Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@ Xu : sodi :D con Min nó rủ tao chứ tao chỉ bít câm nín chấp thuận thui :D có mày với James nói câu tương tự : sao ko rủ mình :)) hè hè
nần sau, có khi tao với mày nần sau lại gặp đc anh cơ động còn dẹp rai hơn nữa thì seo :))
 
ặc cái con nầy, mầy lại chen tao 1 bài ròi

----------

ặc. Chưa nói xong thì con này đã chen bài nữa. Bó tay
 
Zời ạ
Bi h thì 2 con ngồi mà tiếc rẻ anh cơ động đẹp trai. Ặc.Cute óe :-s
 
anh đi rùi mới thấy anh đẹp dzai nhường nào, lại còn có duyên + vui tính nữa chứ :(( hức hức
Min ơi đăng cái tin tìm trẻ lạc của mầy lên đây đi ;;) ;))

----------

hình như chỉ có 2 bọn mình tung hứng trên Hao ý ạ :D ngượng quá, mấy bạn lớp mình đâu hết rùi nhỉ :"> nhớ anh cơ động đẹp rai đến nỗi ko ngủ trưa được :))
 
=)) cái con nầy :)) Nó còn định đi hỏi thăm từng hàng cơm ở HN :)) :)):)) Tưởng anh ý nói thật đấy á:))
Tình hình là, sau 1 hồi bàn bạc tìm cách moi móc lại anh cơ động dễ thương, mà nhờ vả thì không được, bọn tao quyết định đăng cái tin này lên CAND, mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến:" cần tìm anh cơ động đã có mặt ở cầu long biên lúc 4 rưỡi sáng ngày 17/7. Chúng em đã tình nguyện làm gia sư cho anh nhưng hiện tại không có cách nào liên lạc với anh. Anh có đọc tin nhắn này trên báo thì xin liên lạc theo số đt: :-@ . Ký tên: VA&M" <quên, anh ý đã biết tên bọn tao, còn bọn tao thì mù tịt như không ý>

----------

mày ơi cả cái trang này toàn tao với mày :)):)):))
 
Kể ra thằng Hiếu vào dc vòng 2 cũng hơi kì :-?
Thằng Biên lớp tin khủng quá ... đào đâu ra lắm người vote thế.
Thôi vote cho anh Hà vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chài
mình vote cho TMHH mà có thấy thông tin chi tiết nhận quà ở đâu đâu:))
 
anh ý đẹp trai lắm ý, nói ko ngoa thật mừh, đẹp trai _ cute ôi tiếc đứt ruột, biết thế xin số anh, tại cả 2 con đều ngại nên để anh ra đi

Bi h thì 2 con ngồi mà tiếc rẻ anh cơ động đẹp trai. Ặc.Cute óe

anh đi rùi mới thấy anh đẹp dzai nhường nào, lại còn có duyên + vui tính nữa chứ hức hức

Really ? @-) Đến chết 2 cái con này :)) :)) :)). Có tao ở đấy có phải là ổn thỏa cả rồi ko ? b-) :D (Nói thế thôi chứ tao bây h thì .... =; :x :p ) . Nhớ hồi trước đi đường hay nghe con Vanh tâm sự thì là thấy các anh bộ đội , cảnh sát thường rất đẹp giai, thường đẹp giai hơn các anh bt cơ mà ? ;;) Cơ hội đã đến mà ko biết nắm lấy, con này thật là [-( ... chẹp chẹp....

@ Vanh : lâu lắm rồi ko thấy James online ? :D . Dạo này tao đi học thêm qua chỗ đấy như cơm bữa , có ai muốn nhắn gửi ji ko ? ;;)

Lần sau con Min, con Vanh nhớ rủ bạn b-)

Hôm nay trời mưa mưa, mát mát.... vui quá, yêu quá :x :x ....
 
Phan Thanh Xuân đã viết:
@ Vanh : lâu lắm rồi ko thấy James online ? :D . Dạo này tao đi học thêm qua chỗ đấy như cơm bữa , có ai muốn nhắn gửi ji ko ? ;;)

Lần sau con Min, con Vanh nhớ rủ bạn b-)

Hề hề, việc jì phải nhờ mày :)) :)>- :> :)

Lần sau à, liệu còn có lần sau :( mong đc gặp lại anh quá, quyết tâm có lần sau, ukie ko Min :x
 
à quên, mí lị tao cũng vote cho ông Hà sao ko đc quà nhỉ, ông này mở chiến dịch rầm rộ nhỉ, xin đc phép paste lại 1 quảng cáo :))
Xin thân ái chào các bạn,các anh,các chị,và các em Chúng ta đc hưởng 1 môi trường để thảo luận trong lành và tuyệt vời như bây h là nhờ công lao rất lớn của các mod,các bạn muốn cảm ơn họ mà chưa có dịp?hay còn ngượng ngùng?đây là cơ hội của bạn,đừng để tuột mất http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=32747 Vote cho số báo danh 24:Thái Minh Hoàng Hà là bạn đã cảm ơn công sức của những người đang ngày ngày đóng góp cho HAO Chân thành cảm ơn! Form moi' moi nguoi tiep tuc keu goi. nhe' nho'
:))
 
8-| Có lần sau không ta? 8-| Chài, có lần sau chăng nữa thì mày đừng có mà mong gặp cơ động. Không gặp anh ý mà gặp mấy cái lão có vợ rồi thì còn lâu mới thả cho mày ra nhá :|
James là... hở Vanh iu;;)
 
James là .... hé hé Min yêu ;;)

ôi tiếc quá, ko có lần sau nữa sao :((

Trang này tao vứoi Min câu mất quá nửa ý nhỉ ;)) hị hị, sodi nhà mình nhá :D
 
Chài
Câu mất cả trang mà mày kêu hơn nửa trang. Chán
:-s Hôm nay là 1 ngày hết sức thú vị của tau :-s. Đi đường thì đầu tiên là thấy 2 anh sư đi dylan đẹp trai vãi. Chẹp chẹp. Sư mất rồi :)). Lúc đang trên đường về nhà thì :-s tự dưng nghe ai gọi Minh rõ to, tao quay lại được nửa cái đầu rồi mới thấy chột dạ cái giọng... Ặc:-& tình hình là bạn Shui :-s :(:)(( Thế là tao lao về :(( ko dám đi đâu nữa roài :((
 
Còn ai chưa vote Mr. Hao thì vào vote cho SBD05 : Nguyễn Minh Nhật ;)
Nếu không thích thì xin bọn mày vote cho ng` khác ngoài SBD24 ;)
Thanx ;)
 
Nhí Tồ lên in cái này ra rồi kí đi :))
Bọn mày bầu bán gì chưa, bầu cho Nhật đi, trước hết, dậy đi đã :D Sáng bảnh mắt rồi :))


Hợp đồng thoả thuận​


I. Các bên tham gia và chịu trách nhiệm giải quyết hợp đồng này :

Bên A : Đặng Thị Như Ý, Số CMTND : ...............
Sổ hộ khẩu số : ........................ Trang : ..........................
Tình trạng hôn nhân ngày kí hợp đồng : Dating
Bên B : Nguyễn Lê Hưng, Số CMTND : ...............
Sổ hộ khẩu số : ....................... Trang : ..........................
Tình trạng hôn nhân ngày kí hợp đồng : Dating

II. Các điều khoản

Điều 1 :

Bên A đã thương lượng thành công với mục đích vay không hoàn lại từ bên B số tiền 100.000 USD vào ngày 19 tháng 7 năm 2006.

Bên B có trách nhiệm pháp lý giao toàn bộ số tiền kể trên đầy đủ cho bên A từ ngày 19 tháng 7 năm 2006 đến ngày 28 tháng 5 năm 2039 trong ngày kí giấy đăng kí kết hôn của bên B với bất cứ sinh vật nào trên trái đất.

Nếu sau ngày bên B kí giấy đăng kí kết hôn 28 ngày mà bên B chưa giao đủ số tiền 100.000 USD cho bên A thì bên A có quyền kiện bên B ra toà án Nhân Dân Tối Cao để đòi lạiu quyền lợi hợp pháp. Bên B đã đồng ý từ bỏ quyền đòi khoản nợ hợp pháp kể trên vào lúc 8h45 ngày 19 tháng 7 năm 2006 theo thương lượng của hai bên.

Sau ngày 28 tháng 5 năm 2039, nếu bên B chưa thực hiện việc đăng kí kết hôn thì được bãi miễn trách nhiệm nói trên, có nghĩa là nếu đến ngày 28 tháng 5 năm 2039, bên B chưa kết hôn, điều khoản này được hoàn toàn bãi bỏ theo thương lượng của 2 bên.

Điều 2.

Bên B đã thương lượng thành công với mục đích vay không hoàn lại từ bên A số tiền 100.000 USD vào ngày 19 tháng 7 năm 2006.

Bên A có trách nhiệm pháp lý giao toàn bộ số tiền kể trên đầy đủ cho bên B vào ngày 28 tháng 5 năm 2039 trong trường hợp bên B chưa đăng kí kết hôn với bất kì sinh vật nào trên trái đất.

Nếu bên A chưa thực hiên trách nhiệm pháp lý kể trên 28 ngày sau thời điểm cam kết, bên B có quyền kiện bên A ra toà án Nhân Dân Tối Cao để đòi lại quyền lợi hợp pháp. Bên A đã đồng ý từ bỏ quyền đòi khoản nợ hợp pháp kể trên vào lúc 8h45 ngày 19 tháng 7 năm 2006 theo thương lượng của hai bên.

Sau ngày 28 tháng 5 năm 2039, nếu bên B đã thực hiện việc đăng kí kết hôn thì được bãi miễn trách nhiệm nói trên, có nghĩa là nếu đến ngày 28 tháng 5 năm 2039, bên B đã kết hôn, điều khoản này được hoàn toàn bãi bỏ theo thương lượng của 2 bên.

Điều 3.

Trách nhiệm của hai bên là luôn theo dõi tình trạng hôn nhân của bên B để xử lý bản hợp đồng thoả thuận này theo đúng luật pháp. Mọi điều khoản đã được thương lượng bởi 2 bên trong trạng thái tâm thần hoàn toàn ổn định và có giá trị pháp lý. Trong trường hợp một bên huỷ hợp đồng, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ hợp đồng, nghĩa là 100.000 USD

Điều 4.

Hợp đồng được thanh lý vào ngày đăng kí kết hôn của bên B (với điều kiện chưa vượt qua ngày 28 tháng 5 năm 2039) hoặc ngày 28 tháng 5 năm 2039 trong trường hợp bên B chưa bao giờ đăng kí kết hôn. Mọi tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng đàm phán. Sau 28 ngày tranh chấp chưa được giải quyết, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra
Toà Án nhân dân tối cao. Bản hợp đồng được luật pháp Việt Nam bảo hộ, hai bên có trách nhiệm thực hiện cam kết dù đang ở bất kì quốc gia nào.

Bản hợp đồng này có 4 bản sao, mỗi bên có 2 bản sao có giá trị pháp lý như nhau.

Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2006

Bên A
Bên B
 
:)| Mr HAO này hay ho gì đâu:| Ai được Mr HAO chỉ chứng tỏ là có khả năng lôi kéo thôi, hoặc là quen nhiều người trên HAO hơn, nhờ vả, thì được nhiều phiếu hơn :)| [-x thừa thãi time vào mấy trò này, chả được giè :|
 
Tại sao lại ko vote cho số 24 hở Hưng Mỡ :-/

----------

Ơ mất cái đánh giá bài hay rồi à :-o ko thấy đâu cả, nếu còn tau sẽ oánh giá bài trên của Min là hay :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên