Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua tớ đã dặn Trinh Lam thuê mũ tai bèo với ba lô rùi. Chắc là sẽ thuê được thui nhưng mà minh cũng phải tập hát nữa chứ không thì......
 
Lên Cosmos ý, chỉ mất tiền nước <1 vấn đề> mà đủ chỗ đấy. Chỉ có điều là sẽ phải hát chung với nhiều ng lắm
 
To Hưng: Hic, chỗ nào của đg Láng mới được, ở đầu xa thì đi đến tết àh.

Cosmos ko duyệt được, đi thì tất nhiên phải có ăn uống, mà trên đấy đắt + ko hò hét được, hát cũng lởm. :D

Hôm qua tớ đã dặn Trinh Lam thuê mũ tai bèo với ba lô rùi. Chắc là sẽ thuê được thui nhưng mà minh cũng phải tập hát nữa chứ không thì......

Hic, biết thế, nhưng hát ở ngoài vẫn ổn, lúc nào có mic mới lệch, thế mới chết...
 
Thế thì mượn mic về mà tập Trung ạ không thì lại lệch tông với con gái đấy.
 
Xem ra có nhiều đứa không ủng hộ karaoke đâu.
Kiếm trò gì khác đi.
Mà chắc tao phải đổi nick thành eccentric cat mất.
 
Theo tớ thì nên đi nhiều cái, hôm đấy mọi người xin phụ huynh đi cả ngày chắc được mà (tết nhất tự do thoải mái) --> đi karaoke, trượt patin, ăn, bowling... gì cũng được, mai đến lớp bàn đê.
 
uhm, sáng đi Sega. trưa ăn lung tung chẳng hạn. Chiều đi lung tung:( sau đó karaoke
 
Cứ quyết định là thứ 7 đi này.Sáng đi chơi sega , trưa đi ăn, chiều đi patin (hoặc đi karaoke..) còn đứa nào có ý tưởng gì ko?
 
Còn về vụ hát hò , thứ 4 đi tổng duyệt rôi phải nhớ lấy 1 tông hợp giọng Đăng Trung nhất (tât nhiên là cả lũ nữa).Cầm mic xa ra nêu nghe mình hát hơi lệch tông.Yên tâm đi , rồi đâu vào đấy cả.Wo ai nimen....Cố lên nhé!
 
Đi bowling cũng đc, hơi đắt một tí, chỉ 1 tí thôi, cũng ổn.
Còn Kim Ngân ở gần National Cinema ý, gần ý mà, nếu thấy xa thì đi cho khỏe chân :))
Ngày mai là hát nhể, hầy dà, hầy dà.
Hoặc là thay vì đi lung tung, ta cùng nhau đi .... xin tài trợ, vứa có ích lại cũng vui, đúng không (đừng phản đối đấy :D) Đi mấy cái trung tâm tư vấn du học ý, cả lớp ùa vào, đứa nào có ý định đi du học(hoặc không) thì cứ bốc phét ra + blah blah mấy cái lung tung nữa => đc :)). Nói thế thôi chứ cũng biết là hơi khó khăn 1 tí, nhưng ko sao.
Hay là đi bơi đê, mỗi đứa 35k là ổn, ra bể bốn mùa cũng vui lắm.
Hay là về nhà đứa nào đấy ăn uống cho rẻ rồi đi đâu thì đi.
Ui giời, có khối chỗ. Cứ quyết định đi.
À mà hôm nào đi đấy ? thứ 7 à ? Nếu là thứ 7 thì tao không đi đc vì tao đã hẹn đi bơi + xem phim với 1 iem rồi, lớp mình không quan trọng bằng em ý đâu, nhưng chỗ chơi cho bọn mầy thì tao lo đc :D, chi tiền ra thì mọi chuyện okie ;;)
 
Hic, mai hát rồi nhỉ, ko biết thế nào nữa...

Ờ, vụ đi chơi thế nào đây, nếu có thì chắc thứ 7 hoặc CN thôi, sang đến thứ 2 là 29 rồi nhiều đứa phải về quê + ở nhà dọn dẹp (hic, trong đó có tao). Đi bơi cũng được... nếu nóng như mấy hôm trc, nhg dạo này lạnh trở lại roài, có ra bể nước nóng thì cũng ngại. Cứ như Hà Minh với Nhý nói, đi lung tung là hay nhất. :D
 
Hôm nay lớp mình cố gắng hết sức thế là hen hao rùi.Chỉ thương hôm nay lạnh quá mặc thế đễ bị ốm lém.Hôm nay cả lũ về nhớ uống sữa nóng hoặc súc miệng nước muối cho đỡ đau họng nhé.Giữ sức khỏe để còn có sức mà đi chơi.ok? Iu lớp mình ....
 
Hôm nay nói chung là thành công. Phải cái rét quá, + mic như shit...

Mai có cái presentation, cầu mong ko bốc phải mình --> sau tết mới phải làm. :)) Qua ngày mai đến thứ 6 chẳng phải học gì nữa cả. :D
 
Mic như shit, ủng hộ, toàn Đăng Trung hát, tao có hát được gì đâu.
Rét nhưng lên diễn thì không thấy run nữa.
Cả lớp mình có mỗi Ý là quan tâm đến mọi người huh.
 
Hơi thất vọng vì lớp mình hát hay thế mà "bị" giải 3, mà lại có 1 đống giải 3 mới đau chứ.
Cái presentation thì cô gọi theo danh sách đấy chứ. chắ ĐT là sau tết rùi.
Đi chơi: +đi lung tung
+bowling
+sega
+karaoke
+national cinema
+xin tài trợ /:)
+ăn uống...
Đi lại thì nên cả lũ kéo nhau đi xe buýt thôi. Nếu hôm T7 mà đông quá thì phải chia làm 2 xe, bảo mấy đứa hay đi xe buýt xuống cùng 1 bến.


mà hôm qua lớp mình có được gì ko thế?Công nhận mic shit kinh khủng. Cứ tưởng trường định thuê mic tử tế 1 tẹo. Chán hơn cả hôm vòng 2. Khổ thân thèng Tú hôm qua số nó không được mặc quần áo lành lặn hay sao ý.
 
Cái presentation thì cô gọi theo danh sách đấy chứ. chắ ĐT là sau tết rùi.

:)) Ặc, ai bảo sau tết... hì, nhg ko sao, vẫn đươc 10... đúng là "đẳng cấp là mãi mãi" :))

Chán hơn cả hôm vòng 2. Khổ thân thèng Tú hôm qua số nó không được mặc quần áo lành lặn hay sao ý.

Hì, số nó thế rồi --> sau này chắc cũng chỉ mặc đồ rách vá... là hết. :D

Vụ đi chơi của lớp mình thế nào roài, ngày mai là ngày cuối đi học rồi đấy, CN đi nhé.
 
Oh shit, tao chưa xin được 1 xu tài trợ nào cả, bọn Cát Tường mai mới đến được.
Đang định đến FPT xin đây. Có ai muốn đi cùng không ?
 
:(( Thằng chó chít Dũng kia ?????? Tao với mày hen 9h ở Cát tường thế sao tao đứng đấy từ 9h kém 10' -> 9h 5' cóc thấy mày đâu ??????????? :(( Làm tao phải vào nhà một cái bà gì đấy lạ lạ gọi nhờ điện thoại, để rồi gọi vào Cát Tường vì tao quyết định đi không có mày và bị gần như là deny bởi cái giọng bẩn tởm của cái bà quản lý chỗ đấy !!!!! Rồi bị hẹn 16h hôm nay :(( Lại phải bùng tiết Văn :(( Bà Hoan bà ý lại giết cho chết. Tao thề sẽ phải nói thế nào đấy để xin được của Cát Tường ít nhất 4 triệu :(( Nhất quyết phải đến S Fone dù có xin được hay không. Hôm qua gửi mail đi, hôm nay vẫn không có bất kì một công ty nào reply, đà này dạ hội sẽ lỗ nặng :(( Khi đấy tao sẽ là kẻ chuồn đầu tiên :(( Hôm nay lại còn Sử, Hóa, Văn, Văn, T/dục nữa chứ :(( Chó chết.
Thế hôm qua Giang + N/Phương đánh nhau thế nào, nghe tả mà kinh khiếp :(
 
Thằng điên Dũng :(( đã viết:
Oh shit, tao chưa xin được 1 xu tài trợ nào cả, bọn Cát Tường mai mới đến được.
Đang định đến FPT xin đây. Có ai muốn đi cùng không ?

Còn lâu mới xin được :((
 
MK, tao lo xong chỗ đó rồi.
Ah mai mọi người đinh hẹn mấy giờ ở đâu đây ???
Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, may mắn, kiếm được nhiều tiền mừng tuổi & xin được nhiều tài trợ, còn lại sẽ chờ nỗ lực mỗi người.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên