TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

ủa sao ít thế, 1 kỳ bình thường của tao 17 rồi.17 +17 = 34, của mày 13+18=31,sao lại ít hơn?
different major chứ sao nữa 8-| con Ú đểu, kêu gọi điện tao o gọi nhá [-X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ cần 120 credits đủ là mày tốt nghiệp với cái bằng cử nhân rồi còn gì
mới năm đầu tao không muốn dồn ép
để đến năm sau tha hồ mà dồn ép
mà trường nó cũng giới hạn
có phải lúc nào mày cũng được học 18-19 credits đâu
ở trường tao nếu tao muốn học nhiều thế thì phải đi xin chữ kí của mấy ông deans :)| vô cùng phức tạp
nói chung là cứ bình từ
tao còn học ở đây mùa hè nữa mà :-j hờ hờ
lo giề
à ờ đấy
hè này em ở tịt bên này rồi
không được về nữa :-<
 
hehe, cố tình thức khuya để chat với các bạn thì bọn mấy đứa onl thi nhau ngủ với ăn :-<
thế đấy
nghe nói bạn DVD làm phó khoa ở ngoại giao
lại còn phát biểu khoa tay như tổng bí thư =))
không rõ thiệt hư ra sao
bạn Đăng Trung hay Thành Trung có tường thuật gì không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe nói bạn DVD làm phó khoa ở ngoại giao
uầy uầy, bạn DVD ghê gớm vật ;)) cho tớ xin cái chữ kí với DVD :"> để sau này nhỡ đâu mày nổi tiếng tao còn đem bán :">
 
international business and finance
:D double major
tao học cả summer course luôn cho nên tao rải đều credits ra thoai :-j
take it slow and enjoy life

à mà hôm khai giảng lớp mình về ams, có đứa nào chụp ảnh gì không?
hay là mưa quá không chịu chụp :(
chụp roài thì up lên đâu đó đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao vừa đọc đc cái này chắc bạn DVD thik này. Từ h lớp mình đừng ai trêu chọc sở thik của bạn nhỏ nữa [-(

esvn đã viết:
Hen-tai có phảI những tác phẩm đồI truỵ?


Đúng vậy! Xin hãy đọc bài viết dướI đây của David Patricola.

À…ừm…đây chỉ là một cuộc tranh luận mang tính chất triết học thuần tuý. Trên thực tế, rất nhiều ngườI, những là fan cũng như non-fan của thể loạI này, đều có ý kiến giống nhau với câu hỏI trên: “Đúng! Là đồI truỵ!”. Sao lạI như vậy ? Phần lớn đều sẽ trả lờI rằng bởI vì nó có những thành tố thiết yếu của một tác phẩm khiêu dâm: những hành động tình dục bừa bãi và xuất hiện thường xuyên trong câu chuyện. Tốt thôi, thế là đủ hiểu. Chết tiệt, ngay cả các phim khiêu dâm phát sóng trực tiếp, đang có xu hướng đươc coi như những “truyện li kì dành cho ngườI lớn”, cũng chỉ có nộI dung là một câu chuyện nhạt nhẽo và vớ vẩn nào đó, như những thứ giảI trí ăn theo khác, xoay quanh các chủ đề hết sức tạp nham như: lần đầu tiên thì ngườI ta mua nó để làm gì…vì có hàng tá những cảnh tình dục “chả ra đâu vào đâu cả”. Nếu có ai đó xem phim đồI truỵ thực sự là vì cốt truyện của nó, thì bạn không nằm trong số những ngườI ở đây.

Song, đôi lúc hen-tai cũng vựot ra ngoài cái khuôn khổ đó, có lúc rất ly kỳ, có lúc lạI lâm ly thông thiết, nhưng xét toàn diện, thì luôn rất hấp dẫn. Và kể cả vớI những ngườI chỉ mớI xem hen-tai “tập sự”, nộI dung cỡ như “Urotsukidoji” - một tác phẩm hay bị đem ra để phỉ báng, thì xin hãy cứ tiếp tục đọc để có một cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.

Đầu tiên, xin đề cập đến bộ “La Blue Girl”, câu chuyện về Miko Mido, một cô bé học “nghệ thuật tình dục Ninja” để bảo vệ bảo vật của thị tộc khỏI bàn tay của những con quỷ có tên shikima. Và tự bạn cũng có thể đoán ra được các trận chiến trong phim diễn ra như thế nào... Đây chắn chắn là bộ ****** khá nhất trên thị trường hiện nay, bởI nó có một cốt truyện chặt chẽ, lớp lang, cùng những nhân vật hết sức lôi cuốn, trong khi vẫn thể hiện được những cảnh quan hệ nam/nữ, rồI nữ/nữ, và cả nữ/tentacle <cái này hơi khó dịch, bởI vì thuộc về graphic action> nhiều hơn cả những gì được giớI thiệu ngoài bìa. Truyện gồm 8 episode, chia làm hai series là “LaBlue Girl” <6 epi> và “Lady Blue” <2 epi>. Trong mỗI một series, hầu như tất cả các nhân vật chính đều xuất hiện trong tất cả các episode, tạo nên một bố cục nhân vật chặt chẽ nhằm liên kết câu chuyện cũng như càng ngày càng hấp dẫn ngườI xem và khiến họ có cảm giác hoá thân vào nhân vật. Thêm vào đó, cái đầu đề cũng đã cho thấy phim đầy những trò cười cũng như những mẩu chuyện vui, rất tự nhiên, không hề sống sượng hay gượng gạo chút nào.

Liếc xuông phía dướI bảng xếp hạng một chút, thì bạn sẽ thấy “New Angel”, một bộ ****** gồm 6 episode. Keisuke là một học sinh trung học rất tầm thường, nhưng hệ hormon lạI không ổn định, và luôn có những ý tưởng quái dị đến dã man. Keisuke đang cố gắng gây chú ý và chiếm cảm tình của một bạn gái cậu ta. Tiếc là không có tentacle ở đây, nhưng bạn chắc chắn sẽ được thưởng thức một cốt truyện hết sức tinh tế, luôn nhấn mạnh vào những cảnh quan hệ tình dục. Không biết vì sao, Keisuke lạI thường tỏ ra ngoan hiền, tốt bụng vớI ngườI khác, chảng hề vì lợI lộc gì, nghe trên lý thuyết thì có vẻ là một kẻ rất đạo đức giả, song thực tế thì đây là một yếu tố gây cườI hơn là một chi tiết đáng kể của tác phẩm. Khá giống “La Blue Girl”, những nhân vật của “New Angel” cũng xuất hiện hết epi này đến epi khác, nhưng xét về khả năng phát triển riêng của mỗI nhân vật thì kém hơn nhiều, và hầu như tất cả những cảnh tình dục trên phim thì đều là thuộc dạng “có cũng được, không có cũng xong”. Ít ra thì so vớI series này, cốt truyện của “La Blue Girl” còn được sáng tác phù hợp vớI những cảnh gợI dục hơn nhiều.
Vét gần hết thúng, thì mớI đến cái bộ trường thiên chyên về tế bái “Urotsukidoji”. Đây là một series hoàn toàn không dành cho những ai không chịu nổi phát xít, thói phàm ăn, sự thô bỉ, hay những cảnh *** mang nặng tính ngược đãi hành hạ, bạo lực hay ma quái. Nói trắng ra, cái mác “18+” không chỉ còn là khuyến nghị nữa, mà vớI bộ này, phảI là lệnh cấm thực sự. Trong khi cốt truyện và chủ đề chính của series này là về một ma thần hồI sinh cứ 3000 năm một lần để huỷ diệt Trái Đất và sau đó xây dựng lạI, nghe rất to tát và cao dẹp, thì thực chất đây lạI toàn là những cảnh trên cả bạo lực, phô ra tất cả mọI cảnh s-e-x để phục vụ thuần tuý cho những fan vốn chẳng hề nghĩ gì đến câu chuyện hay nhân vật. Series này không quá đỗI khiêu khích như hen-tai thực sự, mà giống một bộ phim bạo lực về chiến tranh, có sử dụng cảnh s-e-x để tăng tính hẫp dẫn thì hơn.

Những cái tên nêu bên trên chỉ là nhằm lướt qua cho bạn đọc thấy được sự phong phú của hen-tai trên thực tế. Cũng giống như tất cả các thể loại phim khác, hen-tai tất yếu cũng có những tác phẩm tốt và xấu về một số mặt nào đó, vì thế hãy cẩn thận khi bạn lựa chọn một manga, hay một anime hen-tai, thậm chí đừng ngạI hỏI ngườI khác khi không chắc chắn vớI lựa chọn của mình. Đây thực sự là một vấn đề rất rất quan trọng khi đọc hen-tai.
Bài viết này mang tính nghiên cứu chứ không nhằm mục đích động chạm tới bất cứ ai.

Trước hết xin được nói:

Yaoi, Shounen Ai cũng như Yuri hoàn toàn không đồng nghĩa với Gay/Lesbian nói chung. Chúng là những khái niệm để chỉ Gay/Lesbian được đưa vào Nghệ thuật.

Yaoi/Shounen Ai/Yuri ở Nhật?

Bắt đầu từ khoảng thập niên 70, um... của thế kỉ trước, vì số lượng fan ngày càng nhiều, nên chúng đang trở thành một ngành manga không-dành-cho-trẻ-con tạo ra nhiều lợi nhuận ở Nhật. Anime có phần chậm hơn nhưng cũng đang phát triển. Một số shounen ai manga thậm chí đã được đăng ký ở những nước phương Tây.

Thế mạnh nhất của chúng chính là doujinshi. Hàng ngàn yaoi/yuri/shounen ai doujinshi của những manga nổi tiếng, thậm chí chỉ hơi nổi tiếng tràn ngập thị trường Nhật Bản. Để được xuất bản, những tác giả của chúng cũng phải đăng ký hẳn hoi và trở thành một nghề như mangaka. Tuy nhiên, chúng không được coi là dòng chính, nên muốn tìm được một quyển doujinshi bằng giấy là rất khó ở ngoài Nhật Bản.


Yaoi là gì?

Yaoi là từ viết tắt của nhóm từ tiếng Nhật "yamanashi, ochinashi, imanashi", được dịch ra là "không có đỉnh điểm, không để làm gì, không có nghĩa gì cả". Nó chỉ mối quan hệ mang tính chất người lớn giữa một male và một male. Nó có thể nhảy ngay vào phần NC 17. Có thể bắt đầu là romance, cuối cùng là NC 17. Khái niệm này dùng để chỉ những anime, manga, các loại hình nghệ thuật khác của Nhật Bản diễn tả mối quan hệ này. Đồng thời, nó cũng được dùng để chỉ những fan fiction và fan art hoặc cao hơn là doujinshi ăn theo những tác phẩm thuộc dạng trên.

Yuri là gì?

Yuri là từ để chỉ mối quan hệ tương tự yaoi giữa 2 female trong các tác phẩm nguyên bản và ăn theo của Nhật. Tại sao lại có tên Yuri vẫn còn gây tranh cãi. Một trong những quan điểm cho rằng cái tên này đến từ 2 cô gái của một anime khá cũ có tên là Dirty Pair, trong đó có một người tên là Yuri. Các fan cặp đôi 2 nhân vật chính này, có lẽ tạo nên trường hợp yuri đầu tiên trong thể loại này ở Nhật.

Shounen Ai là gì?

Được dịch nghĩa đen ra là "Boy Love". Mối quan hệ tình cảm giữa một male/một male khác trong Nghệ thuật Nhật. Nó không giống yaoi ở chỗ nó chỉ tập trung miêu tả tình cảm của nhân vật, có thể có kissing và touching nhưng không miêu tả những vấn đề quá người lớn. Có thể nói shounen ai ở mức độ nhẹ hơn yaoi, và nói chung là có nhiều tác phẩm thuộc dạng này hơn yaoi.

Khái niệm Yaoi/ Shounen Ai ở Veno:
Yaoi được dùng để chỉ Shounen Ai, tóm lại là chỉ free love nói chung. Cho nên nếu thấy có ai kêu lên 'Yaoi à, dễ thương quá.' Thì có nghĩa là họ đang nói Shounen Ai đó. Chứ không phải là những vấn đề quá người lớn, OK?

Shoujo Ai là gì?

Có nghĩa là 'Girl Love'. Có nghe nói tới nhưng rất hiếm.

Slash là gì?

Đây là một cách gọi khác của Yaoi và Yuri của phương Tây. Nó được dùng để diễn tả mối quan hệ giữa 2 men hoặc 2 women. Lý do nó được gọi là slash là vì cách các pairing được giới thiệu trong một tác phẩm. Giả dụ có nhân vật A và B thì mối quan hệ giữa A và B sẽ được viết thành A/B. Từ đó mà có tên 'slash' (dấu gạch). Đây là từ dùng để chỉ những fan fiction, fan art và đôi khi là cả nguyên bản của phim, phim hoạt hình phương Tây, truyện tranh phương Tây, chương trình TV, tiểu thuyết văn học.

Sự khác nhau giữa yaoi/yuri và slash

Đối tượng của chúng khác nhau. (Xem phần trên) Nội dung của chúng cũng có phần khác nhau. Slash mang nội dung trải rộng từ shounen ai cho đến yaoi, và cả yuri. Viết nó khó hơn vì dựa trên những tác phẩm phương Tây, nó mang nhiều nội dung hiện thực hơn yaoi và yuri. Slash còn dùng để chỉ mọi thứ liên quan tới gay/lesbian mà không phải là nghệ thuật Nhật.

Yaoi được dành cho ai?

Có lẽ điều này sẽ gây ngạc nhiên, nhưng mục đích của yaoi, khán giả của yaoi hoàn toàn không hướng tới những người đồng giới mà hướng tới những độc giả nữ. Người viết/vẽ yaoi phần lớn cũng là nữ. Dĩ nhiên men, đồng giới hay không cũng có một số thích yaoi, nhưng không nhiều.

Nếu bạn vào một hàng sách ở Nhật, bạn sẽ thấy yaoi doujinshi được đặt trong phần "Ladies Fanzine" trong khi mọi doujinshi ****** giữa male/female được đặt trong phần "Men's Fanzine."

Yuri được dành cho ai?

Lạ thay, cũng giống như yaoi, fan chủ yếu của thể loại này là nam. Thể loại này xuất hiện nhiều, nhưng không bằng yaoi, đặc biệt ở thể loại sáng tạo của fan.

Yaoi/Yuri/Shounen Ai xuất hiện trong manga, anime và những sáng tạo của các Fan, tại sao?

Câu hỏi này hơi thừa.

Khi xét đến khía cạnh sáng tạo của fan fiction authors nói riêng và mọi dạng khác nói chung, sáng tạo đồng nghĩa với thế giới của tưởng tượng. Bạn là chúa trời trong cái thế giới ấy. Bạn có khả năng bẻ cong mọi thứ, xây dựng mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Bạn có khả năng đưa câu truyện đi chệch hẳn khỏi hướng mà mangaka hướng tới. Bạn có thể làm họ đau khổ, có thể làm họ hạnh phúc, có thể cặp đôi họ tùy theo ý thích.

Cũng như có nhiều người không chịu được yaoi/yuri, lượng fan của chúng cũng rất lớn và ngày càng tăng. Vì thế họ viết chúng. Có thế thôi. Không cần giải thích. Không cần xin lỗi. Nó cứ xảy ra thế thôi, và nó xảy ra vì họ muốn nó xảy ra.

Bạn muốn đánh giá một tác phẩm yaoi theo những tiêu chuẩn của thực tế, và bạn bảo nó là phi logic hay không thực tế, rồi bạn chê bai nó? Tùy bạn, mỗi người có cách nhìn nhận của riêng mình. Nhưng có 2 điều bạn nên biết.

1. Người nói cứ nói. Người vẽ/viết không vì thế mà ngừng vẽ/viết đâu.
2. Thế giới tưởng tượng là một thế giới mà trong đó mọi điều đều có thể xảy ra.

Tình yêu trong các tác phẩm Yaoi/Yuri

Yaoi/Yuri được hiểu theo nhiều người không chỉ là thế giới tưởng tượng mà còn là thế giới tưởng tượng của sự lãng mạn. Một lý do cho điều này chính là những khó khăn mang tính chất thực tế giữa những người đồng tính, từ đó tạo ra một môi trường cho những người ưa lãng mạn hoặc angst muốn thấy tình yêu vượt khỏi mọi ranh giới. Một lý do khác là những thành kiến chống lại gay/lesbian đã hình thành một quan điểm: muốn thể hiện tình yêu thực sự vượt qua tất cả? Hãy chọn yaoi/yuri. Muốn thấy một tình yêu không tan vỡ như rất nhiều tình yêu trong thực tại? Hãy để nó xuất hiện trên trang giấy.

Ghen tuông, thù hận, muốn chiếm đoạt cho riêng mình, đau khổ, hạnh phúc..., thậm chí cả tay ba (còn có lần đọc được 4 nữa kia, nhiều nhất đã đọc là 6) không một trạng thái nào của tình yêu lại chưa từng xuất hiện trong các tác phẩm yaoi/yuri/slash. Một mối quan hệ tình cảm sâu đậm hoặc điên rồ, ác độc, có hoặc không có thể dẫn tới mối quan hệ về thể xác. Tình yêu thực sự. Hầu hết những người viết/vẽ yaoi đều đi theo khuynh hướng này.

Tóm lại, trong thế giới của yaoi/yuri, tình yêu chính là thứ làm thay đổi tất cả, điều khiển tất cả. Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất, cao hơn mọi thứ khác.

Tại sao lại nói 'yaoi' là dành cho phái nữ.
(Đây là một số ý kiến cá nhân và những ý kiến đã từng gặp trên mạng, hoàn toàn không ám chỉ là mọi người nghĩ như vậy, ok?)

1. Họ có thể thấy những men/ boys đẹp trai/dễ thương mà họ yêu thích cặp đôi với nhau (cũng giống như nhiều men thích yuri vì họ thích xem những nhân vật nữ xinh đẹp mà họ thích cặp đôi với nhau)
2. Họ không cảm thấy bị đe dọa hoặc xúc phạm vì *** và bạo lực không hướng tới nữ mà hướng tới nam.
3. Mối quan hệ yaoi thường thấy bình đẳng hơn nhiều giữa men/female. Lý do 2 và 3 này khiến họ đọc yaoi cảm thấy thoải mái hơn khi đọc ****** (male/female) hoặc bạo lực mà người phải chịu đau khổ/tổn thương là phụ nữ.
4. Cũng do những định kiến của xã hội về phụ nữ, có nhiều người cảm thấy dễ thể hiện mình qua nhân vật nam hơn là nữ. Thậm chí có khá nhiều lesbians viết male/male. (2,3,4 đáng buồn nhưng là sự thật)
5. Yaoi là nghệ thuật. Được thể hiện như nghệ thuật.
6. Yaoi thể hiện tình yêu tự do và mạnh hơn mọi thứ khác. Nó thường lãng mạn, cho dù là lãng mạn nhẹ nhàng hay là lãng mạn trong đau khổ.
7. "Chuyện gì xảy ra khi một truyện quá ít nhân vật nữ? Chúng ta đưa các nhân vật nam đến với nhau, dĩ nhiên." Đây là một câu đọc được trên một forum nào đó. Đôi khi trong một tác phẩm, như Hikaru no Go chẳng hạn, có tìm được mấy nhân vật nữ đâu?
8. Một lí do khác cũng buồn như 2,3,4 là rất nhiều phụ nữ đã từng bị xâm hại, đánh đập, hoặc có kí ức không tốt đẹp gì về những thứ tương tự. Đọc những tác phẩm có liên quan tới vấn đề này mà nhân vật chính là phụ nữ có chiều hướng gợi lại những kí ức đau buồn đó. Yaoi/ Slash an toàn hơn cho họ. Đây là lí do ít được nói tới nhất, không ai muốn nói tới, có lẽ không nhiều, nhưng có thực.
9. (Lý do của Kamui) Một phần là do có những người (nữ) tiếp xúc với manga và anime khá sớm nên không tránh khỏi những mối quan hệ male/female (lành mạnh có mà hơn cũng có). Lúc đó những độc giả nữ sẽ thấy khó chịu, hơn nữa là tội lỗi. Giải pháp an toàn cho họ là xem những thứ tương tự như thế nhưng không phải dưới hình thức male/female.

**Thường những độc giả nữ thích Yaoi cực kì ghê tởm Hen-tai.

Mối quan hệ yaoi/yuri sẽ dẫn đến đâu?

Theo nghĩa đen của từ yaoi/yuri, mối quan hệ đó sẽ dẫn tới s-e- x.
Theo những nghĩa khác, mối quan hệ đó có thể dẫn tới hạnh phúc mà cũng có thể dẫn tới tuyệt vọng.

Một số manga như Bronze/Zetsuai đau khổ tới mức thê thảm. Một số như Fake thì chỉ là nhẹ nhàng thôi. Một số như West End đã thê thảm lại quá chú trọng đến s-e-x. Yami no Matsuei chỉ là lãng mạn và có đôi chút bạo lực. Boy next door không có kết thúc hạnh phúc và rất buồn. Koori no Mamono no Monogatari thì hạnh phúc.

Doujinshi thì ít nhất 1/2 là s-e-x, 1/2 còn lại funny hoặc buồn, hạnh phúc rất ít.

Trong fan fic thì buồn, đau khổ & hạnh phúc là nhiều tương đương.

Yaoi/ Yuri có giúp gì cho đời sống hay không?

Dĩ nhiên là tùy mỗi người. Người nào đã không chấp nhận được thì chẳng tìm thấy gì hết.

Yaoi/Yuri còn được nói là cách mà người ta thoát khỏi hiện tại, cho dù chỉ trong giây lát. Yaoi/Yuri là cái cách con người thể hiện ước mơ khát vọng của mình về một tình yêu không bị bất kì một rào cản nào trong cuộc sống. Một tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác ....

Cũng chính vì lý do đó mà trong các tác phẩm Yaoi/Yuri không phải bao giờ cũng chỉ có hạnh phúc mà còn có cả đau khổ. Về một mặt nào đó, nó còn thể hiện những lo sợ của người viết/vẽ về hạnh phúc. Còn có nhiều người cho rằng viết/vẽ/đọc Yaoi/yuri là một cách giảm stress.

Tùy từng người mà nó có nhằm mục đích relax hay không. Với những tác phẩm nào chỉ mang tính romantic, thì đó mới thật sự là relax. Còn lại, theo chúng tôi, phần lớn những tác phẩm là yaoi/yuri mà lại không mang một sự dằn vặt khắc khoải, sự đau đớn thể hiện qua cách vẽ. Mà chính sự đau đớn này đã giúp chúng tôi giải tỏa sự đau đớn của chính mình.

Yaoi/Yuri có giúp hiểu gì hơn về đời người ta?

Hiểu hơn nhiều chứ? Hiểu được hạnh phúc quý giá đến như thế nào. Hiểu được tình yêu đẹp đến như thế nào. Hiểu được lằn ranh mỏng giữa tình yêu và hận thù mong manh đến như thế nào.

Và qua từng manga, anime, fic, doujinshi, còn có nhiều nhiều điều nữa có thể rút ra.

Đọc Yaoi/Yuri người đọc có thể hiểu và thông cảm hơn với những người như vậy.

Một khía cạnh khác không thể không nói tới là tìm hiểu về mặt sinh lí.

Yaoi có phản ánh cuộc sống không?

Như đã nói ở trên, trong thế giới manga, nội dung truyện yaoi/yuri đi từ những nội dung vô cùng hoang đường như Koori no Mamono no Monogatari cho đến nội dung vô cùng hiện thực như NewYork New York. Phần lớn những tác phẩm Slash thì mang tính chất thực tế hơn.
Yaoi Theory
An essay on Yaoi

Nếu bạn dưới 15 tuổi, xin đừng đọc. Nếu bạn không thích yaoi thì xin báo trước, ở dưới đây tôi sẽ viết về yaoi đó.

Trước khi nhắc tới yaoi, xin được giải thích ngắn gọn định nghĩa của từ Yaoi và các từ tương tự. Yaoi là từ để chỉ về các tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản và dựa trên các tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản trong đó có mối quan hệ male/male về thể xác. Shounen ai là từ chỉ các tác phẩm trên nhưng mối quan hệ male/male không có dính tới thể xác. Yuri, cũng giống như yaoi, nhưng mối quan hệ là female/female. Shoujo ai, giống Shounen ai nhưng đề cập tới female/female. Slash là từ để chỉ các tác phẩm nguyên bản hoặc dựa trên nguyên bản của phương Tây có đề cập tới mối quan hệ male/male hoặc female/female.

Tại sao yaoi lại phổ biến rộng rãi và có một lượng fan lớn như vậy? Câu hỏi này đã được đặt ra rất nhiều lần, và cũng đã có nhiều người tìm cách trả lời nó. Nhưng mọi câu trả lời đều chỉ là tương đối, vì mỗi người đều có những quan điểm sống, những sở thích khác nhau.

Đặc trưng nổi bật nhất của yaoi là sự xuất hiện có thể nói là với tần số lớn của những "bishounen" hay là các "pretty boys". Vậy thế nào là "pretty"? Rất nhiều yaoi/shounen ai manga có những nhân vật nam thuộc dạng "manly". Liệu chúng có thuộc dạng này không? Tiêu chuẩn dành cho từ này hầu như là không thể đưa ra bởi con mắt mỹ thuật của mỗi người là khác nhau. Đối với người này là "pretty" thì đối với người khác có thể là không và ngược lại. Chỉ biết rằng chính đặc điểm này đã tạo cho yaoi có sức hấp dẫn đối với các độc giả nữ.

Điều này được thể hiện rõ nhất ở những tác phẩm hình ảnh như manga hoặc doujínhi. Trong những thể loại viết thì hàm lượng hình ảnh không lớn, nhất là đối với original fiction. Không giống như ở fan fiction, ấn tượng về hình ảnh của nhân vật được chuyển từ tác phẩm chính sang fan fiction, ở original fiction, hình ảnh của nhân vật phải do tác giả tự tạo dựng hoàn toàn bằng ngôn từ. Trong trường hợp này, tài năng của người viết sẽ tạo dựng một nhân vật có "đẹp" hay không.
Một câu hỏi khác được đặt ra là nếu nói về hình ảnh đẹp thì ở những non-yaoi cũng có đầy rẫy. Tại sao yaoi lại vẫn có thể tồn tại bên cạnh những thể loại này? Lợi thế duy nhất của nó có phải chỉ là tạo dựng những hình ảnh đẹp hay không?

Một quan điểm nữa được biết tới khá rộng rãi là đối tượng được yaoi nhắc tới. Nhiều người cho rằng yaoi đã đem lại một kiểu romance không đe doạ cho các fan nữ. Điều này thường hay gặp trong các thể loại Hurt/Comfort, Bondage/Domination, Rape/Violence, Sadism/Machoism. Vì mối quan hệ kiểu này không hướng tới phụ nữ, nên khi tiến vào khía cạnh những mặt đen tối, mặt ác của con người, một nữ tác giả và độc giả của cô ta có thể dễ chấp nhận hơn. Yaoi cho phép họ khi đọc hoặc viết không cảm thấy bị đe doạ và luôn ý thức được lằn ranh giới giữa nghệ thuật và đời thực. Người con trai trong tác phẩm đó, dù có bị tổn thương đến thế nào, dù tôi có thích hay không thích thì cũng không phải là tôi và không bao giờ có thể là tôi. Trong khi đó đọc một tác phẩm hen-tai cùng cấp độ thì lại khiến tôi phải băn khoăn liệu chuyện này có thể xảy ra với mình không, và nếu xảy ra với mình thì sao.

Những hình ảnh đẹp và ấn tượng ban đầu thì có thể khiến tôi thích yaoi, nhưng không thể khiến tôi trở thành fan của yaoi nếu nó thiếu đi nội dung. Nói đến yaoi thì dù là để phản bác hay là bao biện cho nó kiểu gì thì cũng không thể chối cãi được là nội dung chủ đạo của yaoi là tình yêu.
Nhìn ra ngoài thực tế, sự xuất hiện quá nhiều của những bi kịch tình yêu tan vỡ, ly dị hoặc lừa dối đã dẫn đến mong muốn về một tình yêu thực sự. Mong muốn đó đã đi vào nghệ thuật dưới nhiều kiểu khác nhau. Đối với một số người, trong một tác phẩm nghệ thuật, kiểu cặp đôi và định nghĩa về tình yêu truyền thống không đủ lôi cuốn hoặc không đủ để thể hiện mong muốn của họ. Họ có khuynh hướng muốn tìm đến những tác phẩm nghệ thuật nói về một tình yêu kiểu khác, mới mẻ hơn, có thể nói là gần như vô vọng, một tình yêu bị quá nhiều rào cản và thành kiến chống lại.

Vậy yaoi là một cách trốn tránh thực tại và cố xây dựng một thế giới toàn màu hồng, nơi mà tình yêu vượt lên trên mọi thứ và chiến thắng mọi thứ?

Không hẳn. Trong một số tác phẩm, điều đó đúng. Hầu như tất cả các tác phẩm thuần Romance đều thuộc dạng này. Nhưng trong nhiều tác phẩm yaoi khác, tình yêu không đạt được đến một kết cục màu hồng. Trong phần lớn các tác phẩm đó, tình yêu không tan vỡ mà vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng không phải là tồn tại trong hạnh phúc mà là trong hận thù hoặc đau khổ, tuyệt vọng hoặc trong cái chết
Chuyện thứ tình yêu mạnh mẽ đó có tồn tại ngoài đời thực hay không không phải là điều cần nói tới, bởi nghệ thuật nói chung vốn đã là tiếng nói của ước mơ. Điều quan trọng là trong tác phẩm đó, tình yêu đã tồn tại thực sự, và những người trong cuộc đã cố gắng để bảo vệ tình yêu ấy, cho dù họ có phải trả giá. Mỗi người có quan điểm riêng của mình về tình yêu. Và đối với tôi, thứ tình yêu được tìm thấy rất nhiều trong shounen ai và yaoi, thứ tình yêu mãnh liệt, sự cống hiến tất cả, sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả sinh mạng vì người mình yêu, đó là một tình yêu thực sự.

Đối với những người thích yaoi, chủ yếu là fan nữ, cũng không phải ai cũng thích như nhau mà đối với yaoi cũng có nhiều đường ranh giới. Về cơ bản mà nói, hầu như thể loại truyền thống bình thường có cái gì thì yaoi/shounen ai cũng có cái đó, thậm chí cả những cái rất ác độc hoặc bệnh hoạn. Nhưng những thứ này thì không phải ai cũng đọc được. Không phải cứ quẳng cho một yaoi fan cái gì thì cô ta cũng đọc được ngay. Sở thích của các yaoi fan cũng rất khác nhau, và phần đông những fan nữ rất sợ những thể loại extreme hardcore yaoi.
Đương nhiên, những người không thích yaoi cũng rất nhiều, và một người thích yaoi cũng không nhất thiết là chỉ đọc hoặc chỉ sáng tác yaoi mà không được thích những thể loại khác hoặc chỉ trích những thể loại khác. Vì vậy mà xuất hiện hai khái niệm non-yaoi và anti-yaoi. Non-yaoi là để chỉ sự không có mặt của yaoi trong một lĩnh vực nào đó. Non-yaoi không đồng nghĩa với sự phản đối yaoi. Những người viết/đọc non-yaoi có thể là một anti-yaoi nhưng sự phản đối không thể hiện ra trong cái họ viết/đọc. Họ cũng có thể là một yaoi fan, hoặc cũng có thể là một người không thích yaoi nhưng chấp nhận yaoi như là một thể loại cũng giống như bao thể loại khác. Anti-yaoi chỉ sự phản đối và đả kích yaoi thực sự. Những lý do đưa ra thường xoay quanh vấn đề trái với tự nhiên hoặc đạo đức xã hội.

Tôi không có vấn đề gì với non-yaoi. Những thứ tôi viết có non-yaoi. Những thứ tôi đọc và thích rất nhiều là non-yaoi. Nhưng tôi không chấp nhận được anti-yaoi, gần như là dị ứng với nó.

Bạn không thích yaoi? Đừng đọc. Cái bạn thích là cái bạn thích. Cái tôi thích là cái tôi thích. Bạn không thể quyết định được ý thích của người khác, và bạn phải chấp nhận điều đó.

Không thích hay ghét, đó là chuyện của bạn. Nhưng hãy tôn trọng quyền tồn tại của yaoi. Nếu bạn không thích yaoi, chuyện đó quá bình thường, và càng bình thường hơn nếu bạn là con trai. Yaoi không phải là dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn không thích yaoi thì xin hãy để cho nó được yên. Hãy coi nó cũng chỉ là một thể loại bên cạnh các thể loại khác, chỉ có điều bạn không thích hoặc ghét thể loại này.
NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN.

**Yaoi:
Yaoi là từ để chỉ về các tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản và dựa trên các tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản trong đó có mối quan hệ male/male về thể xác.
yaoi= yama nashi, ochi nashi, imi nashi = không đỉnh điểm, không rõ rệt, vô nghĩa.(no climax, no point, no meaning).

**Shounen ai :
. Shounen ai là từ chỉ các tác phẩm trên nhưng mối quan hệ male/male không có dính tới thể xác.

**Yuri:
Yuri, cũng giống như yaoi, nhưng mối quan hệ là female/female.

**Shoujo ai:
Shoujo ai, giống Shounen ai nhưng đề cập tới female/female

**Slash:
Slash là từ để chỉ các tác phẩm nguyên bản hoặc dựa trên nguyên bản của phương Tây có đề cập tới mối quan hệ male/male hoặc female/female.

****Theo như tôi hiểu không nhầm thì shounen là con trai, và shoujo thì con gái, ai là ái, tức là yêu. Vậy Shounen ai nôm na là boy love, shoujo ai nôm na là girl love.(all young)

**Bishounen
Một cậu bé dễ thương trong anime/manga (mà thường ngượng trước con gái) thì được gọi là bishounen.

**Biseinen:
Một người thanh niên đẹp trai trong anime, độ tuổi từ 16 trở lên.

(Nếu muốn xem ví dụ về các định nghĩa trên có thể vào page 1 của topic Getbackers của Shell để xem thế nào gọi là shounen ai và shoujo ai.^^)

LÝ DO THÍCH YAOI

1.Đẹp.
2.Tình yêu nam nữ không đủ lôi cuốn.
3.Muốn thể hiện tình yêu ở một góc độ khác.
4.Không gây ám ảnh cho những fan nữ khi đọc đến những cảnh relationship.

NHỮNG THỂ LOẠI CỦA YAOI

Về cơ bản mà nói, hầu như thể loại truyền thống bình thường có cái gì thì yaoi/shounen ai cũng có cái đó, thậm chí cả những cái rất ác độc hoặc bệnh hoạn. Nhưng những thứ này thì không phải ai cũng đọc được. Không phải cứ quẳng cho một yaoi fan cái gì thì cô ta cũng đọc được ngay. Sở thích của các yaoi fan cũng rất khác nhau, và phần đông những fan nữ rất sợ những thể loại extreme hardcore yaoi.

Hurt/Comfort, Bondage/Domination, Rape/Violence, Sadism/Machoism. Từ romance đến những thể loại như thế đều có trong Yaoi.

NON-YAOI VÀ ANTI-YAOI KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

**Non-yaoi là để chỉ sự không có mặt của yaoi trong một lĩnh vực nào đó. Non-yaoi không đồng nghĩa với sự phản đối yaoi. Những người viết/đọc non-yaoi có thể là một anti-yaoi nhưng sự phản đối không thể hiện ra trong cái họ viết/đọc. Họ cũng có thể là một yaoi fan, hoặc cũng có thể là một người không thích yaoi nhưng chấp nhận yaoi như là một thể loại cũng giống như bao thể loại khác.
**Anti-yaoi chỉ sự phản đối và đả kích yaoi thực sự. Những lý do đưa ra thường xoay quanh vấn đề trái với tự nhiên hoặc đạo đức xã hội.
 
dai wa, ko doc dau :(

hn den nop ho so nhu dien, chg dc viec j, chan ca nguoi :-<
 
Một thực tế đáng buồn là tao hiểu gần hết đống wall-of-text kia :( Cốt truyện hentai chán kinh. May mà tao ko dính đến hentai từ lâu rồi, chuyển qua đọc truyện chữ. Mãi đến hôm kia mới đọc xong "Rừng Nauy", tớ lạc hậu quá :))

Ah quên, về chuyện ĐH thì
Tổ sư thằng Đăng Trung, tao thiếu có tí điểm nữa thôi :(( AAAWWW :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhập học như shit!!! Như kiều xếp hàng mua gạo thời bao cấp!!! Chen bẹp ruột mới đc cái vé xe máy để vào đóng tiền học!!!!!!!!!
 
chào cả nhà nhé,mai bay :-h

con Khồn có bài chất lượng thế :( tiếc là tớ chưa đọc đc :(

thằng DVD đọc rừng NaUy à,tao thấy nhạt bỏ xừ :D

Hạnh bay trước tao 12 tiếng,be cool in the sky,bao h đến nơi báo tình hình nhé;)

Phương bay sau tao 12 tiếng,be cool in the sky ^^ :D

zai jian da jia
 
:-<
the la di, di het
con mai Tu voi Phuong
va 18 la Xu
the la bay, bay het
 
đọc xong rồi :-B vãi lúa ạ :-B thôi DVD chuyển sang major in hentai đi, có cơ sở đấy mày ạ :|
 
Tú " yêu " 1 tiếng nữa là bay rồi :x. Bay giỏi, bay khỏe, bay an toàn, bay may mắn :*. Năm sau mình gặp lại >:D< :D :x

----------------------------------------------------

Tự nhiên tao thấy tâm trạng quá bọn mày ơi :((. Đây chắc chắn là hậu quả của việc từ đầu hè đến h đi tiễn quá nhiều người đấy :((. Bắt đền những đứa bay trước tao :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chấp nhận sự thật phũ phàng đi đồng chí Xu ạ :-B
cố lên còn cả chặng đường thú vị ở phía trước ;)) cứ nhìn bạn Ú thì thấy :">
hề hề, bạn Vo đi mạnh khỏe nhá :D
 
Nhanh nhỉ... :-<

Trung thu lớp mình họp phát nhỉ :-?.
 
đang ở Malay :D

cám ơn các cậu hôm nay đên chia tay tớ :D có cả bạn Nghiêm Long Bi Rain nữa chứ :))=))

ngồi chờ 3 tiếng nữa 8-} thôi đi ăn đây :-h

hè về anh em hội ngộ sau b-)
 
Back
Bên trên