chỉ iêu thôi 0:) , mà con thỏ đấy má giống cô thật đấy;) . Iu airen của wo :*, cái dính dính ý, wo dính vào ví, vào ĐT, mp3, nhìu lắm, iu cực :x. Iu cháu Nông, Mo, Yến nữa :*, thiếp mọi ng Lam cảm động lắm :x

Ôi, mún cám ơn nhìu quá,8-} uhm, xie xie mày nhìu nhé Ú Khồn Dói,:) cả vợ Min iu nữa;;) (mặc dù rất hay hâm), ko có chúng mày chắc chắn hum qua đi chơi ko vui đc thế rồi :D;)

Ah, iu Hạnh của bố lắm ý,:* ép tóc đúng là xinh hơn ,;) cái cây của con chả bít có nuôi đc ko nữa,8-| khoản cây cối là bố dốt lắm :(8-|

Ah, cám ơn bạn Tú, bạn Lê Hưng, đã gọi điện cmsn tớ :D, ah, bất ngờ với quà của Tú nhất :D;)

Cám ơn cả Shui nữa, :| 8-|

Ah, thik cái ví của Kiều và Giang lắm nhé :D, dùng rồi :D, trang trí trông hơi bị cute :D

Còn ai nữa ko nhỉ?8-|, ah, Trang, cám ơn mày đi chơi rất vui, càng ngày càng thấy mày xinh :D, cả Téo nữa, vào hỏi thăm bạn rất nhiệt tình, mà mày vững vàng lên, đừng có ủ rũ như thế, đời hs là kiếp con rệp mà :( ;)

Ôi, lại nhớ cả nhà quá :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

IU cả nmhaf lắm ý, :x, tao phải về rồi, Q sắp đến, còn sót đứa nào thì cho tao xin lỗi nhé, iu cả nahf lắm, iu cả lớp mình ý, :x:* ( trừ thằng TT X(), hihi, phởn quá :D8-}
 
@ Trang Phim : bạn bị đau mắt đỏ rồi nhá :(( . Mày liệu thần hồn b-)
 
kô phải tại tao nhá, tao nói chuyện với mày có mấy giây thôi mà, về sau mày lại còn kô đi chơi nữa, sao mà lây được :(( kô biết đâu :p
 
Khồn ơi,trò đấy hình như tên la Island j đấy8-| hồi trước Nhí cũng thích chơi trò đấy lắm :x
 
Vũ Trinh Lam đã viết:
Mà con Vanh dám tay ko bắt giặc nhé, [-x may mà cái móc ĐT của mày còn vớt vát lại đc 1 con giặc béo nhé ;) :*

Ơ thế tao tay ko bắt giặc à, chả lẽ cắt bánh làm 4 phần mỗi đứa tặng mày 1 phần cho nó có /:) lắm trò [-x b-)
 
Phan Thanh Xuân đã viết:
Ah lớp mình năm sau cô Oanh ko dạy Văn nữa :( . Cô bị hen hay đại loại thế nên ko thể dạy được lớp 12 :( . Tin nữa : hình như cô Hoan bị phê bình hôm họp giám hiệu đầu năm vì lớp mình có quá nhiều tai tiếng :-s, đặc biệt là về chuyện tình cảm :p < don't know why > :-s

Cô Oanh không dạy lớp mình chỉ là do cô lười lên buổi sáng thôi8-|...hôm trước nói chiện với Phương cô cho 1 câu xanh rờn :" Ai bảo chúng mày lên buổi sáng cơ "..........hix, chán ghê/:)[-x [-( :(( :(( :((

Mà sao cô Hoan lại bị phê bình j` nhỉ, lớp mình làm j` coá chiện j` to tát liên wan đến tình cảm đâu cơ chứ8-|...........lớp mình còn ngoan chán:)

Hì, Lam làm 1 bài thanx dài thía...vinh dự wa' Lam ạ, iu Lam wa' không biết được nữa:x :*. Mà hôm nay lúc về Lam lại giận j` rồi, chắc tại mình đi lẻ với bạn Thành Trung nên Lam ghen, phải không nàng?...:)):)):))

Nhớ mọi người thật đấy!:*

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải bạn Tú 25 bay ko ? ;;) Đường đột quá trời ơi :(( :(
Mọi người để ava Tú kìa, cho Xu để với ;;) :p :D
 
Mai Tú đi rồi hả, sẽ nhớ lắm đấy. Hẹn 5 năm nữa nhé, có ko muốn cũng phải đi ;;) ;;) ;;)

Tình hình là cô Oanh ko dạy nữa, buồn nhỉ ;;) ;;) ;;)

Mong là cô Hạnh vẫn dạy Anh :) :) :)

Sao dạo này tao chỉ viết được có mấy dòng nhỉ. Dòng máu văn học đã biến mất rồi. :(( :(( :((

@ Zoi: nhà cô sửa được net rồi hả, có đúng là dùng dignose test như hôm trước tôi bảo ko thế :-/ :-/ :-/
 
đúng nhg mà ko phải tôi làm :)) có 1 anh nhiệt tình tốt bụng đến giúp :">
mai Tú đi rồi à 8-| chúc đi may mắn mạnh khỏe :* có j` sáng mai qua nhà thăm bạn Tú phát đc ko :)>-
 
chán quá, mấy hôm nay chả có ji làm cả
To Phương: hôm trước cô chụp ảnh nhớ gửi cho tôi . nhớ đấy:) :)
 
:D . Xu đang có nhu cầu tìm người dạy Lí .
Yêu cầu : giới tính tuỳ ý, trình độ học vấn uyên thâm, tính tình ôn hoà, kiên định, tương đối hướng nội, ko sồn sồn, ngoại hình vừa phải, giá cả hợp lí .
Bạn nào biết có ai như thế thì liên hệ đến YM : xuxu2214 :D . Duo xie :x

Nghe nói lớp mình có Nhí ( thì phải? ) sắp mở 1 lớp Lí, dạy từ đầu đấy nhá, có thì liên lạc với Xu ngay. Cần gấp gấp b-)
 
Hôm nay Vo bay rồi :( :-<
Hôm qua cũng vừa tiễn Ngân A2 :-< Bây giờ thì đầu óc thành trống rỗng mất rồi :-< Sao chẳng cảm thấy gì cả thế nhỉ :(
Vo đi:) Chỉ biết ngồi chúc Vo đi vui vẻ, học hành veryextraoveroutreallygood nhé ;) Đi rồi sẽ về mà, phải không?...
 
tự dưng thấy nhớ lớp mình quá

nhớ nhất là bố : bố cới con chơi với nhau 2 năm có bao nhiêu là kỉ niệm, nhớ nhất là những lần cãi nhau hồi học thêm bác Bắc, rồi bao nhiêu chuyện bố kể cho con nghe già khú đế, con chả vao h quên ;;) ;;) ;;) nói chung la nhiều nhỉ:* :* :* :((

Vo: bạn nhớ 2 năm ngồi cạnh mày, cãi nhau ỏm tỏi, trẻ con nhể lại còn toàn trêu mày với shui (cái này ko phải trêu: tao thề là mày với nó rất có duyên)

Khồn: nhớ cái lần mày buồn tình mặt mày ủ ê:)) :)) cái mỏ chu của mày, những lần tao với mày 2 con đồng bóng làm trò điên =; =; :))

Bư: những lần mày với tao ở lớp lão Mạnh dở người nói chuyện cười đùa, lại còn dắt nhau đi mua vải chớ, mày là đứa đầu tiên tao đèo sau khi bít đi xe máy được mấy hôm đấy:)>- :)>- :)>- :)>- lại còn rủ nhau đi xe bus đền trường thiếu tiền bị đuổi xuống:)) :))

Trang conan: tao với mày ko nói chuyện nhìu lắm nhưng mà cái hồi hè vừa rồi tao với mày đã đồng tâm hiệp lực chống lại con Dói, lại còn chơi xi xi mi mi chận khủng khiếp[-x [-x [-x

Vanh: tao chỉ cần nhìn thấy mặt mày là đã bùn cười:)) :)) 3:-o 3:-o 3:-o
tao vẫn giữ cái buộc tóc đôi của mày với tao đấy, mà mày lại còn rất cứng đầu bảo thủ nữa[-x [-x [-x [-x

Đầu to: nhớ những lần tao với mày đi bus đi học, mong năm sau tao viề đầu mày bé đi 1 tí, cảm ơn mày luôn giải quyết chuyện Hùng cho tao


Xu: mày cũng nhiều kỉ niệm, hi vọng năm sau tao về mày sẽ cứng rắn hơn:)>- :)>- :)>-


Trê:mồm méo , mặt vuông, chân tam giác, khăn mày đan đẹp vật, cám ơn mày luôn an ủi tao:) :) :) :)

Min: cô là người duy nhất trong lớp làm tôi cảm thấy mình là người lớn (chị mà)

Nhí: thật hiền hiền, tốt bụng nữa

Mo: dễ thương, bé bé iu quá;) ;) ;)

Quỳnh : perfect với bạn bè:* :* :*

Typn: tính hám gái chắc ko sửa được:)) :)) [-( [-( nhớ cái lần mày đau bụng ;;) ;;) ;;) chơi với mày rất vui í


Trung béo: cám ơn mày cực kì tốt bụng với bạn:eek: :eek: :eek: :love1: :love1:

Hưng: mày cũng cực kì tốt với bạn:* :* :oops:

quên con Zoi: tao tát mày cái tội ác độc ko tha cho bạn bè, khiếp lên được dá bay đít ko thương tiếc, tao với con trang thù dai lắm đấy, tao rất hay trêu mày, mày make up cũng pro^` nữab-) b-) b-)

Trang việt kiều: cài hồi hè lớp 9 tao với mày đi học toàn chơi với nhau, lại còn cài nhau như 2 đứa điên[-x [-x [-x mà mày í, trêu dai

chồng: anh với em năm ngoái toàn đi ăn, lại còn đi học cùng nhau chớ:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Lan: ko thể quên nổi bố em:eek: :eek: :eek: ấn tượn khó phai

Phương: cô học chăm quá[-x [-x

Nông: ngôi sao văn mới nổi[-x [-x

Kiều: mẹ lăng nhăng quá, hết tuyển rồ đền Ngân

Ngân: tao toàn trêu mày , b-) b-) những hôm học chng ở bác Mạnh với những lần sang ngồi cùng mày vui vui:* :*

Giang : =; :mrgreen: :confused: :confused: :confused:

Nam Phương : chà . mạnh mẽ cá tính:eek: :eek: b-)

a RƯ Rủng: mày cũng khác người, được cái nhiệt tình viết tay trái nữa;) ;) ;)

Ngọc Ú: chẹp đưng ai dại mà trêu vào đây, giỏi võ mà;) ;)

hết rồi thì pahir
đấn lẽ ra tao ghi hết những huyện vui buồn ra cơ
đang vít dở chừng thì hết cảm hứng;;) ;;) ;;)
lớp mình khá đoàn kết dù ko ít lần cãi nhau, lại toàn những đứa vui tính nữa
 
Back
Bên trên