TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

Tao vẫn mún cái cốc :x . Bọn mày đi vui nhé, tao sẽ cố gắng cố gắng, ko được thì đành chịu :( . Cầu mong mai ko kt Sinh ....
 
Hị lúc tao phóng zèo zèo thì chả làm sao, cái lúc mà đang đi rất chầm chậm, chả đụng vào thèng nào, chả có cục gạch nào ngáng đường, ko ổ gà ổ chó thì tao ngã xe. Đúng là vãi thú ---> con Vanh nói đúng b-) cứ phóng nhanh vượt ẩu đê, đời người ai chẳng có cái số b-) :A. Hê hê.
Kt SInh, bi h tao vẫn ngồi tích cực gặm sách, mà thấy thê thảm quá thể T________T lạy zời cho các bác ở trường nói khoảng 25 ph T_____T
Mai đi BT \:d/ tao muốn làm cốc cho 20 ng T_______T
 
Các bạn thương tớ què cụt :p hãy làm cốc tặng tớ hén :* :x
 
Thay lời Ngọc: Bác lái xe tên Lực, sẽ đón chúng ta vào 7h sáng ngày mai, sau đấy tầm 11 rưỡi) chơi chán rồi ) thì lên xe vù sang Gia Lâm bắt cá + ăn trưa, bác ý 1h đưa xe đi đón dâu :|, 3h back :D ( chẹp, thông cảm, mai kiếm xe như thế là đc rồi ), hết :D
 
sorry, 4h ông ấy mới back :D
ehehe...
mà mai chốt hạ là mẹ tao đi cùng :) và sẽ manage everything 8-}
nhưng mẹ tao cũng easy thoai :)| mọi người đừng thác loạn quá là được :D
ngày mai đúng giờ nhá :D
thuê xe tốn tiền 8-} đi muộn rồi lại chơi chưa đã roài hỏng lịch trình thì chán nhắm
 
tao được đi rồi :x . hi hi :x .Thế còn những đứa về sớm, có được bác cho quá giang 1 đoạn về trường ko ? Để hỏi xem bác đón dâu chỗ nào :D
 
:| thuê mất từng ấy tiền rồi lại bị đem con bỏ chợ thế à :| nói là 4h chưa chắc đã đúng giờ :| Hờ
Chịu vậy, hờ hờ
 
Hôm nay ,thứ 7 ngày 11 tháng 11 năm 2006...
...lần đầu tiên được đi Bát Tràng \:d/
...lần đầu tiên được hái và ăn quả trứng cá ,ngọt ngọt bùi bùi 8->
...lần đầu tiên đc đi câu cá (dù ko câu được con nào ):D
 
hwa đi chơi thật là vui :x, tối wa 8 rưỡi đã ngủ roài :D, sáng nay lại dạy sớm , dọn dẹp nhà cửa :x, mong đến ngày này năm sau, lớp chúng mình lại đi chơi típ :x, sẽ đầy đủ hơn, phải ko :x
 
cho tau gửi nhời hỏi thăm mọi người đi chơi thế nào
cho tau gửi nhời xin nhỗi đến vanh trê thu tuyển với Phương : chưa đi cop ảnh
 
Tu Vo: oi chao ban
loan_nguyen12: bạn rảnh ko
Tu Vo:
Tu Vo: c'
loan_nguyen12: mình làm wen nhé
Tu Vo: uh`
Tu Vo: ban ten la gi?
loan_nguyen12: ứ ừ ko nói đâu
loan_nguyen12: bí mật
loan_nguyen12:
Tu Vo:
loan_nguyen12: <<< một ng giấu tên
Tu Vo: ban dang o nha hay o hang the
loan_nguyen12: nhà bạn ạ
loan_nguyen12: tớ chờ bạn cả ngày đấy
loan_nguyen12: bạn tên Vo phải ko
Tu Vo: oi sao ban biet ten to
Tu Vo: ban co wc khong?
loan_nguyen12: (đồ ngu, câu đấy tao hỏi mới đúng)
loan_nguyen12: à, bạn nổi tiếgn lắm bạn ko bít à
loan_nguyen12: tớ nghe kể về bạn nhìu rồi
loan_nguyen12: tò mò nên...
loan_nguyen12:
Tu Vo: thoi ko dua`,tao met qua
Tu Vo: vua moi di ve xong
Tu Vo: hom qua di choi boi nhay nhot
loan_nguyen12: á à
loan_nguyen12: thằng này đú
loan_nguyen12: nhảy nhót cơ à
Tu Vo: truong tao to chuc
loan_nguyen12: thế hử
Tu Vo: mac vest
loan_nguyen12: thế có túm đc bạn gái nào ko
Tu Vo: no lai cha tum tao y chu
loan_nguyen12: kinh kinh
loan_nguyen12: úi giời
loan_nguyen12: vẫn chưa tháo make up ra à


Lần đầu tiên tao đi làm wen bạn zai đấy :D
 
hà hà, mày bị bạn ý lừa tình rồi :D thế mà không biết. hihi :)) :))
-------------

quả trứng cá ăn kinh tởm bỏ xừ
-------------

hô hô sao nó không ghép bài vào. tán thêm cái gì nữa :D mai học môn gì, có ktra gì không ? không cần trả lời
-------------

say rồi :)) :)) :))
 
tú ơi yahoo tớ mấy cái ảnh xem bạn dân chơi uk mặc vest nào ;;) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao rất hân hạnh đc có ảnh bạn rân chơi :"> ai có nhu cầu chiêm ngưỡng liên hệ Zói :)>- :p
 
Back
Bên trên