Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
con thu truoc khi di nho wax can than nha he' he' :)) :)) :)) :))
thang dtrung thay goi di choi la mắt sáng ngời, làm tao choi ca mắt b-)
 
Khổ,con Trang đánh ko dấu đọc đau cả mắt ><.Tập đánh có dấu đi mày:D
TO Min: mấy bộ đấy trông sexy quá ,mới lại tao cứ tưởng tượng cảnh bạn Shui mặc..... ><
tao se bao con Tuyển cố thuyết phục mấy vị phụ huynh,chả biết có lôi kéo được thêm đứa nào không,cứ cố đã rồi tính:D
Rút cục là 6h sáng T7 nhé.
 
Tí nữa Nhí sẽ đến trường đi mua đồ với P.Nắng nôi thế này mà P cứ phải chạy đi chạy lại,thương wa' :x MÀ chẳng bít cả lũ muốn ăn j nữa???Cứ mua khoai tây,bim bim,thịt bò khô,mít khô,nước lavie (hay thích tiết kiệm đến đấy lấy nước Hồ nhá :)) )và một số thứ nữa (chưa nghĩ ra).Mà hoa quả đã có ai mua chưa í nhỉ??Ko bít có phải mua bánh mì ko,sợ đi trên đường cả lũ đói hoặc tối hum ấy thức khuya vừa chơi vừa ăn...Mà mua bao nhiu với lớp mình cũng thiếu ...chẹp chẹp [-(
Hè này rảnh rỗi ,có đứa nào đến nhà con Trang cài hộ cái phông vietnamese với ,chứ để tao vừa đọc vừa suy thế này [-( tăng số mất /:) [-x MÀy giới thiệu thằng em mày làm tao tò mò wa'(Đúng là chị nào em nấy :-? :)) )
@Thư:ở nhà có đi chơi cũng nhớ đội mũ nhé mày (ở nhà còn nắng hơn ở trên chỗ Hồ núi cốc đấy :x )Nhắc cả con Trang nữa :x
Cứ thế nhá,t7,6h ở trường.Nimen,bu jian bu qu "ho Nui Coc" (rite????) ;) :x :*
 
Tiếng Việt thì HAO cũng suppport mà, ko cần vietkey, cái chính là nó lười (hay là ko biết đánh telex nhể :-?).

Những đứa nào ở nhà có vẻ quyết tâm rồi, ko suy nghĩ lại nữa nhỉ. Thôi cũng chúc bọn mày ở nhà vui vẻ, lần sau lớp có đi nữa thì cố đi cùng đấy nhé.
 
Ah quên,mẹ Quỳnh bảo đi chơi xa ko nên bói toán ,dễ bị xui xẻo .Thế nên,kế hoạch bói chén hum đấy thế nào đây:((
Nông bảo sẽ mang đài cà đĩa ma đi nghe (nghe cái trò đấy chả sợ j cả ,nhưng kệ).Đề nghị bọn mày nghĩ ra nhìu trò hay ho nhá. ;)
Mà đến đấy định đi bơi thật đấy ah,anh Nhí bảo là hình như cái công viên nước ở đấy có mấy cái cầu trượt = xi măng-->truợt đau ...ass lắm.Hix :-s
 
nam phương vừa chat với tao,nó cũng ko đi ......chỉ có bố nó đi thôi,thế là thế nào,10 người ko đi ?????
chính vì nhiều đứa quá như thế nên tao sẽ suy nghĩ lại về quyết định của tao,ko dám chắc tao sẽ đi,nhưng cứ như thế này tao thấy có lỗi quá.......
 
Phù, nóng quá, cuối cùng đã về tới nhà rùi, cả sáng phơi nắng ở ngoài đường, chắc đến ngày mai mọi người không nhận ra mất !!!!!!! ( vì đen wa' mà, đen như hòn than kíp lê ý ) :(( . Hôm nay hẹn ra trường, cuối cùng chẳng có ai cả trừ Nhí,Trung, Hưng. |-) [-( Mà thôi, cũng không sao, mọi người cứ ở nhà cho khỏe, ra đường nóng lắm. Đã thế, chỉ có 4 người mà suýt ( suýt thui ) cãi nhau vì mỗi người thích ăn một kiểu, cái gì cũng muốn mua để ăn à, chỉ tiếc ngân sách có hạn nên không thể mua nhiều thứ được, thông cảm nhé !!!!!!!!!!!! ;)

To Nhí va Hưng : thanks 2 người nhìu lắm vì nắng thế này mà phải đạp xe đến trường để đi cùng Phương ! :x
To người iu : thanks special hơn :* :x >:-D< vì đã đèo người iu giữa trời nắng chang chang thế này đến mọi chỗ : nào là đến chỗ tour, đến nhà Nam Phương, đi mua đồ ăn, đi mua nước uống,....... ( chắc đèo nhiều nhiều quá nên con mèo nhà người iu mới cào Phương đau như thế_tức chăng ????? ) :D
To mọi người : nhớ sáng mai 6h ở cổng trường nhé, ai có lòng hảo tâm thì báo cho những ai chưa biết hộ Phương kèm lời xin lỗi nhé bởi vì thể nào bọn nó cũng bảo : bây giờ mới báo ( tại Phương bận quá nên không báo hết được ).
Mong là lớp mình sẽ đi vui vẻ, chắc chắn là vui vẻ chứ nhỉ ! :)
Chúc những bạn ở nhà cũng vui vẻ ! :smile:​
 
To Thư: mọi người đều rất muốn Thư đi đấy nhưng mà muốn 1 sự tự nguyện cơ chứ đừng có suy nghĩ mọi việc phức tạp như thế, Thư đâu có lỗi gì,..... :x Chắc chắn là cả lớp mình không ai có thể bỏ rơi Thư được đâu, nên đừng có suy nghĩ lung tung, biết chưa, cứ suy nghĩ đi, tối nay gọi điện vẫn chưa muộn mà.!!!!!!!!!! ;) Thư nói cứ như bị mọi người hắt hủi không bằng, cùng lắm thì vẫn còn có Phương để chơi cùng mà :p ( hay là chê nên không thèm :(( ).
Nhớ suy nghĩ cho kĩ Thư nhé ! Dù Thư có quyết định như thế nào đi chăng nữa ( kể cả không đi ) thì mọi người vẫn luôn tôn trọng vào ý kiến của Thư bởi vì mọi người đều biết rằng Thư đã phải suy nghĩ nhiều lắm rồi :) ( cẩn thận tóc bạc sớm đấy ! :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương ui hóa ra 325k chỉ là money đi tour thôi à? Tưởng tất cả đấy chứ???
Bây giờ mới lên HAO chán ghê, ko bít sáng nay mọi người đi mua đồ ăn:( Min định mua bỏng ngô lên đó ném nhau, nhưng hình như ko thấy bóng dáng cô bán bỏng thân quen thì phải.:))Nhưng mà nghe bọn nó bảo HNC mất điện=> cả lũ lên đó ngồi quạt phành phạch suốt đêm=> thú vị ghê
 
sao ở đây màu mè thế này, chói mắt wa' ...:D các bạn đi nhớ mua wa` cho sói nha' :))
 
êu,Thanh sói đi chỗ khác câu bài nhá,chỗ người ta bàn chuyện đại sự,cứ thích bon chen b-)
tình hình là phải đóng thêm nhiều xiền thế,còn đâu mà mua quà cáp cho mọi người nữa??? :((
 
Chết rồi, hình như còn bạn SHUI? chưa biết giờ đi thì phải, có bạn nào tình nguyện báo giúp tớ không vậy ?
 
Phù,...cuối cùng thì Thư cũng đã đồng ý đi rùi, vui quá. Còn DVD thì đang tiếp tục xin papa & mama, có vẻ rất khả quan rồi đây.
 
Óe mai lại phải dậy sớm quá ... :( tao phải đi xe bus ....
 
đi chơi vui vẻ nhỉ , sướng thế .......lớp bạn chẳng đc đi đâu,cô Hoan vẫn hiền chán
 
[wma]http://www.shakira.com/video/whereverwheneverfullvid_300.asx[/wma]

Whenever, Wherever
by Shakira






Lucky you were born that far away so
We could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign land for
The lucky fact of your existence
Baby I would climb the Andes soley
To count the freckles on your body
Never could imagine there were only
Ten million ways to love somebody

Le do lo le lo le.. le do lo le lo le
Can't you see...I'm at your feet

Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, Hereunder
You'll never have to wonder
We can always play by ear
and that's the deal my dear

Lucky that my lips not only mumble
They spill kisses like a fountain
Lucky that my breasts are small and humble
So you don't confuse them with mountains
Lucky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And these two eyes are for no other
The day you leave will cry a river

Le do lo le lo le... le do lo le lo le...
At your feet...I'm at your feet

Whenever, Wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, Hereunder
You'll never have to wonder
We can always play by ear
And that's the deal my dear

Le do lo le lo le... le do lo le lo le

think out loud, say it again

Le do lo le lo le lo le

Tell me one more time
That your there
Lost in my eyes.

Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, Hereunder
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I feel

Whenever, wherever
We're meant to be together...
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, Hereunder
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I think

loveyall

-lehung-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên