TrungAnh 04-07 Ver2.0: Dajia Hảo

chài ôi kiều thị gia lâm T__T sao chiều nay mày còn hớn hở 5h30 đi được cơ mà
đi đi chúng mày :(
con Téo nó muốn gặp mặt mọi người mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ tính rồi các cậu ạ, theo cái thang điểm chính thức ấy thì
Văn : 4~5 (tùy giáo viên thương hs hay ko)
Toán : 9-9,5 (trừ điểm trình bầy và sai vớ vẩn)
Sử : 1,5 (nhiều hơn dự kiến)
Hóa : 9
Lý : 9,25 lên 9,5 hóhô
Anh : 10 hahaha :>
Vậy là tớ đỗ rồi đấy các bạn ạ :) híhí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê các bạn cứ lên kế hoạch đi tớ gone wit' the wind hết :D.

Tình hình là sau khi xem xg đáp án tớ đã yên tâm về văn sử :)). Nhưng phát hiện thêm là Anh sai... 3 câu =)) Chán quá 9.4 có dc lên 9rưỡi ko nhỉ :-<. Thôi bù đắp tí chắc đỗ tn loại giỏi tớ còn xin dc offer letter của melbourne uni :x.
 
o,25 lên 0,5
0,75 lên 1,0
Bộ giáo dục cho quyết định thế mà
đúng là Đăng Đần Độn
Chúc mừng bạn Dunk với điểm 9,5 môn Anh (niềm ao ước của bao người khác đấy bạn ạ :>)
 
ồi, tình hình này hi vọng văn đc 7 [-o< toán hi vọng 10 :"> sử hi vọng 2 :"> anh 10 \:D/ lý 8. hóa 7,5 ( :( ) dù sao cũng vượt chỉ tiêu 30đ :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế tối nay thế nào đây, đi tối thôi, đi ban ngày sợ lắm, nắng nôi mệt mỏi nhìn dek muốn cười nữa, em Ú đâu rồi, thông báo chính thức cái lào
 
em lạy các bác em thông báo chính thức lần này là lần thứ 3
5 h 30 chiều nay ở cổng trường please ^:)^
 
Đấy tình hình là cứ báo trên HAO thế này, mà Bí thư, lớp trưởng tổ trưởng là chẳng onl bao h, báo hại Nông này phải đi gọi điện thông báo >:p >:p >:p

My status: Lý sai 3 câu, Hóa sai 1 câu, anh ko sai, toán ko sai(nhưng vẽ hình rất xấu và sợ làm hơi tắt, câu 2 lập bảng biến thiên chứ ko làm theo đáp án), văn đek nói về rừng xà nu có quan hệ thế nào với người dân làng xôman, sử thỉ thôi rồi, viết lại sử VN, dám cho cái kẻ thù trước mắt với gác khẩu hiệu vào đại hội đảng, rồi làm nhầm câu Lào, campuchia chống mỹ. chỉ mong 7 :D

Thông báo!!! Thanh lý. Hiện tại Nông đang giữ 2 quyển Nhật ký lớp năm lớp 10, gồm có rất chi là nhiều ảnh của các thầy cô được biến tấu bởi tay vẽ ra hoa của bạn Trang Phim và My Téo, đặc biệt có Tuấn Tin, Sỹ Sinh và Cử Lý rất chi là đẹp, còn nhiều poll và rất nhiều dòng tâm huyết cũng như là vài truyện ngắn của văn sỹ Xu và văn sỹ Bư. Tuy nhìn đời bằng con mắt của hs lớp 10 nhưng cả 2 văn sỹ nói trên đều rất thấu hiểu nhân tình, có những nhận xét hết sức sâu sắc và đúng đắn. Vì thế, nên Nông quyết định sẽ trao lại tài sản vô giá của lớp cho bạn nào có thể lưu giữ được nó cẩn thận bảo quản kỹ lưỡng. Ai có thể cầm nhật ký lớp thì liên hệ nhá, để Nông còn biết mà đưa :x

@ Ú ơi: chiều đi mang thông điệp đi nhé, lâu quá rồi :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao bẩu,thi xong rồi thì đứa nào còn có ảnh hôm MADE IN 12 thì up lên đi cho anh em xem nào!!!!!hôm wa lên xem lại cái chương trình TÔI 20 thấy nhớ chết đi được,ây da.
 
hehe chiều mang nhật ký lớp hồi xưa đi đọc choa vui ^^
ảnh made in 12 tao post hết lên ồi mà :-B còn một lố ở máy con Bư thôi
tao chưa lấy được
 
Nông ơi cho tao giữ ^^ Tao giữ chất lượng tốt ko sớ mất mát
(Tao cũng giữ phông Shine We Are của lớp mà
Bạn rất có trách nhiệm :>
híhí
 
bạn Vanh muốn giữ thì chiều nay 5 rưỡi đến trường mới gặp được Nông chứ ;;)
đi đi mày :D
 
Buổi đi chơi đã kết thúc tốt đẹp :-x Máy tao ko lên photobucket đc. Sau đây tạm thời là 2 cái ảnh cho chúng mày thưởng thức

img0524zer8.jpg


img0565ahz0.jpg
 
Tao lết về đến nhà rồi ...
XY > Tràng Tiền > Sega > Trứng cút :))

Ảnh sáng thế mày. Tối đến mức đầu đến cuối tao không biết cái bánh bọn mình ăn màu gì :))

@ 2 thằng gay tên Trung: không còn gì để nói
@ Lam: mày đã không đi rồi còn gọi điện mời Shui ... làm khổ con Vanh :(
@ Tú: cái thông điệp bây giờ tao mới được đọc. Thanks. Mẹ mày :))

Mệt quá. Tao đi ngủ đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày ơi, thêm cái "nước mía' cho nó "hoành tráng" héhé
Đi vui fết nhểy
Các bạn chụp ảnh quả là vô đối :)) haha

----------

Nông ơi, cái vụ nhật kí lớp thì sao đây :(
Tình hình là tao rất muốn giữ, và hứa là sẽ bảo đảm + bảo quản ^^
 
ui, tao phải kết thúc và dừng chân tại " kem trang Tiền', đang ngồi đây mơ về trứng cút và nước mía của các bạn
đùa mấy cái ảnh của tớ cái nào cái nấy tối như hũ nút các cậu ạ!
 
ầy, cai ảnh thứ hai, nhìn chân trái của em téo cứ như chân phải của tao, đang tự hỏi sao quần mình hai ống hai màu, tao về muộn ko bị nói gì, biết thế đi ăn tiếp với chúng mày :(,
còn ảnh thac loạn thì up nốt đi mấy em
@ Nông : cho tao giữ nhật ký lớp đi, bạn rát là cẩn thận ah, em VAnh giữa cái Shine we are rồi, đừng tham lam nữa !!,
 
Con trê giữ thì 10 năm sau ko tìm thấy đâu, để tao cho :))
trê là vô tâm vô ý lắm, chỉ có Vanh là cẩn thận tốt bụng thôi
Các bạn tin tưởng Vanh hay tin tưởng Trê nào ^^ hí hú hí hú
 
ô thế hôm qua Nông chửa đưa Vanh nhật kí lớp à :-B chèm chẹp
cả ngày hôm nay nghe nói là nóng lắm nhể, tao ngồi nhà điều hòa phe phe, tưởng tượng gió điều hòa là gió biển :-< muốn đi biển quá
này mà ấn định 15-7 là đi Bái Tử Long nhá
cả lớp dẹp lịch đi để đi với nhau ngày 15-7 nhá :-B
mẹ tao tháng 7 chửa về, choa nên tất cả trông cậy bác mẹ Trê :D hehehe
có khi thế lại tốt, ít phụ huynh đi càng tốt :D
đừng đứa nào báo cho shui ^:)^
 
ôi đấy con U kia may dồn quả tạ lên dầu tao ah, mẹ tao đi thì lại có em tao đi, tao đi đâu cũng mang cả gia quyến đi theo, chep, mà cho tao giữ đi mà, tao cẩn thận lắm :(
 
Back
Bên trên